Bị cấm "yêu" cháu bé 10 tuổi, hung thủ đem can axit trả thù cả nhà

06/08/2013 08:41
Quyết Nguyễn
(GDVN) - Bị ngăn cản yêu đương cháu bé 10 tuổi, rồi bị đuổi việc, trong lòng Hải luôn hậm hực và nung nấu ý định trả thù cả gia đình anh Đại. Một buổi tối, trong lúc gia đình anh Đại đang quây quần bên mâm cơm, Hải xách 1,5 lít axit xông vào hắt làm bị thương cả 5 thành viên trong gia đình ông chủ cũ.
Bữa cơm tối kinh hoàng

Chiều ngày 5/8, thượng tá Đỗ Nguyên Khóa, Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự (Công an TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ hình sự đối với Đặng Văn Hải (24 tuổi, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Hải là nghi can gây ra vụ tạt axit làm 5 người trong một gia đình bị thuơng.

Danh tính 5 nạn nhân được xác định gồm vợ chồng anh Lê Minh Đại (38 tuổi) - chị Nguyễn Thị Thanh  Hương, cùng hai con gái Quỳnh Trang (10 tuổi), Quỳnh Anh (6 tuổi) và bà Lê Thị Lý (62 tuổi, mẹ ruột chị Hương).

Cửa hàng kinh doanh đồ điện tử của gia đình anh Đại. (Ảnh: Lao Động)
Cửa hàng kinh doanh đồ điện tử của gia đình anh Đại. (Ảnh: Lao Động)

Được biết, anh Đại mở cửa hàng kinh doanh đồ điện tử đặt tên là Minh Đại tại chính ngôi nhà của mình (ở địa chỉ số 279, đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP. Nam Định). Vào khoảng 19h45 tối 3/8, khi gia đình anh Đại đang quây quần bên mâm cơm tối, bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt, đội mũ bảo hiểm xông vào chẳng nói chẳng rằng, hất cả can axit vào 5 người trong gia đình.

Rất may, bà Lý và chị Hương vẫn còn đủ sức để quật ngã kẻ tấn công gia đình mình, đồng thời hô hoán nhân dân hợp sức bắt gọn tên này giao cho Công an.

Sau khi sự việc xảy ra, các nạn nhân nhanh chóng được hàng xóm và lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu. Được biết, anh Đại bị bỏng 25%, có nguy cơ bị mù cả 2 mắt. Chị Hương bị bỏng 5%, bà Lý 15%, cháu Tr 44% và cháu A 15%.

Hung thủ khai gì?

Tại cơ quan điều tra, danh tính nghi can tạt axit làm bị thương cả gia đình anh Đại được làm rõ là Đặng Văn Hải nói trên. Bước đầu Hải khai nhận, hắn làm thợ sửa chữa đồ điện tử, vi tính cho cửa hàng của anh Đại được khoảng 3 năm. Nhưng cách đây không lâu hắn bị đuổi việc.

Lý do là vì trong thời gian làm việc tại cửa hàng của anh Đại, Hải đem lòng yêu cháu Tr. Hải thường xuyên nhắn tin tán tỉnh, viết thư “tỏ tình” cho cháu bé 10 tuổi này. Tuy nhiên, do còn quá bé không hiểu tình cảm của Hải nên Trang không hồi đáp.

Sau đó Hải bị gia đình anh Đại phát hiện sự việc. Mặc dù chị Hương khuyên nhủ “để yên” cho cháu Tr học tập nhưng Hải không nghe. Chẳng những vậy, tên này còn cãi lại vợ chồng anh Đại. Trong một lần bức xúc, anh Đại đã đuổi Hải ra khỏi nhà, thanh toán tiền lương và cho nghỉ việc.

Một thời gian sau, Hải tìm được công việc khác nhưng vẫn chưa hết bực tức và nung nấu ý định trả thù cả gia đình anh Đại.

Bà Lý và chị Hương đang được điều trị taị Viện bỏng Quốc gia
Bà Lý và chị Hương đang được điều trị taị Viện bỏng Quốc gia

Khoảng giữa tháng 7/2013, Hải mua 10 lít axit đậm đặc mang về cất giấu tại kho cửa hàng nơi đang làm việc. Ngày 28/7, Hải ra chợ mua một ca nhựa có nắp đậy và về chiết ra 1,5 lít axit đổ vào ca. Sau đó, Hải mang ca đựng 1,5 lít axit này giấu tại một mảnh đất trống thuộc khu đô thị Hòa Vượng (TP.Nam Định) để chờ thời cơ hành động.

