Nghe điện thoại ở trạm xăng, lửa cháy khắp người

02/12/2011 10:15
Theo Tuổi trẻ
Tối 28.11, anh Khanh đến cây xăng gần khu vực cầu Phù Đổng, quận Long Biên (Hà Nội) để lấy hóa đơn tiền xăng.
Khi vào nhà vệ sinh thì có điện thoại, anh vừa mở máy nghe thì ngọn lửa bùng cháy khắp người.

Ngày 1.12, bác sĩ Nguyễn Thống - trưởng khoa bỏng Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) - cho hay bệnh viện đang điều trị cho một bệnh nhân phỏng nặng do nghe điện thoại gần khu vực cây xăng. Đó là anh Vũ Trọng Khanh (34 tuổi, ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội).

Tối 28.11, anh Khanh đến cây xăng gần khu vực cầu Phù Đổng, quận Long Biên (Hà Nội) để lấy hóa đơn tiền xăng. Khi vào nhà vệ sinh thì có điện thoại, anh vừa mở máy nghe thì ngọn lửa bùng cháy khắp người. Khi nhập viện, anh Khanh bị phỏng sâu vùng hai cánh tay, vùng chân và toàn bộ vùng mặt.

Theo bác sĩ Thống, khả năng rất cao là anh Khanh đã bị phỏng hô hấp, tiên lượng xấu, diện tích phỏng trùm đến 60% cơ thể. “Đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một trường hợp bỏng nặng khi đang nghe điện thoại ở gần cây xăng. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra sóng điện cao tần cọ xát vì có hơi xăng sẽ phát cháy. Do đó, người dân tuyệt đối không được nghe điện thoại gần trạm xăng, tránh hậu quả khủng khiếp như anh Khanh đang phải chịu” - bác sĩ Thống nói.

Theo Tuổi trẻ