Chân dung những kiều nữ vật vã vì ma túy đá

05/10/2011 11:46
Theo Pháp luật và Thời đại
Nếu không mặc bộ đồng phục của học viên cai nghiện, không ai dám nghĩ rằng cô gái mới 22 tuổi này đã là “đệ tử ruột” của ma túy đá từ gần hai năm nay...
Ngọc có mái tóc đen búi gọn, nước da trắng hồng, đôi mắt đen với làn mi cong dày. Nếu không mặc bộ đồng phục của học viên cai nghiện, không ai dám nghĩ rằng cô gái mới 22 tuổi này đã là “đệ tử ruột” của ma túy đá từ gần hai năm nay, bị bắt quả tang sử dụng ma túy trái phép và buộc phải cai nghiện tại trường giáo dục lao động Thanh Xuân, Hải Phòng.

Thử một lần, mất một đời

Phút ngượng ngùng qua đi, co gái ngụ tại phường Dư Hàng Kênh (Hải Phòng) bắt đầu câu chuyện: “Em bị đưa vào trường cai nghiện bắt buộc khi đang cùng người yêu chuẩn bị tổ chức bữa sinh nhật bằng ma túy đá”. Vậy mà thời gian em vào đây cũng đã hơn 1 năm rồi…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Ngọc lớn lên trong gia đình cũng chẳng khá giả gì, bố cô mất sớm, mẹ đi bước nữa. Gia đình neo người, hàng ngày Ngọc sống chung cùng mẹ và cha dượng. Như một bông hoa dại, cô gái này vẫn lớn phổng phao và xinh đẹp lạ thường. Thiếu sự quan tâm của gia đình, khi đang học lớp 11 thì Ngọc chán nản, bỏ học. Cố gắng tìm lấy một nghề, Ngọc được mọi người giup vốn, mở quán cắt tóc, gội đầu.

Vừa trẻ đẹp lại có chút năng khiếu về thẩm mỹ nên khách hàng đến quán của Ngọc ngày càng đông. Vì thế mà hàng tháng Ngọc cũng kiếm được khoản tiền kha khá…Tại quán cắt tóc, Ngọc quenn biết thêm nhiều bạn bè, trong đó có nhóm “kiều nữ” rất ăn chơi sành điệu.

Một lần được bạn bè rủ vào khách sạn, Ngọc được chứng kiến nhóm bạn đang “phê pha” bên “cóng đá”. Rồi Ngọc được không từ chối lời mời và bắt đầu thử vài hơi thuốc miên man với mùi khói quyến rũ bốc lên từ bộ đồ nghề “đập đá”. Khi trở về nhà, đầu Ngọc nặng trĩu, nôn nao chẳng muốn ăn cơm. Sau hai ngày vật vã vì “ảo đá”, Ngọc thấy tinh thần sảng khoái hơn. Một tuần sau, cô lại tiếp tục đóng cửa quán, cùng nhóm tìm bãi đáp “đập đá vá giời”. Và cứ thế cô gái trẻ này cuốn vào những cuộc chơi với cơn lốc ảo của ma túy đá.

Người yêu của Ngọc cũng là một dân chơi “đá” sành điệu và cũng bị bắt vào trung tâm 05 Hải Phòng, khi chuẩn bị “đập đá”. Theo lời kể của Ngọc, người yêu cô là một sinh viên đang học một trường ĐH trên Hà Nội. Hai đứa biết nhau từ lâu vì nhà gần nhau.

Cứ 1,2 tuần là người yêu cô lại từ Hà Nội về rồi “chủ trì” để cả nhóm Ngọc cùng nhau làm bạn với cảm giác ảo. Và trong một lần như vậy, khi bữa tiệc đang đến đoạn cao trào cả nhóm đã bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang tại một nhà nghỉ, khám xét trong túi xách của Ngọc có 2 túi “đá”. Lúc này, những kiều nữ trong nhóm của Ngọc khuôn mặt bợt bạt, ánh mắt ngây dại. Bị dẫn giải về trụ sở công an, họ vẫn mê đắm như “lên đồng”, “cuốn” vào những câu chuyện không đầu không cuối như chốn …không người.

