Mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An tạo không ít cơ hội để cựu "thần đồng" Văn Quyến lấy lại phong độ. Tiếc rằng cầu thủ có biệt danh "thằng bèo" vẫn chưa thoát khỏi vẻ chậm chạp, lười nhác như trước đây. Cực chẳng đã, đội bóng xứ Nghệ tính để Văn Quyến đến chơi cho Cần Thơ theo bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa.
Từng được coi là "thần đồng" bóng đá Việt Nam, tiền vệ họ Phạm này dính phải vụ bán độ SEA Games 2005 và phải đi tù. Ngay sau khi rời khỏi trại giam, đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An đã tái ký hợp đồng 2 năm và chờ đợi Văn Quyến trở lại như thưở nào. Cái giá lót tay mà đội bóng xứ Nghệ trả cho cầu thủ mới ra tù này cũng không hề nhỏ, khi Quyến "béo" nhận số tiền 800 triệu cho 2 năm đá ở sân Vinh.
Hai năm trôi qua, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003 vẫn gây thất vọng nặng nề cho CLB lẫn những người hâm mộ mình. Ngoài hình ảnh lười nhác, ít di chuyển trên sân, thân hình của Văn Quyến cũng quá nặng nề để có thể đá bóng đỉnh cao. Khán giả hâm mộ vẫn nhận ra Văn Quyến hào hoa thưở nào qua các pha sút phạt hay đi bóng, song đóng góp Văn Quyến trong hành trình đến ngôi vô địch mùa 2011 của SLNA là quá nhỏ.
Năm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tạo cơ hội cho cậu học trò cưng ra sân thi đấu ở AFC Cup. Trong cả 4 trận đấu, Văn Quyến đều đá chính ở hàng công, nhưng không thể hiện lối chơi tích cực. Việc Văn Quyến vẫn chơi dưới sức buộc BHL đội bóng áo vàng tính cho tiền đạo này ra đi theo bản hợp đồng cho mượn, để tìm một môi trường cạnh tranh mới để Văn Quyến lấy lại phong độ.
Trong lúc Văn Quyến đang phân vân, đội bóng hạng Nhất Cần Thơ bất ngờ ngỏ lời mời với cầu thủ này lẫn qua đội bóng chủ quản SLNA. Về phía CLB lẫn Văn Quyến cũng coi đây cơ hội để chân sút mang áo số 10 làm mới bản thân và tìm cơ hội ra sân đá chính nhiều hơn. Song nhiều khán giả từng hâm mộ ngôi sao một thời Văn Quyến, việc chuyển về chơi Cần Thơ như bước lùi cuối cùng của sự nghiệp lắm thăng trầm của cầu thủ gốc Nghệ này.
Tiền đạo Văn Quyến (vàng) chưa lấy lại đẳng cấp thuở nào |
Từng được coi là "thần đồng" bóng đá Việt Nam, tiền vệ họ Phạm này dính phải vụ bán độ SEA Games 2005 và phải đi tù. Ngay sau khi rời khỏi trại giam, đội bóng quê nhà Sông Lam Nghệ An đã tái ký hợp đồng 2 năm và chờ đợi Văn Quyến trở lại như thưở nào. Cái giá lót tay mà đội bóng xứ Nghệ trả cho cầu thủ mới ra tù này cũng không hề nhỏ, khi Quyến "béo" nhận số tiền 800 triệu cho 2 năm đá ở sân Vinh.
Hai năm trôi qua, Quả bóng vàng Việt Nam năm 2003 vẫn gây thất vọng nặng nề cho CLB lẫn những người hâm mộ mình. Ngoài hình ảnh lười nhác, ít di chuyển trên sân, thân hình của Văn Quyến cũng quá nặng nề để có thể đá bóng đỉnh cao. Khán giả hâm mộ vẫn nhận ra Văn Quyến hào hoa thưở nào qua các pha sút phạt hay đi bóng, song đóng góp Văn Quyến trong hành trình đến ngôi vô địch mùa 2011 của SLNA là quá nhỏ.
Năm nay, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng tạo cơ hội cho cậu học trò cưng ra sân thi đấu ở AFC Cup. Trong cả 4 trận đấu, Văn Quyến đều đá chính ở hàng công, nhưng không thể hiện lối chơi tích cực. Việc Văn Quyến vẫn chơi dưới sức buộc BHL đội bóng áo vàng tính cho tiền đạo này ra đi theo bản hợp đồng cho mượn, để tìm một môi trường cạnh tranh mới để Văn Quyến lấy lại phong độ.
Trong lúc Văn Quyến đang phân vân, đội bóng hạng Nhất Cần Thơ bất ngờ ngỏ lời mời với cầu thủ này lẫn qua đội bóng chủ quản SLNA. Về phía CLB lẫn Văn Quyến cũng coi đây cơ hội để chân sút mang áo số 10 làm mới bản thân và tìm cơ hội ra sân đá chính nhiều hơn. Song nhiều khán giả từng hâm mộ ngôi sao một thời Văn Quyến, việc chuyển về chơi Cần Thơ như bước lùi cuối cùng của sự nghiệp lắm thăng trầm của cầu thủ gốc Nghệ này.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Phan Long (VNMedia)