Tiến Minh phải gác vợt trước tay vợt trẻ Hans Kristian Vittinghus ở tứ kết giải Thụy Sỹ. |
Sau liên tiếp các thất bại đầu năm, Tiến Minh đã lấy lại được phong độ của mình trong khoảng hơn một tháng trở lại đây. Đầu tiên là trận thắng lịch sử trước tay vợt hạng 3 thế giới người Trung Quốc Chen Long tại Thomas Cup. Rồi sau đó lại là trận đấu ngang ngửa với chính đối thủ này ở vòng hai giải toàn Anh. Còn tại giải Thụy Sỹ lần này, Tiến Minh đã có khởi đầu rất thuận lợi khi vượt qua hai đối thủ hạng 31 và 29 thế giới ở vòng bảng để có mặt ở trận tứ kết.
Hans Kristian Vittinghus (hạng 17 thế giới) đang thi đấu rất tiến bộ thời gian qua. Thậm chí theo đánh giá của giới chuyên môn làng cầu lông thế giới, Hans Kristian Vittinghus thậm chí còn có khả năng vượt mặt đàn anh Peter Gade, tay vợt huyền thoại của Đan Mạch, người từng vô địch thế giới và Olympic nhiều năm.
So với đàn anh, Hans Kristian Vittinghus cao hơn nhiều (1m80) và nặng tới 80kg. Khá nặng nhưng đáng ngạc nhiên Vittinghus di chuyển rất linh hoạt và có lối chơi đa dạng.
Chính điều này đã khiến một Tiến Minh đang có phong độ tốt và được đánh giá cao hơn đã phải gác vợt. Trong ván đầu, tay vợt người Việt Nam thua chóng vánh với tỷ số 11-21. Trong ván 2 mọi thứ khá hơn nhưng Tiến Minh vẫn là người thua cuộc, với tỷ số 17-21, chung cuộc thua 0-2 sau 38 phút tranh tài.
Chiến thắng của Hans Kristian Vittinghus trước Tiến Minh cho thấy các tay vợt trẻ trên thế giới hiện tại đang tiến bộ rất nhanh. Không những được đầu tư bài bản, các đối thủ này còn có lợi thế rất lớn khi được nghiên cứu kỹ lối đánh của các đối thủ đàn anh. Chính sự tiến bộ của các tay vợt trẻ này mà nhiệm vụ giữ top 10 thế giới của Tiến Minh sẽ càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Tiến Minh rơi khỏi top 10 thế giới sau thời gian thi đấu không thành công. |
Nỗi buồn thua trận của Tiến Minh trong trận tứ kết rạng sáng nay như nhân đôi khi theo công bố mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới, tay vợt người TP HCM chia tay top 10 thế giới, tụt xuống hạng 11 trên bảng xếp hạng.