"Running man" Vũ Xuân Tiến chia sẻ cảm xúc "3 ngày vàng" tại Anh

06/08/2013 15:01
Liễu Phạm (Tổng hợp)
(GDVN) - Đối với chàng “Running man” - Vũ Xuân Tiến, khoảng thời gian ngắn ngủi 3 ngày trên đất Anh được gặp gỡ thần thượng của mình, được tiếp cận nền văn hóa London, là một món quà vô giá đối với anh.
“Running man” trong mắt bạn vè quốc tế

Báo Lao động đăng tải cảm nhận của bạn bè quốc tế về chàng "Running man" Việt Nam. Đầu tiên phải kể đến Podolski - người thân thiết nhất với Tiến trong suốt hành trình chàng trai này nổi lên như một hiện tượng fan Arsenal là Lucas Podolski. Ở trận gặp Việt Nam, trong lúc hai đội xếp hàng chào khán giả, Tiến được xếp đứng cạnh Podolski. Đến khi cậu sang Anh, bức ảnh đầu tiên mà Tiến đưa lên Facebook cũng là ảnh chụp với Podolski. 

Chia sẻ trên twitter: “ Cậu ấy quá tuyệt vời. Cậu ấy đã tặng tôi cả món bánh đặc sản quê hương (bánh đậu xanh), còn hứa sẽ dạy tôi đi xe máy. Tôi không biết các bạn nghĩ gì về chuyến đi của Tiến nhưng với cá nhân tôi, đó là cơ hội để có thêm một người bạn tốt. Chắc chắn tôi sẽ quay lại Việt Nam”.


Bleacher Report - chuyên trang bình luận thể thao nổi tiếng thế giới - đánh giá, “Running man” mới là chiến thắng to lớn nhất mà Arsenal thu hoạch được. Việc có hay không Emirates Cup chẳng quan trọng gì với “Pháo thủ” vì ai cũng hiểu, những giải đấu vô thưởng vô phạt kiểu này chẳng có mục đích gì ngoài lý do thương mại.

Chuyên trang giải trí Zimbio lại nhận xét, “Running man” có vai trò như khách mời danh dự của Arsenal, một vị trí rất quan trọng của các đội bóng hàng đầu thế giới. Rõ ràng Vũ Xuân Tiến giờ đây có vai trò chẳng kém gì Zidane tại Real Madrid hay Beckenbauer ở Bayern Munich trong mắt bạn bè quốc tế.

Arsenal cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến. Trang chủ của câu lạc bộ cũng dành hẳn một mục ghi lại hình ảnh, video clip về Tiến trong những ngày cậu ở Anh. “ Một ngày không xa, các bạn sẽ lại thấy hình ảnh Running man chụp với câu lạc bộ” - Arsenal.com nói vậy trên twitter.

Dù còn rất rất nhiều lời bàn tán xoay quanh Vũ Xuân Tiến, nhưng chừng đó cũng đủ để ta có thể đi đến kết luận về chàng trai 20 tuổi này. Nhờ có nỗ lực và cả chút may mắn, Tiến không chỉ có dịp thể hiện tình yêu bóng đá với Arsenal, mà trên hết cậu đã đem đến một diện mạo tốt đẹp của Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ba ngày không thể quên với chàng "Running man"

Hôm 3/8, ngay sau khi vừa đặt chân đến London, "Running Man" đã được các cầu thủ Arsenal đưa đi thăm “ngôi đền thiêng” của các Pháo thủ - sân vận động Highbury, sân bóng từng lưu giữ nhiều chiến tích của Arsenal trong quá khứ.

Tiếp đó, sáng ngày 4/8, Vũ Xuân Tiến được 2 cầu thủ CLB Arsenal là Sagna và Wilshere làm hướng dẫn viên cho một chuyến tham quan khắp London.

"Em được tham quan Tòa nhà quốc hội và Nhà thờ Westminster Abbey, cầu Tháp London, London Eye... Những nơi đó thật đặc biệt", Tiến kể lại.

"Running man" tham quan London.
"Running man" tham quan London.

Ấn tượng về London

“Em cảm thấy món ăn Anh rất ngon, nhiều món được trang trí đẹp và lạ mắt. Em cảm nhận mỗi món có một nét riêng và một hương vị riêng. Món nào cũng ngon cả”, Xuân Tiến nói về ẩm thực của xứ sở sương mù.

Tại London Xuân Tiến đã có dịp làm quen với... tàu điện ngầm. Đây là lần đầu tiên “Running man” được đi tàu điện ngầm.

"Mới đầu thì em cảm thấy hơi bị ù tai, nhưng sau đó quen rồi thì thấy rất thú vị", Tiến nhớ lại.

Tiến cũng cho biết, khi ở London, anh cũng không thay đổi thói quen mỗi buổi sáng hàng ngày là chạy thể dục rèn luyện sức khỏe. Anh dậy sớm để ra đường chạy với thời tiết se lạnh vào buổi sáng.

"Running man" trên tàu điện ngầm
"Running man" trên tàu điện ngầm

Hội ngộ bạn cũ

Trước khi sang London,  chuẩn bị rất nhiều món quà mang đậm chất dân tộc và trong đó có món bánh đậu xanh, đặc sản quê anh, làm quà cho các cầu thủ Arsenal.

“Hôm đến sân (Emirates) em có đem theo một con rồng, vì nó hơi to và cồng kềnh nên không được đem nhiều đồ vào phòng. Hôm sau, do các cầu thủ Arsenal phải chuẩn bị cho trận đấu nên em rất ngại làm phiền, nên đã ghi tên vào từng món quà và nhờ các anh chị tại đó trao lại quà cho các cầu thủ giúp em. Em hy vọng các cầu thủ sẽ thưởng thức đặc sản của quê hương Việt Nam”, Tiến nói.

Tiến cũng chia sẻ cảm xúc với chúng tôi về lần gặp lại các cầu thủ Arsenal. "Thời gian gặp gỡ rất ít nhưng các anh luôn trò chuyện và tươi cười mỗi khi gặp em. Podolski còn nói khi nào có dịp sẽ nhờ em dạy đi xe máy”, Tiến nói tiếp.

Tiến nói: “Thật sự em rất muốn gặp lại các anh ấy (cầu thủ Arsenal) trước khi quay về nhưng vì Arsenal bị tuột mất chiếc cup, nên em nghĩ tâm trạng các anh không được vui. Tuy nhiên, em cũng đã gửi lại thư chia buồn cho các anh”.


Liễu Phạm (Tổng hợp)