(GDVN) - Nếu trên đời này có một điều ước thì tôi chỉ ước con cái mình có miếng cơm manh áo học hành đến nơi, đến chốn để sau này chúng nó không phải khổ như đời ông tôi rồi đến chúng tôi nữa, đó là lời nói đầy nước mắt của anh Bảy…
(GDVN) - Chiều 28/5, phóng viên Báo Giáo Dục Việt Nam đã có chuyến đi xuống xóm 3, thôn Trần Thương, xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam để trực tiếp trao quà của độc giả gửi bà Kiều Thị Chun, nhân vật được đề cập đến trong bài : “Nước mắt bà già đơn độc mắc bệnh nan y ” đăng trên báo Giáo Dục Việt Nam, ngày 25/4.
(GDVN) - Ngôi nhà lọt thỏm sau những rặng tre, chiếc lá vàng bay lả tả đậu khắp hiên sân, ngước mắt nhìn di ảnh con trai lòng mẹ lại càng thêm đau thắt.
(GDVN) - Dẫu biết rằng sự thèm khát của Xinh là được một lần áp đôi bàn tay của cha mẹ để cảm nhận, sự ấm áp yêu thương, chia sẻ buồn vui nhưng điều đó không đến với Xinh.
(GDVN) - Chiến tranh đã đi qua, nhưng những hậu quả của nó thì vẫn còn hiện diện trên dải đất hình chữ S này. Vẫn còn đó di chứng, những hậu quả đau xót mà nhiều người phải gánh chịu.
Sau hơn 2 tháng với sự nỗ lực của cơ quan công an, bố mẹ của bé Hạnh được xác định là anh Nguyễn Đình Hùng (sinh năm 1979) và chị Đàm Thị Chiêm (sinh năm 1982), trú tại tổ 17, thị trấn Na Hang, Tuyên Quang.
(GDVN) - Cả một đời thầy âm thầm chèo lái con thuyền tri thức, bao thế hệ học trò đã lớn khôn. Nhưng đằng sau sự cao cả ấy là nỗi đau tột cùng khi cả 3 người con của thầy đều điên dại.
(GDVN) - “Đồ đạc có giá trị đều bán chữa trị cho chồng cả rồi, nay chị lại hay bệnh có lẽ phải phải tìm con dâu cho thằng con học lớp 7 để đỡ đần việc nhà giúp thôi…”
(GDVN) - Để giúp đỡ em Chính, sáng thứ 2 (7/5), thầy Lê Văn Hanh thay mặt nhà trường sẽ đưa em Chính đến BV đa khoa Hợp Lực tỉnh Thanh Hóa để khám xét tổng thể tình hình sức khỏe của em.
(GDVN) - Nhìn con leo lắt trong kiếp người khờ dại, phận làm cha không thể thốt lên thành lời bởi nỗi đau ấy vẫn đang từng ngày rỉ máu trong trái tim mềm sức cùng lực kiệt.
(GDVN) - Đến đây tôi mới thấy sao lại có người sinh ra đã khổ như Phúc? Sao lại có người mẹ vĩ đại như mẹ Phương? Câu hỏi ấy cứ thường trực trong tâm trí tôi khi chứng kiến cảnh ngộ thương tâm của mẹ con chị Phạm Thị Phương ngụ tại khu 5, xã Vũ Yển, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.
(GDVN) - “Mẹ con tôi không thể lấy đâu ra mấy chục triệu đồng thêm vào số tiền ủng hộ viện phí của tổ chức Hagar để nhập viện trị liệu hóa chất bây giờ…”
(GDVN) - Dưới cái nắng như lửa đốt, chúng tôi có chuyến đi đến xóm 1, xã Hồng Lộc - Lộc Hà – Hà Tĩnh thăm gia đình anh Nguyễn Văn Củng, chị Lê Thị Bình.
(GDVN) - Đau xót khi nghe nam sinh Nguyễn Văn Bưởi (trường ĐH Hòa Bình) chia sẻ trong nước mắt : “Chỉ sau một trận mưa đá mà giờ nhà em chẳng còn gì nữa".
(GDVN) - Một ngày đầu tháng ba, chúng tôi có chuyến đi đến Phường Kim Long - TP Huế. Nơi đây có số phận một người con đang góp nhặt từng mớ rau để nuôi cả gia đình.
(GDVN) - Cô giáo Nguyễn Thị Bích Nguyên (trú tại tiểu khu 12, thị trấn Lương Sơn, Hoà Bình) là giáo viên dạy môn toán tại Trường THCS Cửu Long đã 20 năm nhưng đã phải chuyển sang phụ trách y tế học đường vì sức khỏe ngày càng giảm sút do bệnh suy thận cấp độ 2.
(GDVN) - 80 tuổi, với 6 mặt con nhưng cụ lại sống cảnh cô đơn trong căn nhà “mưa đến mặt, nắng tới đầu” mà không biết mình sẽ nhập cõi âm linh lúc nào.
(GDVN) - “Mình mong sẽ được tiếp tục sống và sớm được đi học cùng các bạn” đó là mong ước của bạn Phạm Thị Hà Liêm - SV năm thứ ba, trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
(GDVN) - Bị mất chân trái và gù lưng từ nhỏ nhưng Dảo vẫn chăm chỉ đi học. Thế nhưng, 2 tháng nay, em đã không thể đến trường được nữa vì phát hiện mình bị xơ gan do suy tim.