Vụ nổ gas Hà Nội: Đắng lòng nỗi đau người ở lại

04/11/2011 06:52
Hoàng Lâm - Minh Anh
(GDVN)-Nỗi đau chồng chất nỗi đau, vợ chồng nạn nhân vụ nổ gas ở Hà Nội vẫn chưa hết hoảng loạn và đến sáng nay vẫn chưa hay tin hai con nhỏ đã tử vong…
Có mặt tại Khoa bỏng, BV Xanh Pôn, Hà Nội, nơi vợ chồng nạn nhân Nguyễn Thị Thu Ngân và Trần Nhật Minh đang điều trị, không ai không khỏi xót xa khi biết tin hai cháu Tâm và Duy Anh đã vĩnh viễn ra đi sau khi lực lượng cứu hộ đã hết sức cố gắng tìm kiếm và cấp cứu cho hai cháu. Những người thân của vợ chồng anh Minh hiện chưa ai dám nói sự thật cho anh dù đầu giờ chiều cùng ngày, anh Minh đã hồi tỉnh và liên tục hỏi tin hai con của mình còn sống hay đã chết.
Người thân của vợ chồng anh Trần Nhật Minh chưa dám báo tin dữ cho anh về hai cháu nhỏ
Người thân của vợ chồng anh Trần Nhật Minh chưa dám báo tin dữ cho anh về hai cháu nhỏ
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má người thân của vợ chồng nạn nhân vụ nổ gas khiến không khí bệnh viện thêm phần u ám và càng đau xót hơn khi không ai dám tiết lộ tin dữ của hai cháu bé cho vợ chồng anh Minh. Trước đó, người nhà của vợ chồng anh Minh, chị Ngân, ngay sau khi hay tin dữ đã tức tốc đến bệnh viện Xanh Pôn để theo dõi tình trạng của vợ chồng anh và liên tục nghe ngóng tình hình cứu nạn hai cháu bé đang trong cơn nguy kịch ở nhà.
Chị Ngân vẫn chưa hết sốc sau vụ nổ kinh hoàng
Chị Ngân vẫn chưa hết sốc sau vụ nổ kinh hoàng
Suốt buổi sáng 3/11, từng giờ từng phút trôi qua trong bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, ngày 3/11 với người thân anh Minh, chị Ngân, như dài đằng đẵng hàng thế kỷ khi trong viện hai vợ chồng anh Minh vẫn chưa hồi tỉnh sau vụ nổ kinh hoàng còn ở nhà hai cháu bé vẫn đang nằm dưới đống đổ nát chưa rõ sống chết. Hi vọng những tưởng đã được nhen nhóm khi lực lượng cứu hộ đưa được các cháu ra ngoài đống bê tông đổ nát. Nhưng hi vọng cuối cùng với gia đình anh Minh cũng đã vụt tắt khi cả hai cháu đã không qua khỏi. Những người thân túc trực bên vợ chồng anh Minh đã phải chạy ra khỏi phòng cấp cứu khi không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đau đớn.
Đúng 12h trưa, cháu Trần Ngọc Tâm được đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa đi bênh viện cũng trong tình trạng rất nguy kịch.
Đúng 12h trưa, cháu Trần Ngọc Tâm được đưa ra khỏi đống đổ nát và đưa đi bênh viện cũng trong tình trạng rất nguy kịch.
Theo một người nhà của vợ chồng anh Minh cho biết, nguyên nhân của vụ nổ bình gas có thể là do chị Ngân đã bật bếp… kiểm tra vì đã ngửi thấy mùi gas rò rỉ. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn đã phát ra khiến cả khu dân cư ngõ 22/30, phố Tạ Quang Bửu rúng động. Do sức ép của vụ nổ quá lớn, người vợ là Nguyễn Thị Thu Ngân vẫn đang rơi vào tình trạng hoảng loạn chưa kịp hồi phục còn anh Minh dù đã tỉnh nhưng chưa hề hay tin dữ về hai đứa con nhỏ của anh. Hiện cả hai vợ chồng đã được cách ly đặc biệt. Khi nhập viện lúc sáng sớm cùng ngày, chị Ngân đã liên tục kêu khóc: "Tôi đã giết con tôi rồi". Trong một nỗ lực khác, bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng BV Đa khoa SaintPaul, Hà Nội cho biết, anh Nguyễn Nhật Minh (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1974), nạn nhân trong vụ nổ gas đã được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Theo kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, cả hai nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay. Chị Nguyễn Thị Thu Ngân bị bỏng nặng hơn, với mức độ thương tích 40%. Anh Minh chịu các vết bỏng với mức độ thương tích là 20%. Hiện cả 2 bệnh nhân đang được theo dõi một cách nghiêm ngặt, bởi với những trường hợp bỏng do nén khí rất nguy hiểm, có thể bị tổn thương đến bộ phận hô hấp. Tại bệnh viện, anh Minh tỉnh dậy trước. Biết là có nhóm phóng viên ở đó, câu điều tiên anh hỏi thăm về tình hình các con. Khi anh hỏi, “các em là phóng viên chắc phải nắm tình hình được” mọi người cố nén giọt nước mắt trong lòng động viên anh diều trị sớm bình phục. Còn chị Ngân tỉnh dậy sau, câu đầu tiên chị thút thít khóc, “mẹ hại các con rồi” khiến mọi người chứng kiến như muốn khóc òa. Trong nỗi đau thương mất mát này, chúng ta lại chứng kiến thêm nhiều tấm lòng trượng nghĩa, sẵn sàng xả thân cứu người, những nỗ lực không mệt mỏi của các đơn vị tham gia cứu hộ, những tấm lòng thơm thảo của bà con lối xóm…. Tất cả những người hàng xóm đều khẳng định hai anh chị Minh và Ngân đều được đánh giá là công dân tốt, sống mẫu mực. Hai con của anh chị cũng được ông tổ trưởng đánh giá là rất ngoan, lễ phép, xinh xắn. Anh Minh vốn là kỹ  sư, còn chị Ngân là giáo viên, hai vợ chồng họ đến sinh sống trong ngôi nhà 2 tầng, rộng chừng 12 mét vuông đã được hơn 10 năm.  Thay mặt nhiều người dân, ông Nguyễn Đức Thảo, Tổ trưởng dân phố tổ 51, phường Bách Khoa, nơi gia đình anh Minh (SN 1968) và vợ tên là Ngân (SN 1974) sinh sống tỏ ra tiếc thương cho gia đình bất hạnh. Ông Thảo kể lại: “Sáng sớm nay khi tôi đang đi tập thể dục ở công viên Lê Nin thì nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà mình. Khoảng ít phút sau đó con tôi gọi điện thông báo sự việc thì tôi vội về. Trước mắt tôi là cảnh tượng kinh hoàng khi căn nhà hai tầng của gia đình anh Minh, chị Ngân đã bị sập, đổ nát”.  Theo những gì mà ông Thảo nắm được : Sáng hôm đó, hai vợ chồng anh Minh, chị Ngân đi tập thể dục về lúc hai con còn đang say giấc trên tầng hai. Ngay sau khi chị Ngân bật bếp ga để nấu ăn sáng cho cả nhà ở tầng một thì tai nạn xảy ra. Hai vợ chồng chị Ngân, anh Minh được mọi người đưa đi cấp cứu ngay, còn hai con của anh chị thì bị mắc kẹt lại ở tầng hai của ngôi nhà.  Tai nạn đáng tiếc xảy ra cho gia đình họ đã khiến nhiều người thương cảm. Cô giáo hiệu trưởng trường Tô Hoàng, nơi cháu Tâm đang theo học chứng kiến hình ảnh thương cảm trên đã không cầm nổi nước mắt ngất lên, ngất trong vòng tay của người dân quanh khu vực. Còn ngay lập tức bà con quanh khu vực cũng có những việc làm ý nghĩa để nhanh chóng hỗ trợ gia đình nạn nhân. “Tôi đã đề xuất trích quỹ của Chữ thập đỏ tổ số tiền từ 5- 10 triệu đồng để hỗ trợ gia đình anh Minh, chị Ngân và được mọi người tỏ ý đồng tình” – Ông tổ trưởng tổ dân phố 51 phường Bách Khoa bày tỏ.
Cần làm rõ trách nhiệm chính quyền địa phương?