Tìm ảo giác để quên đời thực

Còn lí do đến với ma túy đá của học viên Nguyễn Thùy M (SN 1991, ngụ quận Hải An, hiện đang cai nghiện ma túy đá tại Trường giáo dục lao động Thanh Xuân) thì như lời cô là “do buồn và cô đơn”. Qua câu chuyện, được biết hoàn cảnh của M rất đặc biệt. Là con gái duy nhất trong gia đình, nhưng M ít được cha mẹ quan tâm và chăm lo, nên M rất thiếu thốn tình cảm và sống nội tâm.

Cuộc sống gia đình M luôn trong tình trạng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, và cha mẹ em chia tay nhau khi M tròn 14 tuổi. Thời gian sau, mẹ M quyết định ra nước ngoài lấy chồng ngoại, còn M về ở với bố để tiếp tục theo học THPT tại một trường gần nhà.

Nhưng rồi, điểm tựa cuối cùng của cuộc đời cô nữ sinh này là người cha, thì ông ta lại bỏ mặc M để đi theo người đàn bà khác. Sống một mình trong căn nhà đầy đủ tiện nghi, hàng tháng M được bố chu cấp cho khoản tiền rất rủng rỉnh để tiêu xài, bởi ông không muốn con gái mình thua kém bạn bè. Thế nhưng M vẫn cảm thấy cô đơn vây quanh, bởi cái M cần không phải là tiền, mà là sự quan tâm của bố. M tâm sự “Nhiều đêm nằm một mình trong căn phòng nhỏ, em nghĩ rất nhiều về gia đình. Tại sao bạn bè lại có một gia đình yên ấm, còn em thì không? Em luôn khát khao có một bữa cơm ấm cúng bên cha, mẹ nhưng điều đó thật quá xa vời…”

Buồn chán cảnh gia đình tan nát, được bạn bè mời mọc, M nhắm mắt lao vào các cuộc chơi thâu đêm. Từ một cô học trò có học lực khá, M trượt dốc không phanh, thường xuyên nghỉ học không có lí do. Đến cuối năm lớp 11, M đã quyết định bỏ học. Lân la làm quen được với nhóm bạn là dân chơi sành điệu, M đã thử “đập đá” để rồi được sống trong ảo giác, M đã quên hết nỗi buồn hiện tại. Cũng qua người quen giới thiệu, M mua được “đá” tận gốc, với giá rẻ, rồi rủ bạn bè chơi cùng. Những lúc buồn, M lại tìm đến ma túy để được thăng hoa, thác loạn. Thế rồi , cái gì đến cũng đã đến, tháng 12/2009, M bị bắt khi đang cùng hai người bạn trai tổ chức “đập đá” trong nhà nghỉ.

Nghe tin con gái bị đưa đi cai nghiện vì sử dụng ma túy đá, bố M sững sờ, vội vàng chạy vào Trường giáo dục lao động Thanh Xuân để tìm con. Lúc đó 2 bố con m chỉ biết nhìn nhau rồi khóc. M thấy mình là đứa con gái hư hỏng. Nhưng giá như bố đừng cho M nhiều tiền đến thế, hãy quan tâm đến đứa con gái bị bỏ rơi như M thì có lẽ bây giờ m đã là một cô sinh viên trường đại học nào đó.

“Chết chùm” cùng bạn trai

Đến bây giờ, khi ngày ngày phải gắng sức chống lại những cơn thèm thuốc trong trại cai nghiện, cô gái Bùi Thị Thu H (ngụ quận Kiến An) mới tiếc nuối: “Giá như ngày xưa mình không một lần dại dột dùng thử ma túy đá”. Cô gái vừa bước qua tuổi 20, gương mặt bầu bĩnh, vẫn còn vẻ ngây thơ của một nữ sinh này kể lại, cách đây hơn 8 tháng, vào ngày 26 Tết Canh Dần, cô đã bị bắt quả tang khi đang “đập đá” cùng bạn trai và trở thành học viên của Trường giáo dục lao động Thanh Xuân.

