Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Vụ nổ kinh hoàng ở Mỹ Đình: 3 lần "triệt hạ" đồng hương bằng mìn

11/08/2012 06:26
Thanh Khiêm
(GDVN) - Do ghen ghét anh Tuất 'tranh khách' của mình nên Hiếu nghĩ cách trả thù. Một vụ nổ mìn kinh hoàng vào giữa đêm đã xảy ra...
Khoảng 1h30 ngày 10/8, tại nhà Nguyễn Văn Tuất (SN 1982, quê ở huyện Ứng Hòa, hiện đang ở xóm Sau Đồng, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, HN) có tiếng nổ lớn. Vụ nổ khiến mọi người xôn xao, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Rất may không có thương vong về người xảy ra.

Anh Tuất đang chỉ vết kính vỡ từ lần nổ mìn cách đây khoảng 1 tháng
Anh Tuất đang chỉ vết kính vỡ từ lần nổ mìn cách đây khoảng 1 tháng
Ngay sau đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45- Công an TP. Hà Nội) đã phối hợp với C.A huyện Từ Liêm tạm giữ đối tượng Thiều Văn Hiếu (SN 1990, quê ở Xuân Quang, Đội Bình, Ứng Hoà, HN) để làm rõ vụ việc.

Chiều 10/8, có mặt tại hiện trường, chúng tôi được người dân chỉ cho vị trí xảy ra vụ nổ. Vẫn còn đó những gỉ sắt vàng nâu rơi xuống đường từ những cánh cửa sắt gần vụ nổ. Với sức ép khủng khiếp từ vụ nổ, một số chao bóng đèn (ở tầng 3) của những hộ dân xung quanh đã bị vỡ.
Hơn nửa ngày sau khi vụ nổ mìn xảy ra, tiếp xúc với chúng tôi, trên khuôn mặt anh Nguyễn Văn Tuất (SN 1982, ở xóm Sau Đồng, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, HN) vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh Tuất kể: >>BẤM XEM CHÙM ẢNH: HIỆN TRƯỜNG VỤ NỔ MÌN KINH HOÀNG TẠI MỸ ĐÌNH (HÀ NỘI).
"Lúc đó hơn 12h đêm rồi. Quán vịt của em vắng khách, em ngồi xem báo tại chiếc bàn ngay cửa ra vào, còn cô em em lúi húi rửa bát sau nhà. Em nghe thấy tiếng xe máy đi chậm trước cửa quán rồi một thanh niên ngồi trên xe ném một vật lạ to hơn nắm tay, được bọc báo xuống ngay cửa rồi phóng đi.

Hiện trường vụ nổ rạng sáng 10/8
Hiện trường vụ nổ rạng sáng 10/8

Lúc đó, em chẳng kịp nghĩ gì mà nhìn qua sợi dây đang cháy và bốc khói chỉ biết đó là mìn, nhìn ra phía đường vắng, em vội đá quả mìn đó ra. Sau đó, em lùi lại, nấp sau cửa. Lăn được khoảng 9- 10 m thì quả mìn phát nổ”.

Anh Tuất cho biết dù lướt qua mặt nhưng anh đã kịp nhận ra người thanh niên ngồi trên xe máy là một người cũng mở quán thịt vịt cách quán của anh khoảng 300 m. Theo anh Tuất, người đó chính là Thiều Văn Hiếu (SN 1990, người cùng quê với anh). Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, anh Tuất đã báo chủ nhà rồi cùng lực lượng chức năng đến quán của thanh niên kia.  “Khi công an đến, cửa quán khóa trong, nhưng vẫn nhìn thấy một người đàn ông bên trong cầm chiếc túi đen đem giấu. Sau khi mở cửa, công an  phát hiện bên trong chiếc túi đen kia có ngòi cháy chậm, hai quả mìn tự tạo. Còn thanh niên kia khi bị công an hỏi đã chối và giả vờ giụi mắt như trước đó anh ta đang ngủ ", anh Tuất kể.
Khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến vụ việc đáng tiếc này, anh Tuất cho biết: “Em đã nghĩ kỹ mà không thể hiểu được tại sao Hiếu lại ném mìn vào cửa hàng của em như vậy. Chúng em không hề có mâu thuẫn gì cả. Nhà em và nhà Hiếu ở quê Ứng Hòa cũng chỉ cách nhau khoảng 300 m thôi. Dù cùng mở cửa hàng để bán vịt nhưng cả hai chưa hề xảy ra xô xát hay cãi nhau. Chỉ là có khó chịu với nhau vì cùng bán một mặt hàng lại không cách xa nhau thôi".

Anh Tuất cũng chỉ cho chúng tôi thấy những mảnh kính tủ hàng của anh bị vỡ, một vết lõm với đường kính khoảng 10 cm trên nền nhà (cách cửa ra vào khoảng 1m). Anh Tuất nhớ lại: “Hôm đó, em và em gái em nghỉ bán hàng, về quê nên không bị làm sao. Bà chủ nhà gọi điện bảo em ra Hà Nội ngay có việc mà cũng không dám nói là cửa hàng của em bị ném mìn vì sợ em sốc, đi đường gặp tai nạn.

Khi ra đến nơi, mở cửa hàng ra thì hàng xóm nói với em rằng có hai thanh niên lạ mặt cậy chiếc cửa, chèn gạch xỉ rồi ném mìn vào. Trước đây cũng có một vụ nổ nhưng sau khi xảy ra vụ nổ cách đây một tháng, em mới suy nghĩ thì đã nghi ngờ Hiếu”.

Theo lời khai ban đầu của Hiếu tại cơ quan công an, Hiếu và anh Tuất, cùng quê, thuê quán bán vịt tại xóm Sau Đồng, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, Từ Liêm, HN. Do nghi ngờ anh Tuất tranh khách của mình nên Hiếu nghĩ cách trả thù.

>>BẤM XEM CHÙM ẢNH: HIỆN TRƯỜNG VỤ NỔ MÌN KINH HOÀNG TẠI MỸ ĐÌNH (HÀ NỘI).

Hiếu đã mua mìn của một người gặp ở bến xe Mỹ Đình với giá 150.000 đồng gồm cả kíp và dây cháy chậm, thuốc nổ. Sau khi mang về, theo chỉ dẫn của người bán, Hiếu chế tạo thành mìn rồi nhân lúc không ai để ý đã ném mìn vào nhà anh Tuất. Hiếu cũng khai, trước khi thực hiện hành vi vi phạm, Hiếu đã quan sát nhà anh Tuất. Sau khi cầm mìn ném vào nhà anh Tuất, Hiếu bỏ trốn. 

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra vụ việc. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Thanh Khiêm