Chùm ảnh: Khi cha mẹ "đùa" với tính mạng con trẻ (Hà Nội)

02/11/2011 15:13
Hoàng Lâm
(GDVN) - Không cần đội mũ, tha hồ cho các cháu ngả ngón giữa dòng người đông đúc là cảnh thường thấy vào giờ các bậc phụ huynh ở Hà Nội đi đưa đón con đi học.
Rất nhiều bé ở độ tuổi 2 – 5, thậm chí nhỏ hơn, được cha mẹ chở đi học bằng xe máy như thế này
Rất nhiều bé ở độ tuổi 2 – 5, thậm chí nhỏ hơn, được cha mẹ chở đi học bằng xe máy như thế này
Không hiểu bố cháu bé này có biết con gái mình đang ngồi vắt vẻo quá nguy hiểm không?
Không hiểu bố cháu bé này có biết con gái mình đang ngồi vắt vẻo quá nguy hiểm không?
Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn nói rằng: “Bé nó lớn rồi, ngồi được rồi, ngã sao được mà lo!”.
Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh còn nói rằng: “Bé nó lớn rồi, ngồi được rồi, ngã sao được mà lo!”.
Thử tưởng tượng khi có tình huống xấu xảy ra, xe va chạm với xe khác thì người lớn cũng còn bị té ngã ra đường thì cháu bé này sẽ ra sao?
Thử tưởng tượng khi có tình huống xấu xảy ra, xe va chạm với xe khác thì người lớn cũng còn bị té ngã ra đường thì cháu bé này sẽ ra sao?
Những cảnh như thế này không khó gặp trên các đường phố Hà Nội
Những cảnh như thế này không khó gặp trên các đường phố Hà Nội
Đã có nhiều tai nạn thương tâm được các báo đăng tải, nhưng chưa thực sự là tiếng chuông cảnh báo các bậc cha mẹ.

Đã có nhiều tai nạn thương tâm được các báo đăng tải, nhưng chưa thực sự là tiếng chuông cảnh báo các bậc cha mẹ.

Ông đội mũ nhưng cháu thì đâu có cần !
Ông đội mũ nhưng cháu thì đâu có cần !
Đến cả bố cũng đâu cần đội mũ
Đến cả bố cũng đâu cần đội mũ
Cháu bé được "nhét" ngồi phía trước rất nguy hiểm
Cháu bé được "nhét" ngồi phía trước rất nguy hiểm
Thoải mái ngồi ngược, đùa nghịch.
Thoải mái ngồi ngược, đùa nghịch.
Hoàng Lâm