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết từ lâu khi thực hiện dự án xây dựng khu chung cư gần khu vực ngõ 22 Tạ Quang Bửu đã có phương án mở rộng ngõ 22. Theo phương án được công khai cho nhiều người dân biết đến này thì ngôi nhà số 25 và cả dãy nhà nằm sát bờ tường khu chung cư đều nằm trong diện giải tỏa. Nhưng không hiểu bằng cách nào, khi tòa chung cư “hàng xóm” được đưa vào sử dụng đã lâu mà việc mở rộng ngõ 22 vẫn chưa được tiến hành?

Đem những câu hỏi này vào hỏi chính quyền phường Bách Khoa, PV nhận được cách tránh né rất khó hiểu. Một người tự xưng là cán bộ Tư pháp phường trả lời phóng viên: “Lãnh đạo đi họp. Chúng tôi không cấp kinh phí mua điện thoại di động cho lãnh đạo nên không việc gì phải cung cấp số điện thoại cho ai?”

Cũng theo nhiều người dân, ngôi nhà số 25 ngõ 22 từng nhiều lần cơi nới. Trước kia, khi mới chuyển về, ngôi nhà chỉ xây 1 tầng và tầng 1 có trụ chịu lực. Đến năm 2002, anh chị Minh đã quyết đinh xây thêm 2 tầng trên. Hai tầng trên chỉ được xây dựng theo kiểu gia cố, tường không có trụ chịu lực nên khi có tác động ngoại lực đã khiến ngôi nhà sập hoàn toàn hai tầng trên.

Theo ông Tổ trưởng Tổ dân phố, tất cả cư dân tổ 51 này  đều không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây là khu vực nằm trọng dự án khu đô thị Đại Cổ Việt mới nên đã nhiều lần, các hộ dân tổ 51 kiến nghị lên UBND phường xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều bị từ chối.  “Khu đô thị mới Đại Cổ Việt sẽ giải tỏa theo ba phần: Phần giải tỏa hoàn toàn; phần chỉnh trang tự tu sử và phần giải tỏa một nửa. Nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm vào sáng ngày 3/11 thuộc diện tự tu sử. không hiểu sao chính quyền không cấp giấy sử dụng đất để các hộ dân chúng tôi xây dựng, tu sửa...” Bác Tổ trưởng tổ dân phố 51 cho biết.

Nhưng khi cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với thảm họa trên, không hiểu sao lại vấp phải những tránh né không cần thiết.
Hoàng Lâm - Minh Anh