Nỗi đau tột cùng cả gia đình chết vì cá độ bóng đá

02/07/2012 17:03
Theo VnMedia
Người thân xót xa trước cái chết của cả gia đình Sơn. Nhiều hàng xóm kéo đến chia sẻ nỗi bất hạnh với người mẹ, người bà cùng lúc chứng kiến ba cái chết của hai con và cháu nội.
Như tin đã đưa, rạng sáng ngày 30/6, khi người dân thôn Ngọc Trà 1 (xã Quảng Trung - Quảng Xương, Thanh Hoá) đang say giấc ngủ, chợt bàng hoàng tỉnh giấc khi hung tin Sơn giết cả vợ và con gái rồi tự sát.

Cả ba nạn nhân gồm Nguyễn Bá Sơn (SN 1987) cùng vợ là chị Đặng Thị Hà (SN 1987) và con gái Nguyễn Thị Trang mới 5 tháng tuổi, cùng trú ở thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương đều thiệt mạng.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ nghèo

Một ngày sau khi vụ thảm án diễn ra, người nông dân quê nghèo xã Quảng Trung vẫn chưa hết bàng hoàng. Khắp làng trên xóm dưới đâu đâu cũng thấy người dân tụ tập để bàn tán về vụ việc đau lòng.

Anh Trần Văn Thanh, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, 1 giờ 30 phút sáng 30/6, hàng trăm người dân trong làng kéo nhau ra đường quốc lộ để chứng kiến vụ việc kinh hoàng. Nhiều lời đồn đoán về cái chết tức tưởi của gia đình trẻ. “Nửa đêm, cả gia đình tôi đang ngủ trong nhà thì nghe nhiều tiếng la thất thanh từ phía quốc lộ 1A. Mọi người chạy ra xem thì thấy anh Sơn đã bị xe cán nát nằm sõng soài trên đường. Sự việc xảy ra quá bất ngờ nên mọi người cũng chưa biết nguyên nhân vì sao lại xảy ra cơ sự”, một người dân kể lại với PV.

Ảnh minh họa

Vụ án thương tâm khiến làng quê nghèo xôn xao. Hàng trăm người dân địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình tang chủ


Con đường nhỏ dẫn vào căn nhà cấp bốn lụp sụp nằm ở thôn Ngọc Trà 1 bao trùm một không khí tang thương. Người thân xót xa trước cái chết của cả gia đình Sơn. Nhiều hàng xóm kéo đến chia sẻ nỗi bất hạnh với người mẹ, người bà cùng lúc chứng kiến ba cái chết của hai con và cháu nội.

Mẹ anh Sơn, bà Nguyễn Thị Vân ngồi thất thần trong góc nhà như người mất hồn. Hai ngày nay, bà không chịu ăn uống gì, cứ suốt ngày khóc ngất. Giọng bà khản đặc vì kêu tên con và đứa cháu nội vô tội đang tuổi nằm nôi.

Bà kể trong nước mắt nghẹn ngào, bà lấy chồng từ khi còn trẻ, sinh được 6 người con. Sơn là con út trong nhà nên cũng được cưng chiều ít nhiều. Cách đây mấy năm, chồng bà mất để lại tay bà gồng gánh nuôi các con ăn học. “Con trai tôi nó chết oan uổng quá. Cả đời nó có biết gây gổ với ai bao giờ. Chỉ vì cái trò bóng đá, bóng đấm đỏ đen mà các con đã bỏ tôi mà đi”, bà Vân chua chát kể.

Cả gia đình chết thảm vì cá độ bóng đá?

Theo gia đình, hai năm trước, Sơn kết hôn cùng chị Hà là người cùng xã. Cưới nhau xong, hai vợ chồng trẻ đi Hà Nội làm ăn kinh tế.

“Sơn lấy vợ từ cuối năm 2010, tuy nhiên ngay từ những ngày đầu sau khi đám cưới được tổ chức, hai vợ chồng đã có những xích mích. Do nghi ngờ cái thai trong bụng vợ sau ngày cưới là con của người khác. Cưới nhau được 2 tháng, thấy vợ mình mang bầu, Sơn có hỏi vợ thì được biết cái thai mới có 2 tháng. Nhưng khi đi kiểm tra thì bác sỹ nói thai nhi đã được gần 4 tháng tuổi. Sơn bắt chị Hà phải phá thai. Sau đó hai vợ chồng cũng kẻ bắc người nam. Phải mất một thời gian dài hai vợ chồng mới quay về với nhau và sinh được cháu gái”, anh Trần Văn B. một người bạn của Sơn kể.

Ảnh minh họa

Hiện trường nơi xảy ra án mạng của anh Sơn trên Quốc lộ 1A. Người nhà cho biết, vừa ra đến đường cái, anh Sơn liền lao đầu vào chiếc xe container chạy hướng bắc nam, nhưng bị húc văng bật ra bên trái đường, ngay sau đó tiếp tục bị chiếc xe ô tô khách cán ngang người và kéo rê hàng chục mét.


Thời gian gần đây, hai vợ chồng làm việc ở quê, sống dựa vào mấy sào ruộng. Anh Sơn mỗi ngày vẫn chăm chỉ đi làm công nhân ở cảng cá Quảng Nham (huyện Quảng Xương).

Vốn máu mê cờ bạc, gần tháng nay, từ khi Euro diễn ra, Sơn thường xuyên bỏ việc xem bóng đá. Để có tiền chơi cá độ, Sơn đã cầm cố chiếc xe máy vẫn dùng đi làm để chơi độ. Hết tiền, Sơn vay mượn nhiều người để vung theo con đỏ đen.

Chiều trước khi xảy ra án mạng, hai vợ chồng chạy vạy đi mượn tiền để trả cho chủ nợ nhưng không được.

Đêm hôm đó hai vợ chồng xích mích với nhau. Sơn bỏ ra ngoài xem bóng đá như thường lệ còn vợ và con gái ngủ ở nhà. Khoảng hơn 1 giờ sáng, anh Sơn đột nhiên chạy sang nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Vân đang sống gần đó nói đến nhà mà nhìn mặt con dâu và cháu lần cuối. Sơn còn dặn thêm rằng, nói anh em ra đường mà nhặt xác mình.

Thấy con trai nói vậy, bà Vân liền chạy vội sang thì kinh hoàng khi phát hiện con dâu và cháu nội đang nằm bất động trên giường. Bà Vân vội gọi người dân đưa cháu và con dâu đi cấp cứu nhưng cả hai đã chết trước đó.

Về phía anh Sơn, sau khi nói với mẹ xong, anh Sơn chạy tắt đường giữa cánh đồng phía trước nhà ra hướng quốc lộ 1A. Người nhà cho biết, vừa ra đến đường cái, anh Sơn liền lao vào chiếc xe container chạy hướng bắc nam, nhưng bị húc văng bật ra bên trái đường, ngay sau đó tiếp tục bị chiếc xe ô tô khách cán ngang người và kéo rê hàng chục mét.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Quảng Trung, nhận định, "nguyên nhân Sơn sát hại vợ con có thể do tham gia cá độ bóng đá, mất nhiều tiền, bị vợ rầy la. Ức chế quá khiến Sơn giết vợ con".

Dư luận đang đặt ra nghi vấn rằng có thể anh Sơn đã bị bọn chủ độ khống chế đe dọa nên khi không vay được tiền, Sơn nghĩ quẩn rồi dẫn đến tình huống trên? Cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.
Theo VnMedia