VFF Cup 2012

Đội tuyển Việt Nam: Thắng to, lo ngay ngáy

27/10/2012 07:11
Mai Phương
(GDVN) - Dù có được chiến thắng tưng bừng trước ĐT Lào nhưng người hâm mộ vẫn chưa thể hài lòng về màn trình diễn của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.
Có thể nói, chiến thắng tưng bừng trước người anh em Lào khiến thầy trò HLV Phan Thanh Hùng giải quyết được rất nhiều điều. Thứ nhất về mặt kết quả, chiến thắng 4 sao này đưa đội tuyển Việt Nam vươn lên vị trí hai (xếp trên Turkmenistan do hơn hiệu số bàn thắng), qua đó, cơ hội vô địch vẫn còn nguyên đó với các cầu thủ chủ nhà nếu giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc với cách biệt 4 bàn trở lên ở lượt đấu cuối.

Nhưng nói đi cũng cần nói lại, thắng 4 bàn trước Lào mà các học trò của HLV Phan Thanh Hùng còn phải mướt mồ hôi, vậy nên việc tái lập cách biệt ấy trước một đối thủ rất mạnh như U23 Hàn Quốc dường như là điều không tưởng.

Thắng trận, BHL tuyển Việt Nam vẫn chưa thể vui...
Thắng trận, BHL tuyển Việt Nam vẫn chưa thể vui...

Thắng to đấy, nhưng chớ vội mừng, bởi vẫn còn rất nhiều sạn trong chiến thắng ấy. ‘Người anh em’ Lào quá yếu để có thể so tài với đội tuyển Việt Nam. Hàng công của tuyển Việt Nam đã giải được cơn khát bàn thắng sau 270 phút nhưng hãy nhìn lại 4 bàn thắng ấy: bàn mở tỉ số của Quang Hải được ghi trong tư thế việt vị, bàn thắng của Trọng Hoàng đến từ nỗ lực cá nhân, hai bàn còn lại do đối thủ phạm những sai lầm hết sức sơ đẳng. Chưa kể đến việc được thoải mái tung hoành nhưng các cầu thủ trên hàng công bỏ lỡ những cơ hội hết sức ngon ăn. Trong khi đó, lối chơi của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa được hình thành một cách rõ ràng nhất. Rất hiếm khi thấy các học trò của ông Phan Thanh Hùng có những bài - miếng phối hợp ăn ý và đẹp mắt.

Đình Luật mắc rất nhiều lỗi rất ngớ ngẩn trong hai trận đấu vừa qua.
Đình Luật mắc rất nhiều lỗi rất ngớ ngẩn trong hai trận đấu vừa qua.

Điểm yếu cầm bóng của các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa được cải thiện là mấy, Nguyên Sa gây thất vọng trong vai trò người giữ nhịp trận đấu, Thành Lương cũng chơi không được tốt trong ngày được đeo băng đội trưởng. Điều này cũng đã được HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận sau trận đấu: “Chúng tôi cầm bóng không tốt. Nhiều thời điểm các cầu thủ còn rườm rà trong xử lý, không có tốc độ. Tôi chưa hài lòng vì nhiều cầu thủ phạm lỗi kỹ thuật không đáng. Hiệu quả lối chơi cần phải cải thiện nhiều hơn nữa bởi Lào không mạnh nhưng ở nhiều thời điểm chúng ta cũng vấp phải khó khăn.”

Điều gây bất ngờ trong trận đấu với đội tuyển Lào là khi trung vệ chơi rất tồi ở trận thua Turkmenistan vẫn được HLV Phan Thanh Hùng tiếp tục điền tên vào đội hình xuất phát. Được trao cơ hội sửa sai nhưng Đình Luật dường như vẫn bị áp lực tâm lý và có những pha xử lý rất lóng ngóng khi không ít lần ‘kiến tạo’ cho đối phương. Nếu các chân sút của Lào nhạy bén hơn trong những tình huống ấy thì có thể tuyển Việt Nam đã phải nhận ít nhất là hơn 2 bàn thua. Những cầu thủ còn lại của hệ thống phòng ngự cũng chơi không hay hơn Đình Luật là mấy…

Với trận thắng này, các cầu thủ Việt Nam cũng đã giải toả được rất nhiều sức ép về mặt tinh thần nhưng vẫn còn rất nhiều điểm mà người ta chưa thể hài lòng về lối chơi của đội nhà, mà trước mắt, ‘thuốc thử liều cao’ U23 Hàn Quốc là cơ hội quý báu để thầy trò ông Phan Thanh Hùng rút ra được thêm nhiều bài học nữa để hoàn thiện mình trước khi bước vào tranh tài ở AFF Suzuki Cup 2012.
Mai Phương