Khiếp vía: Những "sự cố" tai tiếng của xe khách Hoàng Long

17/02/2012 07:09
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Không ít vụ tai nạn chết người, cháy xe, chở hàng cấm, ngược đãi hành khách... do xe khách Hoàng Long gây ra đã khiến nhiều người phải "khiếp vía".
"Ngược đãi" hành khách
Theo phản ánh của rất nhiều hành khách đi trên xe khách Hoàng Long, dù được quảng cáo là xe khách chất lượng cao nhưng ngay từ khâu mua vé, hành khách đã vấp phải thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của người bán. Và cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà hàng trăm người đã đi xe khách Hoàng Long có cảm giác lái xe, phụ xe đối xử với hành khách như bề trên ban ơn. 
Hành khách trên chuyến xe Hoàng Long BKS 16L-3445 chờ tại Văn phòng Đà Nẵng vào đêm ngày 15/1/2012, trong tình trạng bị bỏ đói.
Hành khách trên chuyến xe Hoàng Long BKS 16L-3445 chờ tại Văn phòng Đà Nẵng vào đêm ngày 15/1/2012, trong tình trạng bị bỏ đói.
Xe chất lượng cao nhưng cảnh dừng đỗ, đón, trả khách vô tội vạ trên đường thì lại không khác gì các loại xe "chợ". Việc trang bị nhà vệ sinh trên xe được đánh giá như một điểm cộng của Hoàng Long so với các xe chạy  tuyến đường dài Bắc - Nam. Nhưng trên không ít xe hành khách vẫn phải nhịn thở bởi cái WC bốc mùi nồng nặc suốt cả hành trình. "Xe giường nằm CLC, bật máy lạnh mà tài xế phì phèo hút thuốc khiến chúng tôi như bị… xông khói. Nhà vệ sinh trên xe bốc mùi khủng khiếp thì nhân viên nhà xe lại chửi hành khách là “người rừng”, thiếu ý thức…Mình mới gọi điện về đường dây nóng phản ánh và bị tài xế phát hiện, thế là suốt hành trình sau đó mình phải chịu những tràng chửi tục không ngớt của lái xe", nickname Kiều Anh kể về chuyến đi trên chiếc xe khách Hoàng Long mang BKS 16L - 3417 trên một diễn đàn. Còn nickname Nguyễn Quý than phiền: "Ngày 25/07/2011 tôi đi xe khách của Hoàng Long từ Quảng Ninh đi Mỹ Đình. Vừa lên xe đã gặp 3 người của nhà xe, 1 lái 2 phụ liên tục văng bậy suốt quãng đường và chỉ tập trung tán tỉnh mấy khách nữ." Vé xe đường dài của Hoàng Long cũng kèm luôn cả các suất ăn nhưng khách cũng khó mà quên những thức ăn nuốt khó trôi... Mới đây nhất, là việc xảy ra vào 22h ngày 15/1/2012 tại văn phòng của Cty tại Đà Nẵng, qua thông tin đường dây nóng của Báo Công an TP Đà Nẵng, nhiều hành khách đi trên chuyến xe khách của Cty Hoàng Long, BKS 16L-3445 chạy tuyến TPHCM - Hà Nội phản ánh tình trạng mất an toàn trong khi lưu thông. Thêm nữa, phía Cty Hoàng Long đối xử bất công với hành khách, bỏ đói nhiều người tại Văn phòng đại diện Cty ở TP Đà Nẵng sau khi xe bị tai nạn, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.Xe chất lượng cao liên tục chở "hàng cấm" Trên tờ báo An Ninh Thủ Đô đăng tải: Vụ việc xảy ra vào tháng 9/2007, khi chính thanh tra Công ty vận tải Hoàng Long phát hiện chiếc xe khách Hoàng Long mang biển 16L 3445 đang chở 40 kg chồn, mèo rừng và rắn ráo. Đây là những động vật thuộc nhóm 2B, tức là nhóm hạn chế săn bắt vận chuyển và nghiêm cấm buôn bán trái phép. Cũng theo thông tin được đăng tải trên Anninhthudo.vn khi đó, thì đó không phải là lần đầu tiên xe khách Hoàng Long bị lợi dụng vận chuyển động vật quý hiếm. Thanh tra Công ty đã nhiều lần phát hiện các vụ việc tương tự.
Chiếc xe khách Hoàng Long chở gỗ lậu bị bắt giữ vào ngày 10/6/2011. (Ảnh: lao động)
Chiếc xe khách Hoàng Long chở gỗ lậu bị bắt giữ vào ngày 10/6/2011. (Ảnh: lao động)
Gần đây nhất, vào khoảng 8 giờ sáng 10/6/2011, Đội chống buôn lậu, Phòng CSĐT về TTQLKT và Chức vụ (PC46) công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng CSGT đã chốt chặn trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) và tiếp tục bắt giữ một xe khách chất lượng cao Hoàng Long BKS 16L – 3434 chở gần 2,2m3 gỗ gõ và gỗ xẻ thuộc nhóm IIA quý hiếm. Ngoài số gỗ lậu trên, cơ quan CSĐT còn phát hiện trên xe chở một lô hàng phụ kiện điện thoại di động do Trung Quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ.Liên tiếp gây tai nạn, cháy xe nghiêm trọng Khoảng 5h sáng 25/11/2009, ông Phan Loan (sinh năm 1939, ở xã Kỳ Khang) đạp xe đạp đi chợ ở Thị trấn Kỳ Anh. Khi đến đoạn đường nói trên đã bị ô tô khách Hoàng Long mang BKS 16L 3622 do tài xế Lại Đăng Thủy (sinh năm 1966, ở Thái Bình) điều khiển chạy cùng chiều cán chết.
