Như báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, cháu Nguyễn Khánh Ly (con gái chị Lê Thị Lý, nạn nhân bị bạo hành tại thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc vừa qua) bị ốm nặng phải nhập viện từ đầu tuần trước. Mặc dù hai mẹ con chị Lý đã được Trung tâm Phát triển và Phụ nữ - “Ngôi nhà bình yên” hỗ trợ, nhưng những khoản tiền còn thiếu hóa đơn thì Ngôi nhà bình yên khó có thể chi trả được, nên hiện giờ hai mẹ con vẫn rất khó khăn.
Ông Phan Hồng Sơn, Trưởng phòng hành chính (bên phải) và ông Bùi Khương (trái), đại diện Báo GDVN thăm hỏi, tặng quà cho mẹ con chị Lý với số tiền mặt là 1 triệu đồng. |
Để giúp đỡ phần nào cho hai mẹ con chị Lý trong giai đoạn khó khăn này, đại diện báo Giáo dục Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và tặng quà cho hai mẹ con chị Lý tại "Ngôi nhà bình yên" (Phòng Tham vấn - Trung tâm Phụ nữ và Phát triển số 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội).
Chị Lê Thị Lý, xúc động cảm ơn báo Giáo dục Việt Nam đã kịp thời động viên, chia sẻ giúp đỡ hai mẹ con chị. Bà Lê Thị Ngọc Bích, Phòng Tham vấn (Trung tâm Phát triển và Phụ nữ), thay mặt "Ngôi nhà bình yên" cảm ơn báo GDVN và hứa nếu có điều kiện sẽ phối hợp cung cấp hỗ trợ thông tin để mọi người biết và giúp đỡ cho các nạn nhân khác. Cũng theo bà Bích, “Ngôi nhà bình yên” cũng rất cần những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc đóng góp cho Quỹ hỗ trợ Giáo dục cho các cháu là con em của chị em là nạn nhân bạo hành gia đình phải tạm lánh tại Nhà hỗ trợ (Ngôi nhà bình yên).
Thông tin hấp dẫn: |
|
Hải Sơn