H kể lại: “Hơn một năm trước, cháu được cô bạn học cấp 3 rủ đến nhà nghỉ ở chân Cầu Niệm chơi bài. Khi đến nơi, cháu thấy bạn trai của bạn đang phê thuốc. Được rủ rê nhưng cháu không chịu, nhưng đến khi đám bạn chê là “ Gái Hải Phòng mà nhát gan thế”, tức khí nên cháu tặc lưỡi: “ Ừ thì chơi thử”. Khi trở về nhà, đầu cô nặng trĩu chẳng muốn ăn cơm. Rồi cả đêm hôm ấy H cuốn vào việc nhắn tin qua lại với bạn trai. Sau 2 ngày biếng ăn, mất ngủ, đến ngày thứ ba H ăn ngấu nghiến rồi lịm trong giấc ngủ vùi.

Nhưng cảm giác sợ hãi nhanh chóng bị lãng quên. Một tuần sau, H lai tiếp tục đi cùng nhóm bạn để “phiêu”. Và cứ thế, cô bị cuốn vào những cuộc chơi với cơn lốc ảo. Mỗi lần đập đá, khi phê H có thể ngồi từ tối đến sáng chỉ để mân mê 52 quân bài tú lơ khơ hoặc cắn móng tay.

Gia đình khuyên nhủ nhưng không kết quả. Sảng khoái do ma túy đá mang lại nặng kí hơn những lời khuyên. Hôm 26 tết, H cùng người yêu mang nửa gam “đá” về nhà sử dụng. Đang “phiêu bồng” thì đôi trai gái bị lực lương công an bắt giữ đưa đi cai nghiện bắt buộc.

H hứa đoạn tuyệt với ma túy vì cô đã biết hậu quả khó lường của loại “độc dược” này. Cô còn cho biết thêm, trong hội “đập đá, vá giời” của H có hai cặp vợ chồng thì một cặp đã bỏ nhau còn một cặp thì suốt ngày cãi vã. Nguyên nhân do “sảng đá” cả hai cặp vợ chồng này đều “liên tưởng” đến nửa kia của mình đi cặp bồ. Còn một kiều nữ khác trong hội của cô thì chỉ thích nhìn máu và đã không ít lần vác dao ra đường chém người.

Đốt tiền vào trò rồ dại

Ở đất Cảng, theo “trào lưu” ma túy đá, tại những tụ điểm ăn chơi, chuyện những chân dài chơi ma túy đã trở thành chuyện không hiếm gặp. Tỉ lệ nữ giới sử dụng ma túy đá có khi chiếm đến 30% số lượng con nghiện. Cách đây vài năm, vào một đêm cuối tháng 2/2008, công an Hải Phòng đã bất ngờ đột kích vào Câu lạc bộ UFO  bắt giữ khoảng 300 “dân chơi”, trong đó có gần 100 đối tượng là nữ. Ngoài 40 viên thuốc lắc, lực lượng công an phát hiện 21 túi ketamin được giấu trong người các đối tượng và vứt dưới sàn.

Khi được đưa vê Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ của CATP tại huyện An Dương , đã không ít “kiều nữ” khóc lóc kêu oan, một mực cho rằng “cháu đến đây chỉ đến đây để nghe nhạc chứ không sử dụng ma túy”. Nhưng đến khi kết quả xét nghiệm mẫu nước tiểu có phản ứng dương tính với ma túy và các chất gây nghiện thì các “chân dài” mới thành thật khai báo trước đó đã “đập đá”.

Gặp lại cô gái Nguyễn Thị N là 1 đối tượng bị phát hiện sử dụng ma túy đá trong cuộc tập kích ngày hôm đó, nay cô cũng đang cai nghiện tại Trung tâm 05. Ngày bị bắt quả tang, thiếu nữ ngụ tại phường Niệm Nghĩa (quận Lê Chân) này khi đó mới 16 tuổi. Chẳng biểu hiện  chút sợ sệt nào trên khuôn mặt búng ra sữa, vừa bóp chân Nhung vừa thản nhiên kể: “Mấy loại ma túy đều đã qua tay cháu. “Cắn kẹo” (chơi thuốc lắc - PV) với cháu đã trở thành “diễm xưa”.

