Ký ức 10 năm sau cuộc chiến của Mỹ ở Iraq

19/03/2013 15:28
Quân Cơ
(GDVN) - Tròn 10 năm kể từ Mỹ và liên quân phát động cuộc chiến tranh nhằm lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein vì tin rằng nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Mặc dù thế giới phản đối và chưa có sự thông qua của Liên Hợp Quốc nhưng 10 năm trước, hơn 200.000 binh sỹ của lực lượng Mỹ và liên quân đã được điều đến Irap trong các chiến dịch tấn công nhằm lật đổ chính quyền nước này từ tháng 3 năm 2003 sau các cuộc oanh kích dữ dội.

Nhiều năm qua đi sau khi cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush đọc bài diễn văn “hoàn thành sứ mệnh” Iraq vẫn rất bất ổn vì các cuộc xung đột sắc tộc, sự nổi dậy và phát triển của khủng bố al Qaeda,  bạo lực đẫm máu cùng hậu quả chiến tranh khó khắc phục.

Nhân sự kiện này, tờ Theatlantic của Mỹ đã cho đăng tải những hình ảnh ký ức về cuộc chiến mà Mỹ và liên quân NATO phát động ở Iraq:

Ngày 21/3/2003: Những đám khói lớn bao trùm trên dinh Tổng thống Iraq Saddam Hussein bên bờ sông Tigris sau một đợt không kích của máy bay Mỹ ở thủ đô Baghdad

Ngày 21/3/2003: Những đám khói lớn bao trùm trên dinh Tổng thống Iraq Saddam Hussein bên bờ sông Tigris sau một đợt không kích của máy bay Mỹ ở thủ đô Baghdad

Ngày 23/10/2003: Tổng thống Mỹ George W. Bush cùng cấp phó Dick Cheney đã ký "hóa đơn" chi tiêu quốc phòng trị giá 355 tỷ USD tại Vườn Hồng, trong số này có 40 tỷ USD để dành riêng cho việc chuẩn bị hậu cần cho cuộc chiến tranh tại Iraq vài tháng sau đó.

Ngày 23/10/2003: Tổng thống Mỹ George W. Bush cùng cấp phó Dick Cheney đã ký "hóa đơn" chi tiêu quốc phòng trị giá 355 tỷ USD tại Vườn Hồng, trong số này có 40 tỷ USD để dành riêng cho việc chuẩn bị hậu cần cho cuộc chiến tranh tại Iraq vài tháng sau đó.

Ngày 1/3/2003, Tổng thống Iraq Saddam Hussein và các cộng sự quân sự cao cấp nhất của mình tuyên bố Iraq bắt đầu phá hủy các tên lửa Al Samoud 2 theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc và đồng ý cho các thanh sát viên vũ khí sắp xếp cho Iran đủ thời gian để phá hủy tất cả các chương trình vũ khí của mình.

Ngày 1/3/2003, Tổng thống Iraq Saddam Hussein và các cộng sự quân sự cao cấp nhất của mình tuyên bố Iraq bắt đầu phá hủy các tên lửa Al Samoud 2 theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc và đồng ý cho các thanh sát viên vũ khí sắp xếp cho Iran đủ thời gian để phá hủy tất cả các chương trình vũ khí của mình.

Ngày 16/2/2003, quân đội Iraq tiến hành diễu binh tại Đài tưởng niệm Martyrs ở Baghdad.

Ngày 16/2/2003, quân đội Iraq tiến hành diễu binh tại Đài tưởng niệm Martyrs ở Baghdad.

Ngày 5/2/2003, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đang cầm một chiếc lọ nhỏ có chứa vi khuẩn bệnh than và cho rằng quân đội Iraq có chương trình chế tạo vũ khí mang hóa chất loại này tại một phiên họp của Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ.

Ngày 5/2/2003, Cựu Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đang cầm một chiếc lọ nhỏ có chứa vi khuẩn bệnh than và cho rằng quân đội Iraq có chương trình chế tạo vũ khí mang hóa chất loại này tại một phiên họp của Ủy ban an ninh quốc gia Mỹ.

