Ông Tào trong trang phục văn công Hồng vệ binh |
Và ở cái nơi ông gọi là nhà |
8m2 nhà vệ sinh công cộng là nơi ông và bạn chung sống |
Những người sinh ra với cơ thể đàn ông nhưng lại mang cá tính, xu hướng tình dục của đàn bà |
Ngay từ nhỏ cho tới lúc thanh niên, ông Tào đã bị kỳ thị vì "bị pê đê" |
Căn phòng đầy ắp những thứ lượm lặt được, trong đó có nhiều bộ trang phục phụ nữ |
Chấp nhận xuất hiện trước ống kính với mong muốn được xã hội chấp nhận |
Những người đàn ông đồng tính thường rất thích son phấn, nước hoa, trang điểm lòe loẹt |
Và trong trang phục "xì tin" của phụ nữ |
Được chụp ảnh, phải chuẩn bị công phu |
Hồng vệ binh là ký ức một thời của những người ở lứa tuổi xấp xỉ 60 như ông |
Độn ngực |
Tạo dáng không ngại ngùng |
Những phòng bar dành cho người đồng tính là nơi ông hay lui tới vì ở đó ông tìm được bạn, những người cùng hội cùng thuyền với mình |
Và khi trở về "nhà", lại là một khoảng trống cô đơn, vô định |
Hồng Thủy (nguồn Ifeng)