Hai quan đánh cở tiền tỷ: Đại gia thành con nợ khủng!

29/12/2011 14:25
Nguyễn Hoàng Nguyên/phunutoday

"Công an tỉnh Sóc Trăng mới chỉ tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra". Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định.

Dư luận Sóc Trăng hôm qua, 28/12 thật sự “thỏa lòng” với quyết định khởi tố vụ án đánh bạc của cơ  quan chức năng đối với hai quan chức trong ngành giao thông là ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp bằng lái xe hạng 3.

Ông Nguyễn Thanh Lèo – Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng (Ảnh: Tuổi trẻ)
Ông Nguyễn Thanh Lèo – Phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng (Ảnh: Tuổi trẻ)

Tuy nhiên, ngày 29/12, trao đổi với PV Phunutoday, Đại tá Phan Hữu Thúy, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định: "Cho đến thời điểm này, Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn chưa quyết định khởi tố bị can, chưa ra lệnh bắt tam giam đối với các đối tượng có liên quan, mà chỉ tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra".

Dư luận Sóc Trăng truyền tai nhau câu nói “cháy nhà… mới lòi ra...đống nợ”, quả thật không sai. Qua tìm hiểu của PV, ông Nguyễn Thanh Lèo có một khối tài sản “khủng” nhưng bên cạnh đó cũng phải nói đến những khoản nợ “kếch sù” mà ông quan này đã thiếu.

Như Phunutoday đã thông tin trước đó, hàng tháng vợ ông Lèo phải bỏ ra một khoảng tiền 1 tỷ đồng để trả nợ cho chồng. Điều khiến dư luận quan tâm là, với chức vụ và đồng lương công chức của một Phó giám đốc Sở thì ông Lèo lấy đâu ra khối tài sản quá lớn như vậy.

Người thân suy sụp

Dáng người cao to, sang trọng của vợ ông Lèo trước  đây giờ không còn nữa, thay vào đó là sự mệt mỏi, ủ rũ… Bà không buồn tiếp xúc và trò chuyện với mọi người. Theo người thân của vợ ông Lèo cho biết, từ khi ông Lèo rơi vào vòng lao lý, vợ ông suy sụp hẳn về mặt tinh thần. Mặc dù những ngày qua, người thân trong gia đình thường xuyên lui tới động viên, an ủi nhưng vợ ông Lèo vẫn cứ khóc suốt.

Bản vẽ khu cao ốc Thiên Ngọc của ông Lèo
Bản vẽ khu cao ốc Thiên Ngọc của ông Lèo

Ông H (anh vợ ông Lèo) cho biết, chuyện “lùm xùm” của dượng (ông Lèo), người thân trong gia đình cả hai bên nội ngoại, không ai biết. Vì từ trước tới giờ, ông Lèo được biết đến như một người mẫu mực, không chè rượu bê tha, không tham gia bài bạc. Đến khi mọi chuyện đổ bể, ai cũng bất ngờ.

Nói về gia đình ông Lèo, mọi người ai cũng thán phục và thầm ước có được một cuộc sống no ấm và đầy đủ như thế. Hai vợ chồng ông quan này có 3 người con đều được cho ăn học và sống trong sự giàu sang, đầy đủ. Cậu con trai lớn đang nối nghiệp cha, cô con gái giữa đang theo học ở một  trường có tiếng ở TP Hồ Chí Minh, còn người con trai út thì đang theo học lớp 9. “Thật tội cho các cháu, khi hay tin cha bị bắt, mấy đứa nó khóc lóc, học hành đang gặp nhiều khó khăn vì phải đối diện với nỗi đau của gia đình”, ông H nói.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chuyện làm ăn, kinh doanh của ông Lèo, vợ ông không hề biết đến. Bà chỉ làm tròn nghĩa vụ của một người vợ, lo cho gia đình, chăm sóc cho chồng con. Khi “bức tường” vững chắc của gia đình là ông Lèo bỗng nhiên "sụp đổ", bà rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Theo ông H, chuyện của ông Lèo làm sai thì bản thân ông phải đối diện và chịu sự trừng phạt của pháp luật. Giờ này, những người thân trong gia đình chỉ còn biết an ủi và động viên vợ và các con ông Lèo sớm vượt qua cú sốc tinh thần này.