Hiện trường vụ cháy, chiếc xe khách hiệu Hoàng Long mang BKS 16L-3423 vào ngày 23/8/2011 (ảnh: Báo an ninh thủ đô)
Hiện trường vụ cháy, chiếc xe khách hiệu Hoàng Long mang  BKS 16L-3423 vào ngày 23/8/2011
 (ảnh: Báo an ninh thủ đô)
Tiếp đó, khoảng 5h30 phút ngày 30/7/2010, trên đường dẫn cầu Bãi Cháy, đoạn rẽ từ cầu sang khu du lịch Bãi Cháy, xe ôtô khách BKS 16L- 8603, của Công ty Vận tải khách Hoàng Long do lái xe Trần Quang Toàn, 25 tuổi, trú tại Cẩm Phú, Cẩm Phả (Quảng Ninh) điều khiển, hướng Hạ Long - Uông Bí, đã đâm vào 5 người đang đứng chờ xe ven đường, sau đó lao qua đường hộ lan, chạy dọc theo lề đường khoảng 50m và đâm chính diện vào đường rào chắn bảo vệ cầu số 3. Hậu quả của vụ tai nạn làm 1 người chết và 4 người bị thương.  Không chỉ gây tai nạn, khoảng 1h45 ngày 23/8/2011, tại Km 689+377 trên tuyến Quốc lộ 1A (cầu Bến Mốc, xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) xe khách mang biển kiểm soát 16N 3424 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long đã bị cháy dữ dội kèm theo đó là nhiều tiếng nổ lớn liên tục được phát ra, làm 3 hành khách bị thương nặng, toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.Lái xe chống lại cảnh sát
Khoảng 15 giờ 30 ngày 10/3/2010, Tổ Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát quốc lộ 1A do Trung tá Nguyễn Văn Ri làm tổ trưởng và Thiếu úy Đặng Xuân Trường đang làm nhiệm vụ ở km 1852 thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, phát hiện xe khách của Công ty Hoàng Long biển số 16L-3405 chở khách từ Bắc vào Nam vi phạm lỗi vượt phải.  Khi ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe Nguyễn Duy Hiển không chấp hành và tăng ga bỏ chạy. Cảnh sát giao thông phải dùng ôtô tuần tra đuổi theo khoảng gần 1km, lái xe khách mới chịu dừng lại. Sau đó, lái xe Hiển cầm mỏlết chạy lại xe cảnh sát giao thông định mở cửa xe cảnh sát để tấn công và luôn miệng chửi bới, lăng mạ nhân viên thi hành công vụ.  Khi thấy Trung tá Ri và Thiếu úy Trường rút súng tự vệ và kiên quyết xử lý, lái xe Hiển rút lên xe khách và lái xe chạy tiếp về hướng Biên Hòa. Chỉ đến khi có sự tiếp ứng của lực lượng Cảnh sát 113, tài xế Nguyễn Duy Hiển mới chịu dừng xe cho khách xuống. Từng được biết tới là doanh nghiệp vận tải đi tiên phong trong việc phục vụ vận tải hành khách chất lượng cao ở nước ta nhưng giờ đây khi nhắc đến thương hiệu xe khách Hoàng Long (Hải Phòng) thì không ít người cảm thấy ngao ngán, thậm chí là "khiếp vía".
"Thiếu gia" Vũ Đức Hoàng liên tục gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng vào đêm ngày 14/2/2012.
"Thiếu gia" Vũ Đức Hoàng liên tục gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng vào đêm ngày 14/2/2012.

Bởi không ít vụ tai nạn gây chết người, cháy xe, chở động vật hoang dã, gỗ lậu, ngược đãi hành khách, phóng nhanh, vượt ẩu, đón khách dọc đường vô tội vạ, chống lại cảnh sát... do nhân viên xe khách Hoàng Long gây ra. Và mới đây nhất, vào đêm ngày 14/2/2012, khi bị tổ công tác 141 kiểm tra, xử lý vì mắc lỗi khi tham gia giao thông, Vũ Đức Hoàng (SN 1988), thiếu gia” của Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp vận tải Hoàng Long và hiện cũng đang giữ cương vị Phó Giám đốc điều hành doanh nghiệp này, liên tục gọi điện và có những lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.  Khi các phóng viên góp ý, Hoàng còn xô đẩy, làm rơi máy ảnh, thậm chí đấm thẳng vào mặt các phóng viên này. Vụ việc này đã tiếp tục là một sự cố đầy tai tiếng của hãng xe khách từng lừng danh một thời này Không biết với những sự cố đầy tai tiếng như thế này thì Hoàng Long sẽ nghĩ gì và có biện pháp gì trong thời gian tới để khắc phục, nhằm giành lại "điểm" trong sự lựa chọn của hành khách. Xin gửi những điều này đến lãnh đạo doanh nghiệp vận tải Hoàng Long !. Xem thêm:
Thành Chung (tổng hợp)