Ảnh: Sát thủ cuồng bạo Đặng Trần Hoài 'vật vã' trong phiên tòa xét xử

25/10/2012 13:27
Tổng hợp theo VnExpress.net
(GDVN) - Trong lời nói sau cùng, Hoài xin lỗi gia đình bị hại và mong có cơ hội được làm lại cuộc đời.
8h20', Đặng Trần Hoài được dẫn giải ra khỏi xe thùng, bước vào phòng xử của TAND Hà Nội.
8h20', Đặng Trần Hoài được dẫn giải ra khỏi xe thùng, bước vào phòng xử của TAND Hà Nội.
Vụ án do Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phố Đoàn Kết, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) gây ra đã khiến cho dư luận bức xúc và căm phẫn. Trong vụ án này, Hoài bị truy tố về các tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.
Vụ án do Đặng Trần Hoài (SN 1986, ở phố Đoàn Kết, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội) gây ra đã khiến cho dư luận bức xúc và căm phẫn. Trong vụ án này, Hoài bị truy tố về các tội Giết người, Hiếp dâm trẻ em và Cướp tài sản.
Đặng Trần Hoài cố tránh những ống kính của phóng viên đang chĩa về mình (Ảnh: Tuấn Nam)
Đặng Trần Hoài cố tránh những ống kính của phóng viên đang chĩa về mình (Ảnh: Tuấn Nam)
Được dìu bởi hai cảnh sát bảo vệ tư pháp, Hoài uể oải nhưng bước theo nhanh vào phòng xét xử.
Được dìu bởi hai cảnh sát bảo vệ tư pháp, Hoài uể oải nhưng bước theo nhanh vào phòng xét xử.

Vừa vào vành móng ngựa, bị cáo bật khóc, liến thoắng nói "không làm gì cả", "không biết gì".
Vừa vào vành móng ngựa, bị cáo bật khóc, liến thoắng nói "không làm gì cả", "không biết gì".
Dù đánh giá Hoài có thái độ bất hợp tác, HĐXX vẫn cho bị cáo được phép vịn tay vào vành móng ngựa trong quá trình xét hỏi.
Dù đánh giá Hoài có thái độ bất hợp tác, HĐXX vẫn cho bị cáo được phép vịn tay vào vành móng ngựa trong quá trình xét hỏi.
Hoài nhìn ra cửa với hy vọng vợ mình sẽ đến nhưng chỉ thấy những ống máy ảnh và máy quay (Ảnh: Tuấn Nam)
Hoài nhìn ra cửa với hy vọng vợ mình sẽ đến nhưng chỉ thấy những ống máy ảnh và máy quay (Ảnh: Tuấn Nam)
Trong lời nói sau cùng, Hoài xin lỗi gia đình bị hại và mong có cơ hội được làm lại cuộc đời (Ảnh: Tuấn Nam)
Trong lời nói sau cùng, Hoài xin lỗi gia đình bị hại và mong có cơ hội được làm lại cuộc đời (Ảnh: Tuấn Nam)
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa cho Hoài thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) kể, Hoài từng nói, Hoài rất ân hận và cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể hành động như thế. Hoài kể rằng hàng đêm trong giấc mơ, Hoài vẫn thường nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đầu: “Sao lại làm như thế?”.
Luật sư Nguyễn Anh Thơm (người bào chữa cho Hoài thuộc Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) kể,  Hoài từng nói, Hoài rất ân hận và cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có thể hành động như thế. Hoài kể rằng hàng đêm trong giấc mơ, Hoài vẫn thường nghe thấy tiếng nói vang vọng trong đầu: “Sao lại làm như thế?”.
Trong lần gặp vợ mới đây nhất ,Hoài nói rằng mình rất yêu vợ con và xin lỗi vợ con vì đã hành động dại dột như thế.
Trong lần gặp vợ mới đây nhất ,Hoài nói rằng mình rất yêu vợ con và xin lỗi vợ con vì đã hành động dại dột như thế.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Trần Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho Hoài là tử hình.
Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đặng Trần Hoài tử hình về tội giết người, tử hình về tội hiếp dâm trẻ em và 5 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho Hoài là tử hình.
Hoài qụy xuống khi biết phải nhận án tử hình.
Hoài qụy xuống khi biết phải nhận án tử hình.
Tổng hợp theo VnExpress.net