Bắt khẩn cấp đứa cháu giết cô bằng 23 nhát dao

19/04/2013 07:00
M.Sơn/NLĐ
Sau khi trộm của bà nội 50 triệu đồng và đi đánh bạc thua sạch, Trần Văn Cường quay về nhà giết chết cô ruột bằng 23 nhát dao và cướp hơn 8,5 triệu đồng.
Ảnh: minh họa, nguồn internet
Ảnh: minh họa, nguồn internet


Chiều 18-4, đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc công an tỉnh Long An, cho biết cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Trần Quốc Cường (SN 1987, ngụ huyện Cần Đước - Long An) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 14-2, công an nhận tin báo bà Trần Thị Gấm chết tại nhà riêng với 23 vết đâm vào vùng ngực, bụng… Hung thủ không để lại dấu vết gì.
Qua nhiều tháng điều tra, công an đã bắt được Cường trong khi y đang lẩn trốn ở TPHCM. Cường khai sau khi trộm của bà nội 50 triệu đồng và "nướng" vào sòng bạc, hắn quay trở về nhà cô ruột là bà Gấm để giết người cướp tài sản.
Để gây án không bị phát hiện, Cường mua dao và bao tay đột nhập nhà giết bà Gấm cướp đi số tài sản trị giá hơn 8,5 triệu đồng. Gây án xong, hung thủ tiếp tục đi bánh bạc, cuối cùng thua sạch.
M.Sơn/NLĐ