Phải “đập đá vá giời” mới là “đẳng cấp” chú ạ”. Theo lời cô gái này, khác với “”kẹo” hay “cỏ” (tài mà - PV),  “ma túy đá” tới vài ngày sau vẫn chưa hết “phê” và nếu có chơi nhiều cũng không bị “sốc”. Do bố mẹ thường xuyên ra Móng Cái (Quảng Ninh) đánh hàng chẳng ai quản lý nên Nhung thường xuyên cùng người anh họ mình và đám bạn cùng nhau mua “bột đá” về sử dụng. Mỗi đếm như vậy, “phi đội” gồm 5 người của Nhung dùng hết 3 “chấm” đá ngót nghét cũng gần 4 triệu đồng.

Cũng cùng chung hoàn cảnh là Lục Thị T (SN 1990, ngụ tổ 42, khu 4, phường Hồng Hà, Hạ Long, Quảng Ninh). Trông T già dặn hơn cái tuổi 18 rất nhiều. Bố mẹ là công nhân nghỉ hưu, gia cảnh không lấy gì làm khấm khá. Đang học lớp 10 một trường THPT ở Quảng Ninh, T đã sớm bỏ học về Hải Phòng làm gái nhảy. Mỗi tháng kiếm được vài chục triệu, nhưng cũng từ đây, T dấn sâu vào những cuộc vui thâu đêm với những cơn lốc ảo. Cô đã không ít lần bị bắt vì dương tính với ma túy tổng hợp và nay bị buộc phải cai nghiện.

Thiên đường ảo, cái chết thật

Ông Phạm Văn Mạnh, Trưởng khoa điều trị ma túy, Bệnh viện Tâm thần Hải Phòng cho biết, bệnh viện từng điều trị cho không ít cô gái bị loạn thần do sử dụng ma túy tổng hợp, trong đó có nhiều cô gái là nữ sinh. Đã có trường hợp, trước kì thi tốt nghiệp THPT, một nữ sinh lớp 12 phải vào viện điều trị trong tình trạng hoảng loạn cực độ vì trước đó đã có dùng ma túy đá. Nữ sinh này được nhóm bạn đưa đến điều trị một tuần để cô khỏi bệnh còn kịp thi tốt nghiệp. Bệnh viện cũng đã tiếp nhận vài cô gái nhảy vào điều trị vì điên loạn do ma túy đá gây nên.

Bác sĩ Phạm Bích Thủy, Giám đốc Trường giáo dục lao động Thanh Xuân cho biết: Loại ma túy này có tên Methamphetamin, mà “dân chơi” quen gọi là “đá”. Đây là loại ma túy có sức tàn phá cơ thể vô cùng lớn, đặc biệt là rất độc hại cho người sử dụng. Ma túy “đá” tác động mạnh vào thần kinh trng ương, gây rối loạn về mặt tâm thần, tạo ra ảo giác và mất hết khả năng điều chỉnh ý thức khiến người sử dụng mắc chứng hoang tưởng kéo dài, kích thích và kéo dài thời gian quan hệ tình dục.

Nghiêm trọng hơn, ma túy đá khiến người sử dụng bị thoái hóa thần kinh, nhũn não hoặc mất điều chỉnh thân nhiệt, mất nước cấp hoặc làm nhịp tim đập nhanh, dẫn đến suy tim cấp và hậu quả là tử vong.

Theo ông Nguyễn Quang Toàn, giám đốc Trung tâm lao động xã hội Hải Phòng, thì hiện nay người nghiện ma túy tổng hợp ngày càng nhiều nhưng chưa có thuốc, chưa có phác đồ điều trị, quy trình, quy định điều trị nào cho các học viên. Khi sử dụng ma túy tổng hợp, họ sẽ rơi vào tình trạng loạn thần và có các biểu hiện: ảo giác, hoang tưởng, trầm cảm, kích động.

Thời gian cắt cơn, phục hồi kéo dài (thường trên 90 ngày). Hiện số lượng học viên sử dụng ma túy tổng hợp cai nghiện chiếm khoảng 30%. Ông Toàn cho biết: “Nói cách khác, một số bạn trẻ dại dột sử dụng loại độc dược này để tìm đến “thiên đường ảo”, nhưng hệ lụy của nó cũng là con đường dẫn tới nghiện ngập, tàn phá sức khỏe, hủy hoại chính cuộc đời mình”.
Theo Pháp luật và Thời đại