GDVN - “Dạy trẻ không chỉ là cung cấp kiến thức, mà còn là tạo môi trường để các em phát triển toàn diện về nhân cách, kỹ năng sống” - cô Cao Thị Trang chia sẻ.
GDVN - Mỗi sáng từ thứ 2 đến thứ 6, bà giáo Côi (83 tuổi) lại miệt mài bắt xe ôm đến lớp học nằm trong con ngõ nhỏ tại Hà Nội để “gieo chữ” cho trẻ em khuyết tật.
GDVN-Thủ tướng đề nghị mỗi thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn,chia sẻ, cảm thông, thấu hiểu và là “ánh sáng soi đường”, dẫn dắt cho HS khiếm thị.
GDVN- Chiều ngày 5/9, thầy và trò Trường Khiếm thính Hải Phòng cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đặc biệt trong buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024.
GDVN-Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng, các em học sinh sẽ trở thành những bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, vận động viên giỏi… hay những người thầy hết lòng vì học sinh.
GDVN- Mặc dù một người ngồi bàn đầu, một người ngồi bàn cuối, nhưng Trang và Trâm vẫn là “đôi bạn cùng tiến”, Trâm vẫn cõng Trang đi học trong suốt 4 năm qua.
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2023 cho các trường trực thuộc Sở.
GDVN- Chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy học sinh khuyết tật thực hiện theo Khoản 2 Điều 7 Nghị định 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ.
(GDVN) - Đó là những “mẹ hiền” có tấm lòng cao đẹp, đã không quản khó nhọc, kiên trì nỗ lực dìu dắt những học sinh thiếu may mắn vươn lên, hòa nhập với cộng đồng.
(GDVN) - Trường tiểu học có 28 lớp dạy 2 buổi/ngày thì số lượng giáo viên và nhân viên trong trường cần có là: 1,5 x 28 = 42 giáo viên + 9 chuyên trách tổng 51 người.
(GDVN) - Cô Đỗ Thị Âu đã 12 năm dạy miễn phí cho các em học sinh không may mắc các chứng bệnh khiếm thính, tự kỷ... hoặc các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
(GDVN) - Những ngọn nến thẳng hay cong, khi được thắp lên đều cháy sáng lung linh và tôi sẵn sàng đánh đổi để thắp lên niềm vui, ước mơ cho những đứa trẻ đặc biệt.
(GDVN) - Tại một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội, đã hơn 12 năm nay cứ mỗi cuối tuần lại có những cô giáo dạy văn hóa miễn phí cho các em “học sinh đặc biệt”.
(GDVN) - Hơn 5 năm qua, cô Phạm Thị Thảo, giáo viên Trường Tiểu học Đông Mai luôn cẩn thận, tỉ mỉ, tận tâm dìu dắt, chăm sóc, dạy dỗ những trẻ em khuyết tật.