Bác sĩ tắc trách, mẹ con thai phụ tử vong?

16/03/2012 10:54
Theo H. Ánh/Người lao động
Khoảng 7h ngày 15-3, thai phụ Trần Thị Hưởng (SN 1980, ở thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) cùng thai nhi đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Theo anh Lê Quang Hải (SN 1970, chồng chị Hưởng), khoảng 2 giờ 30 phút sáng cùng ngày, chị Hưởng có triệu chứng đau bụng và đột nhiên ra máu. Sợ vợ bị băng huyết như lần sinh trước, anh Hải cùng người nhà tức tốc đưa chị Hưởng nhập viện tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên.
Trước khi đưa vào khám, chị Hưởng tiếp tục ra máu và người nhà cũng báo bác sĩ trực về tình trạng này cũng như tiền sử băng huyết trong lần sinh trước.
Anh Lê Quang Hải bức xúc trước cái chết của vợ con (Ảnh. H.Ánh)
Anh Lê Quang Hải bức xúc trước cái chết của vợ con (Ảnh. H.Ánh)

Sau khi khám lần 1 vào khoảng 3 giờ 30 phút, các bác sĩ đã đưa chị Hưởng ra phòng hồi sức chờ sinh.
Đến 5 giờ 30 phút, chị Hưởng được đưa vào khám lần 2, nhưng tình trạng sức khỏe yếu nên phải truyền dịch.
6 giờ, chị Hưởng ngất xỉu, các bác sĩ phải cấp cứu.
7 giờ sáng cùng ngày, người nhà được báo tin chị Hưởng cùng thai nhi đã tử vong.
Anh Hải bức xúc: “Tôi không hiểu bệnh viện làm việc kiểu gì. Chúng tôi đã báo rõ về sức khỏe của vợ tôi cũng như tiền sử khó sinh và băng huyết trước đây, nhưng họ vẫn để chuyện đau lòng xảy ra”.
Chị Trần Thị Hà (chị ruột thai phụ) khóc ngất trước thi thể của em gái
Chị Trần Thị Hà (chị ruột thai phụ) khóc ngất trước thi thể của em gái

Theo bà Lê Thị Bích Liên, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Phú Yên, kíp trực hôm đó gồm 2 bác sĩ Lê Thị Thọ Ngọc và Nguyễn Thị An.
Bà Liên khẳng định không có chuyện thai phụ bị băng huyết, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai mẹ con thì bà Liên từ chối cung cấp với lý do cơ quan chức năng đang điều tra.

Điểm nóng:
Công ty của nữ đại gia tổ chức siêu đám cưới nợ bao nhiêu tiền?

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Chủ tịch TP Hà Nội: Đổi giờ, vẫn tắc! Sự thật về chuyện "con đại gia" tổ chức lễ rước dâu bằng xe trâu

Cụ rùa hồ Gươm lại nổi gần 1 giờ

Bút tích "độc" bằng tranh của Bác Hồ (P1)
Nữ sinh trở dạ trong lớp học muốn trở thành sinh viên đại học Vượt ngục chấn động:Lấy bàn chải đục cửa, trám tường bằng giấy vệ sinh

Theo H. Ánh/Người lao động