Từ ông chủ bỗng trở thành con nợ

Ông Lèo có cả một khối tài sản đồ sộ. Ông là chủ của một cơ sở sản xuất ống gạch, gạch lót vỉa hè ở nhiều địa phương trong khu vực ĐBSCL như Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long… Nhưng mấy năm nay, việc làm ăn của ông chủ Lèo gặp nhiều khó khăn nên số nợ mà ông vay mượn để bù lổ cho việc kinh doanh ngày càng lớn.

Công ty TNHH Phú Lộc của ông Lèo có địa chỉ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;  thời gian gần đây cũng không ăn nên làm ra. Theo một số nhân viên, công ty đã gặp sự cố khoảng một năm trước, ngay đến tiền trả lương cho nhân viên ông chủ còn phải đi vay mượn từ nhiều nơi khác.

Không chỉ nợ nần bên ngoài, mà ông Phó Giám đốc Sở GTVT này còn nợ cả anh em đồng nghiệp trong cơ quan với số tiền cũng khá lớn. Có những người tin tưởng sếp nên thẳng tay mở “hầu bao” cho sếp mượn đến vài trăm triệu đồng. Cho đến giờ vẫn chưa có ai thu lại được.

Nói về khối tài sản của ông quan này thì không chỉ dừng lại ở một số cơ sở kinh doanh như đã nói trên. Trước đó, ông Lèo còn được các giới đại gia trong và ngoài tỉnh biết đến bởi ông đang sở hữu nhiều tài sản với nhiều đất đai, công trình… sếp vào bậc nhất nhì ở tỉnh Sóc Trăng. Khi ông Lèo xây biệt thự (trên đất bao chiếm của người khác tại phường 2, TP Sóc Trăng vào năm 2006- PV) trị giá khoảng 10 tỷ đồng khiến cho mọi người "nể nang" về uy thế và sự giàu sang quá đỗi của ông.

Thời hưng thinh nhất của ông Lèo là vào những năm 2000, khi Công ty TNHH Phú Lộc của ông được độc quyền cung cấp cống, gờ bó vỉa hè, gạch lát, cột điện… cho tất cả các công trình ở địa phương.

Ngoài ra, ở  khóm 2, phường 7, TP Sóc Trăng cách đây hơn 1 năm, ông Lèo còn tiến hành xây dựng một khu dân cư hoành tráng để bán cho những người có nhu cầu, quân bình mỗi căn có giá khoảng 250 triệu đồng, do con trai ông đứng tên.

Có một điều khiến cho ông Lèo "nổi tiếng" hơn là khu dân cư của ông được xây dựng và đã bán được gần 10 căn nhưng các ngành chức năng ở địa phương này "không hề hay biết". Mọi người đều lấy làm lạ, không hiểu tại sao ông Lèo lại xây được cả một khu dân cư như thế mà không hề cần thông qua sự cho phép của cơ quan chức năng.

Ngoài khu dân cư này, ông Lèo còn đang tiến hành cho ép móng cọc để chuẩn bị xây dựng khu cao ốc văn phòng mang tên Thiên Ngọc với diện tích 4.000 m2, có 16 tầng, một tầng hầm… trị giá khoảng 200 tỷ tại đường Trần Hưng Đạo, cạnh trụ sở Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng.

Trên đường quốc lộ 1A, ngay trước cổng trụ sở Thanh tra giao thông tỉnh Sóc Trăng, ông Lèo cũng có một khu đất khá rộng, cho một người quen mượn sử dụng. Dư luận người dân cũng như cán bộ công chức ngành GTVT Sóc Trăng cho biết ông Lèo còn sử dụng nhiều tài sản khác nhưng giấu mặt, cho con cái và người thân đứng tên.

Cũng từ những cơ ngơi này, rất nhiều tay đại gia và người dân đã bị ông Lèo mượn nợ với số tiền rất lớn nhưng đến nay vẫn chưa được ông trả. Tin ông Lèo bị bắt khiến cho nhiều chủ nợ của ông Lèo hoảng hốt, lo cho số tiền của mình không biết đến khi nào mới được ông quan này hoàn lại.

Nguyễn Hoàng Nguyên/phunutoday