Sáng 3/8, Hải chuẩn bị khẩu trang kẻ caro, 1 kính trắng, 1 áo dài tay rời nhà tại xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc xuống TP. Nam Định. Hải lượn lờ qua nhà anh Đại nhiều lần để thăm dò tình hình. Đến khoảng 19h45 cùng ngày, thấy cả gia đình anh Đại đang ngồi đông đủ ăn cơm, Hải đi ra nơi cất giấu axit, mặc áo dài tay, đeo kính, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm rồi quay lại nhà anh Đại tạt cả ca axit vào 5 người.

Công an đang củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án

Hiện cả 5 người trong gia đình anh Đại đã được chuyển lên Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) cấp cứu. Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Vũ Trọng Tiến – Phó Chủ nhiệm Khoa bỏng người lớn (Viện bỏng quốc gia) cho biết: Sau khi được đưa tới Khoa hồi sức cấp cứu, vợ chồng anh Đại và bà ngoại được chuyển lên Khoa bỏng người lớn điều trị. Hai cháu gái con của anh chị nằm điều trị tại phòng cách li đặc biệt, Khoa hồi sức cấp cứu.

Theo bác sĩ Tiến, trong số ba bệnh nhân bị bỏng axit vào điều trị tại Khoa bỏng người lớn, anh Lê Minh Đại bị nặng nhất. Cụ thể, anh Đại bị bỏng 25%, trong đó 15% độ sâu 2,3,4,5 vào tận căn cơ. Nền vết thương hoại tử khô.

Anh Đại bị bỏng cả kết giác mạc mắt trái, khả năng con mắt này sẽ bị mù. Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân Đại đã dần tỉnh táo. Hiện anh Đại đang phải sang Bệnh viện Mắt Trung ương để cứu chữa con mắt trái. Tuy nhiên, theo bác sĩ Tiến, khả năng cứu vãn con mắt trái của anh Đại vô cùng khó.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Thanh Hương (35 tuổi) bị bỏng 5%, trong đó, 2% độ sâu 2,3,4. Vết bỏng rải rác ở toàn thân và chi. Chị Hương bị bỏng nhẹ nhất, tỉnh táo và có thể đi lại, nói chuyện bình thường.

Bà Lê Thị Lý bị bỏng 15%, trong đó 2% độ sâu 2,3,4. Do tuổi cao sức yếu nên cụ Lý rất đau đớn.

Theo bác sĩ Tiến, cả ba bệnh nhân trên hiện nền vết thương bị hoại tử khô, lõm. Các bệnh nhân này sẽ phải trải qua nhiều lần phẫu thuật cắt hoại tử và ghép da. Di chứng để lại rất nặng nề, trong đó có các sẹo lồi trên cơ thể gây ảnh hưởng tới các chức năng vận động của cơ thể, cũng như sinh hoạt hằng ngày. Đặc biệt, những lúc trái gió trở trời, các cơn đau sẽ lại tái phát.

Một bác sĩ Khoa hồi sức cấp cứu cho biết, hai cháu Tr và A vẫn đang phải theo dõi đặc biệt. Cháu Tr bị bỏng tới 44%, độ sâu 4,5. Bỏng rải rác ở mặt, thân, chi. Đặc biệt, cháu Tr bị nhiễm toang chuyển hóa, sốt nặng, tiếp xúc chậm. Còn cháu A bị bỏng 15%, độ sâu 4,5. Quỳnh Anh bị bỏng cả mắt, cạnh giác mác độ 2.

Liên quan đến vụ việc, thượng tá Đỗ Nguyên Khóa cho biết, hiện Cơ quan CSĐT đang chờ gia đình nạn nhân tỉnh táo để khai thác, thu thập thông tin, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra làm rõ vụ án. Theo thượng tá Khóa, hành vi trên của Hải là rất thâm độc, tàn ác. Hung thủ đã có sự nung nấu, chuẩn bị kỹ càng rồi mới ra tay thực hiện hành vi này.

Quyết Nguyễn