Hà Nam: Hoa, quà giá rẻ vẫn vắng khách

14/02/2012 18:30
Đức Văn - Cao Tuân
(GDVN) - Cận kệ đêm Valentine nhưng những hàng quán hoa tươi, kẹo sô cô la vẫn ế ấm không được sự quan tâm của giới trẻ như các năm trước.

Ngay từ mấy ngày trước, tại các tuyến đường lớn của TP Phủ Lý đã tràn ngập các cửa hàng hoa tươi, quà lưu niệm và những quán ven đường bán sôsôla. Tập trung đông nhất trên đường Biên Hòa, Lê Công Thanh, Nguyễn Văn Trỗi, đoạn đường dài vài trăm mét nhưng có đến mấy chục quán bán hàng, hoa tươi dành cho ngày lễ tình yêu năm nay.

Dọc cả tuyến phố tràn ngập hoa nhưng vắng khách
Dọc cả tuyến phố tràn ngập hoa nhưng vắng khách

 Trái với không khí nhộn nhịp, khẩn trương của các chủ cửa hàng hoa và đồ lưu niệm là không khí thờ ơ của các bạn trẻ. Chị Nguyễn Thị Hoa, một chủ cửa hàng hoa tại đường Biên Hòa cho biết: “Từ sáng đến giờ, tôi chỉ bán được 3 bó hoa, với một con gấu bông, không hiểu năm nay thế nào mà các bạn thanh niên ít mặn mà với ngày này thế”

Theo ghi nhận của PV, giá hoa và quà lưu niệm ở các cửa hàng năm nay tương đối “mềm” so với các năm trước, một bông hồng có giá từ 7.000 đến 10.000đ. Một bó hoa có giá từ 50.000 đến 70.000đ. Một hộp sôcôla loại nhỏ có giá 30.000 đến 50.000đ. Loại lớn có giá từ 150.000đ đến 200.000đ

Kẹo ngọt và sô cô la không được chú ý nhiều
Kẹo ngọt và sô cô la không được chú ý nhiều

Bác Hoàng Thị Liên một người bán hoa lẻ cho biết: “Từ sáng đến giờ tôi chưa bán được một bông hoa nào gọi là, mặc dù giá hoa rẻ hơn rất nhiều so với các điểm bán hoa khác.”

Chủ hàng quán ngán ngẩm
Chủ hàng quán ngán ngẩm

 Nhiều bạn sinh viên có kết hợp kinh doanh bày bán hoa tươi và sô cô la trong ngày lễ này. Nhưng họ hoàn toàn thất vọng vì hàng ế ẩm. Bạn Lê Vân Anh sinh viên năm 2 trường CĐ phát thanh - truyền hình I ngao ngán: “Nhóm của em 5 người góp vốn lại với nhau, mua hoa mãi bên xã Phù Vân, năm ngoái bằng giờ này bọn em đã bán gần hết hàng, thế mà bây giờ chưa bán được 1/3 chắc e phải nhờ bạn bè trong lớp mua chống ế mất”.

Các khu vui chơi giải trí như công viên Nguyễn Khuyến, vườn hoa Nam Cao dường như đông đúc và nhộn nhịp hơn. Những bạn trẻ cầm trên tay một chiếc bóng bay hình trái tim và một vài món đồ chơi nhỏ.

Chị Hiền cho biết ngày hôm nay mới chỉ bán được 6 bó hoa tươi
Chị Hiền cho biết ngày hôm nay mới chỉ bán được 6 bó hoa tươi

 Bạn Nguyễn Mạnh Hùng tâm sự: “Ngày này em chỉ cần ở bên người ấy, năm nay mưa lạnh nên bọn em ở nhà tổ chức nấu ăn. Hoa và sô cô la bây giờ bọn em ít mua tặng nhau, bây giờ mua áo đôi hoặc quà lưu niệm hay hơn”.

Đức Văn - Cao Tuân