Hàng chục nghìn người di cư trong sự thống khổ ở biên giới Yemen

29/03/2012 19:29
Ngọc Huyền (Theo Reuters)
(GDVN) - 12.000 người di cư Ethiopia đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất để chờ được hồi hương từ một trung tâm quá cảnh ở thị trấn Haradh phía tây Yemen, gần biên giới với Saudi Arabia. Họ chủ yếu đến từ vùng Sừng châu Phi và đang bị mắc kẹt ở Haradh.
>> Nổi bật nhất trong ngày
Yemen được xem là cửa ngõ để những người di cư tìm đường sang các khu vực giàu có hơn tại Trung Đông và châu Âu.
Yemen được xem là cửa ngõ để những người di cư tìm đường sang các khu vực giàu có hơn tại Trung Đông và châu Âu.
Năm ngoái, Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 85.000 người tị nạn từ các nước vùng Sừng châu Phi đã lên những chiếc tàu chở người lậu và liều mạng vượt qua Vịnh Aden cũng như Hồng Hải.
Năm ngoái, Cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho biết khoảng 85.000 người tị nạn từ các nước vùng Sừng châu Phi đã lên những chiếc tàu chở người lậu và liều mạng vượt qua Vịnh Aden cũng như Hồng Hải.
Mọi sinh hoạt hàng ngày của những người di cư Ethiopia phải diễn ra ở ngoài trời và trong cảnh thiếu thốn trầm trọng.
Mọi sinh hoạt hàng ngày của những người di cư Ethiopia phải diễn ra ở ngoài trời và trong cảnh thiếu thốn trầm trọng.
Những giấc ngủ bất an ở ngoài trời.
Những giấc ngủ bất an ở ngoài trời.
Hay vất vả đứng chờ bên ngoài trung tâm quá cảnh của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).
Hay vất vả đứng chờ bên ngoài trung tâm quá cảnh của Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM).

Ngọc Huyền (Theo Reuters)