Đầu tháng 3/2003: Biểu tình chống chiến tranh ở Iraq được tổ chức tại các thành phố Madrid, New York, Jakarta, Calcutta, Rome, London, Berlin, Marseille, San Francisco, và Montevideo.

Đầu tháng 3/2003: Biểu tình chống chiến tranh ở Iraq được tổ chức tại các thành phố Madrid, New York, Jakarta, Calcutta, Rome, London, Berlin, Marseille, San Francisco, và Montevideo.

Ngày 20/3/2003: Binh sỹ của Không quân Anh đang ngồi đợi ở một boongke với quần áo bảo hộ chống độc - vũ khí sinh hóa sau khi NATO cảnh báo có thể sẽ có một vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Iraq nhằm vào một căn cứ quân sự ở Iraq.

Ngày 20/3/2003: Binh sỹ của Không quân Anh đang ngồi đợi ở một boongke với quần áo bảo hộ chống độc - vũ khí sinh hóa sau khi NATO cảnh báo có thể sẽ có một vụ tấn công bằng tên lửa của quân đội Iraq nhằm vào một căn cứ quân sự ở Iraq.

Ngày 19/8/2003: Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến tranh nhằm vào Iraq trên truyền hình quốc gia. Thông điệp này của ông George W. Bush được phát đi từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Tuyên bố của ông George W. Bush được phát đi chỉ vài phút sau khi có ghi nhận những tiếng nổ lớn ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Ngày 19/8/2003: Tổng thống Mỹ tuyên bố chiến tranh nhằm vào Iraq trên truyền hình quốc gia. Thông điệp này của ông George W. Bush được phát đi từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. Tuyên bố của ông George W. Bush được phát đi chỉ vài phút sau khi có ghi nhận những tiếng nổ lớn ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Lính thủy đánh bộ Mỹ từ Tiểu đoàn 2, Tập đoàn quân số 8 đang chuẩn bị nhận lệnh xâm nhập vào lãnh thổ Iraq từ Kuwait vào ngày 20/3/2003.

 Lính thủy đánh bộ Mỹ từ Tiểu đoàn 2, Tập đoàn quân số 8 đang chuẩn bị nhận lệnh xâm nhập vào lãnh thổ Iraq từ Kuwait vào ngày 20/3/2003.

Tối ngày 21/3/2003, một vụ không kích của tên lửa Mỹ đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad. Thông tin này được hãng thông tấn Anh Reuters đăng tải.

Tối ngày 21/3/2003, một vụ không kích của tên lửa Mỹ đã làm rung chuyển thủ đô Baghdad. Thông tin này được hãng thông tấn Anh Reuters đăng tải.

Xe tải chở quân và vũ khí của Sư đoàn không vận số 101 quân đội Mỹ băng biên giới Kuwait vào lãnh thổ Iraq ngày 21/3/2003.

Xe tải chở quân và vũ khí của Sư đoàn không vận số 101 quân đội Mỹ băng biên giới Kuwait vào lãnh thổ Iraq ngày 21/3/2003.

Bom không quân trên tàu sân bay USS Kitty Hawk đang được chuẩn bị để tiếp tế cho các máy bay chiến đấu đang đậu ở phía Bắc Vùng Vịnh vào ngày 30/3/2003.

Bom không quân trên tàu sân bay USS Kitty Hawk đang được chuẩn bị để tiếp tế cho các máy bay chiến đấu đang đậu ở phía Bắc Vùng Vịnh vào ngày 30/3/2003.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đang bay đi oanh tạc Iraq ngày 28/3/2003 sau khi được một chiếc vận tải cơ KC-10 tiếp nhiên liệu trên không ở Biển Đen.

Máy bay ném bom chiến lược B-52 của Không quân Mỹ đang bay đi oanh tạc Iraq  ngày 28/3/2003 sau khi được một chiếc vận tải cơ KC-10 tiếp nhiên liệu trên không ở Biển Đen.

