Giờ trưa khó đỡ vì… lờ đờ

15/07/2016 08:22
Kim Chiên
(GDVN) - Trời trưa nóng nực khiến mọi người dễ lâm tình cảnh uể oải, dẫn đến hàng tá chuyện "cười ra nước mắt". Liệu mình có “dính chưởng" lờ đờ nào sau đây không?
Khi bạn lờ đờ, chỉ chăm chăm nhìn người đẹp mà quên mất thực tại “vợ người ta”.
Khi bạn lờ đờ, chỉ chăm chăm nhìn người đẹp mà quên mất thực tại “vợ người ta”.
Khi bạn lờ đờ, cầm chai nước tương mà cứ ngỡ nước ngọt.
Khi bạn lờ đờ, cầm chai nước tương mà cứ ngỡ nước ngọt.
Được cử đi mua nước ép trái cây thì cứ xác định là chờ dài cổ cả hội nhé!
Được cử đi mua nước ép trái cây thì cứ xác định là chờ dài cổ cả hội nhé! 
Khi bạn lờ đờ, bất chợt Sếp đứng ngay sau lưng mà không biết.
Khi bạn lờ đờ, bất chợt Sếp đứng ngay sau lưng mà không biết.
Rồi vì lờ đờ, thuận tay vớ trúng “vật gì đó” (điện thoại của Sếp) trên bàn liệng cái bụp.
Rồi vì lờ đờ, thuận tay vớ trúng “vật gì đó” (điện thoại của Sếp) trên bàn liệng cái bụp.
Muốn có kiểu tóc độc lạ? Cứ thử tìm đến anh thợ lờ đờ mà xem!
Muốn có kiểu tóc độc lạ? Cứ thử tìm đến anh thợ lờ đờ mà xem! 

* Vậy phải làm sao để “né” được lờ đờ? Hãy xem clip dưới đây khắc biết: 
 

Kim Chiên