Wenger vò đầu, bứt tóc, ôm mặt, đập bóng… vì Arsenal

25/04/2011 10:58
(GDVN) - Nỗi u sầu đã hiện rõ trên nét mặt và những ứng xử của Wenger, từ cách ông vò đầu, bứt tóc, ôm mặt cho tới hành động đập bóng đầy giận dữ.

(GDVN) - Arsenal cần một chiến thắng trên sân của Bolton để tiếp tục bám đuổi MU và xa hơn là cứu rỗi mùa giải trắng tay thứ 6 liên tiếp. Tuy nhiên, Pháo thủ đã không thể làm được điều đó ở Reebok, không những vậy còn trúng đòn hồi mã thương và thất thủ ở những phút cuối.


>>> Tỏa sáng phút cuối, "Đậu nhỏ" đưa MU tới gần chức vô địch

>>> Torres giải khát bàn thắng trong chiều mưa nặng hạt

>>> Maxi lập hat-trick, Liverpool 'nghiền nát' Birmingham

>>> 'Tử nạn' phút cuối, Arsenal 'đứt' luôn hy vọng vô địch

Hi vọng vô địch giờ đây đã tiêu tan, bởi khoảng cách giữa đội bóng London với kình địch Manchester United nay đã được nới rộng lên thành 9 điểm, khi mà mùa giải chỉ còn đúng 4 vòng đấu nữa. Nỗi u sầu đã hiện rõ trên nét mặt và những ứng xử của Wenger tại Reebok. Đã có tin, ‘Giáo sư’ chuẩn bị chuyển tới Real Madrid. Hãy chờ xem!

Xem những hình ảnh khổ ải của ‘Giáo sư’ ở Reebok đêm qua:

Daniel Sturridge, người giáng cho Arsenal đòn đánh đầu tiên.
Daniel Sturridge, người giáng cho Arsenal đòn đánh đầu tiên.
Tamir Cohen vào thay Sturridge đã nhấn chìm hi vọng của Pháo thủ.
Tamir Cohen vào thay Sturridge đã nhấn chìm hi vọng của Pháo thủ.

Việt Anh