Ngày 27/3/2003, nhiều mỏ dầu ở thủ đô Baghdad bị Iraq tiến hành đốt để cản tầm nhìn của máy bay Mỹ.

Ngày 27/3/2003, nhiều mỏ dầu ở thủ đô Baghdad bị Iraq tiến hành đốt để cản tầm nhìn của máy bay Mỹ.

Lính bộ binh Mỹ thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn không vận số 101 đào hố nằm nghỉ khi hành quân vào lãnh thổ Iraq từ Kuwait ngày 21/3/2003.

Lính bộ binh Mỹ thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn không vận số 101 đào hố nằm nghỉ khi hành quân vào lãnh thổ Iraq từ Kuwait ngày 21/3/2003.

Ngày 1/4/2003, Bộ trưởng thông tin Iraq đọc tuyên bố của Tổng thống Saddam Hussein kêu gọi người dân Iraq đứng lên chống quân đội Mỹ, Anh.

 Ngày 1/4/2003, Bộ trưởng thông tin Iraq đọc tuyên bố của Tổng thống Saddam Hussein kêu gọi người dân Iraq đứng lên chống quân đội Mỹ, Anh.

Một sỹ quan và các binh sỹ quân đội Iraq bị lính thủy đánh bộ Mỹ bắt sống sau một trận giao tranh với quân đội chính phủ nước này ở Az Bayer hôm 21/3/2003.

Một sỹ quan và các binh sỹ quân đội Iraq bị lính thủy đánh bộ Mỹ bắt sống sau một trận giao tranh với quân đội chính phủ nước này ở Az Bayer hôm 21/3/2003.

Chỉ huy liên quân chống Iraq - Tướng 4 sao Tommy Franks đang giải thích với giới truyền thông về các chiến dịch quân sự đang được Mỹ tiến hành ở Iraq tại trung tâm thông tin Camp As Sayliyah, Doha, Qatar vào ngày 30/3/2003.

Chỉ huy liên quân chống Iraq - Tướng 4 sao Tommy Franks đang giải thích với giới truyền thông về các chiến dịch quân sự đang được Mỹ tiến hành ở Iraq tại trung tâm thông tin Camp As Sayliyah, Doha, Qatar vào ngày 30/3/2003.

Lính Iraq đầu hàng lực lượng tác chiến thuộc Đơn vị lính viên chinh thủy quân lục chiến số 15 trong trận đánh ở phía Nam, Iraq vào ngày 21/3/2003.

Lính Iraq đầu hàng lực lượng tác chiến thuộc Đơn vị lính viên chinh thủy quân lục chiến số 15 trong trận đánh ở phía Nam, Iraq vào ngày 21/3/2003.

Xe tăng của Kỵ binh Anh băng qua một đám cháy ở phía Nam Iraq ngày 20/3/2003.

Xe tăng của Kỵ binh Anh băng qua một đám cháy ở phía Nam Iraq ngày 20/3/2003.

Một bé gái người Iraq bị thương được lính thủy đánh bộ Mỹ chăm sóc ở miền Trung Iraq ngày 29/3/2003. Đứa bé khi đó 4 tuổi, được phát hiện khi mắt dính đầy máu do chấn thương. Cô bé này đang gào khóc vì mẹ em bị chết còn bố em bị bắn vào chân. Bố em đã bị lính Mỹ còng tay và lúc đó người đàn ông đã cầu xin lính Mỹ thả ra để ông có thể ôm đứa con gái nhỏ đang hoảng sợ.
Một bé gái người Iraq bị thương được lính thủy đánh bộ Mỹ chăm sóc ở miền Trung Iraq ngày 29/3/2003. Đứa bé khi đó 4 tuổi, được phát hiện khi mắt dính đầy máu do chấn thương. Cô bé này đang gào khóc vì mẹ em bị chết còn bố em bị bắn vào chân. Bố em đã bị lính Mỹ còng tay và lúc đó người đàn ông đã cầu xin lính Mỹ thả ra để ông có thể ôm đứa con gái nhỏ đang hoảng sợ.
Quân Cơ