Một người đàn ông bị truy sát đến chết ngay giữa ban ngày

09/09/2013 08:50
Hồng Lĩnh
(GDVN) -Trong lúc ông Lương đang đi trên đường đê bị 2 đối tượng dùng dao đâm một nhát. Khi thấy nạn nhân bỏ chạy, hai đối tượng không chịu buông tha mà tiếp tục truy sát.
Thông tin từ Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết: Vụ án mạng trên xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 7/9 trên đường đê Rú Trí, thuộc địa bàn xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh.
Vào thời điểm trên ông Nguyễn Văn Lương ( SN 1965, trú tại xóm Sơn Quang, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đang đi trên đường đê Rú Trí thì bất ngờ bị hai đối tượng lạ mặt chạy xe máy dùng dao đâm trúng ngực.
Bị đâm bất ngờ nhưng ông Lương vẫn cố gắng bỏ chạy và kêu cứu. Mặc dù thấy nạn nhân bỏ chạy và kêu cứu hai đối tượng vẫn không buông tha mà tiếp tục chạy xe đuổi theo truy sát. 
Tuy nhiên, nghe thấy tiếng kêu cứu của ông Lương nên người dân sống ở gần đó đã chạy ra ứng cứu. Thấy người dân chạy ra đông hai đối tượng đã quăng cả chiếc xe máy rồi chạy trốn lên ngọn núi gần đó.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc người dân cũng đã lập tức trình báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng với người dân bủa vây ngọn núi truy tìm hai hung thủ. Nhưng do trời tối, quả núi rộng nên sau nhiều giờ tìm kiếm tung tích hai hung thủ vẫn không được tìm thấy.
Riêng ông Lương sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Lương đã tử vong sau đó. Hiện hung thủ và nguyên nhân gây án của các đối tượng đang được Công an huyện Đức Thọ điều tra làm rõ.
Hồng Lĩnh