Chùm ảnh: Việt Nam của tôi

19/02/2012 06:00
Theo độc giả Phạm Văn Tiến/Vnexpress
Từ miền biển xa xôi, hay cánh đồng vào mùa chín rộ, nơi đâu tôi đặt chân đến cũng để lại dấu ấn rất riêng.
từ miền biển xa xôi với dạt dào sóng vỗ
từ miền biển xa xôi với dạt dào sóng vỗ
cho về những giỏ đầy ắp cá, tôm
cho về những giỏ đầy ắp cá, tôm
tới những cánh đồng lúa bất tận
tới những cánh đồng lúa bất tận
và cả con sông quê hương thơ mộng , hoài cổ
và cả con sông quê hương thơ mộng , hoài cổ
dòng suối Yến yên bình cho ta về cõi Phật
dòng suối Yến yên bình cho ta về cõi Phật
yên bình một góc đền Trình chùa Hương
yên bình một góc đền Trình chùa Hương
Theo độc giả Phạm Văn Tiến/Vnexpress