Cận cảnh bữa cơm trưa ngày “giáp hạt” của học trò vùng biên ở Quảng Trị

07/04/2023 06:33
Lại Cường
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cơm trưa phần nhiều là cơm trắng, một chút muối trộn ớt rừng, khá hơn có vài ba con cá, con nhái để làm thức ăn….

Điểm trường Cheng – Mã Lai của trường Tiểu học Hướng Phùng (Hướng Hóa, Quảng Trị) là một trong những nơi xa xôi, giao thông đi lại còn khó khăn nên điều kiện cơ sở vật chất của các lớp tiểu học còn thiếu thốn, cuộc sống của các thầy, cô giáo cũng như các em học sinh còn gặp nhiều khó khăn, vất vả. Học sinh của trường có đến trên 90% học sinh người Pa Kô, Vân Kiều.

Dù là trường vùng khó khăn nhưng học sinh ở Hướng Phùng cũng như điểm trường Cheng – Mã Lai không có chế độ bán trú, học chương trình phổ thông 2018 phải tổ chức dạy 2 buổi/ngày nên học trò lớp nhỏ phải tự mang cơm đi.

Điểm trường Cheng - Mã Lai của trường Tiểu học Hướng Phùng. Ảnh: LC

Điểm trường Cheng - Mã Lai của trường Tiểu học Hướng Phùng. Ảnh: LC

Cô giáo Trần Thị Lài – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Hướng Phùng cho biết: “Tại điểm trường Cheng – Mã Lai có từ lớp 1 đến lớp 5, các bạn nhà gần có thể về nhà ăn cơm, còn những bạn xa phải mang cơm để ăn buổi trưa và nghỉ tại trường.

Điểm trường được ghép từ học sinh 2 thôn Cheng và Mã Lai nên có những học sinh phải đi bộ 3km đường rừng đến lớp.

Vì trường không có chế độ bán trú nên không chỉ điểm trường này mà các điểm trường khác những học sinh gần trường, buổi trưa các em vẫn về ăn cơm ở nhà rồi quay lại lớp học.

Tại điểm Cheng – Mã Lai các em ở xa, để đảm bảo tỷ lệ chuyên cần nhà trường đã vận động cha mẹ học sinh đưa cơm cho các con ăn buổi trưa để ở lại trường.

Bữa cơm của các con thì nói thật là bố mẹ cho cái gì thì ăn cái đó. Mùa lúa, mùa cà phê phụ huynh đi làm được thì cũng cho con được chút cá, chút thức ăn.

Thời gian này là mùa "giáp hạt" khi mùa cà phê đã qua, mùa lúa chưa tới nên bố mẹ các em không có việc làm không có thu nhập nên miếng ăn lúc đói, lúc no.

Không có gì thì cho con mang cơm không đi, các em đến lớp với hộp cơm trắng cùng với chút muối trộn với ớt rừng.

Có lúc phụ huynh cũng chẳng cho con mang cơm đi nữa. Các em mà về trưa thì nhiều em quên luôn không đến lớp.

Các em ở vùng khó, nhà nghèo nhưng các em rất hiếu học. Vì nghèo khó, nhìn bữa cơm trưa của các em ở trường thật quá xót xa…”

Trường Tiểu học Hướng Phùng có 630 học sinh ở 5 điểm trường. Riêng điểm trường Cheng – Mã Lai có 112 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Học trò nghèo rất chăm ngoan hiếu học. Ảnh: LC

Học trò nghèo rất chăm ngoan hiếu học. Ảnh: LC

Theo cô Trần Thị Lài, vừa rồi, các thầy cô giáo đã xin được 11 triệu đồng để có tiền mua thức ăn bổ sung thêm cho các em từ một tổ chức thiện nguyện.

Số tiền 11 triệu đồng ấy, các cô dành cho 58 em học sinh bán trú, chia nhỏ các bữa ăn mỗi bữa mỗi em được 6 ngàn đồng. Số tiền này các cô dồn cả vào mua thức ăn, còn dầu mắm các cô tự chi để giúp học trò có thêm chút thịt.

“Trước mắt từ giờ đến cuối năm học các em cũng có thêm 1 chút thịt. Nhưng các cô cũng lo, sau khi tiêu hết tiền. Các em lại quay lại cảnh cơm với muối các cô cũng không đành. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục đi xin đi xin thức ăn cho học trò”, cô Lài tâm sự.

Nhìn bữa cơm của học trò ở điểm trường Mã Lai – Cheng, con đường học được cái chữ của các em quá còn quá gian nan:

Khay cơm của học trò mang đi từ nhà. Ảnh: LC

Khay cơm của học trò mang đi từ nhà. Ảnh: LC

Cơm được mang đi từ sáng, để trong 1 góc lớp. Ảnh: LC

Cơm được mang đi từ sáng, để trong 1 góc lớp. Ảnh: LC

Bạn nào bố mẹ quan tâm hơn có chút cá mặn. Ảnh: LC

Bạn nào bố mẹ quan tâm hơn có chút cá mặn. Ảnh: LC

Thức ăn của cô giáo nấu từ nguồn thiện nguyện. Ảnh: LC

Thức ăn của cô giáo nấu từ nguồn thiện nguyện. Ảnh: LC

Chỉ khi đi học các em mới có chút thịt, mỗi em học sinh sẽ được hưởng 6.000 đồng/bữa từ nguồn cô đi xin. Ảnh: LC

Chỉ khi đi học các em mới có chút thịt, mỗi em học sinh sẽ được hưởng 6.000 đồng/bữa từ nguồn cô đi xin. Ảnh: LC

Giờ ăn tại bóng mát sân trường. Ảnh: LC

Giờ ăn tại bóng mát sân trường. Ảnh: LC

Không có thức ăn mà cô giáo xin về, học trò sẽ lại chỉ ăn cơm trắng với muối. Ảnh: LC

Không có thức ăn mà cô giáo xin về, học trò sẽ lại chỉ ăn cơm trắng với muối. Ảnh: LC

Có thêm chút thịt, bữa cơm của các em được cải thiện rất nhiều. Ảnh: LC

Có thêm chút thịt, bữa cơm của các em được cải thiện rất nhiều. Ảnh: LC

Món được bố mẹ cải thiện thêm là...2 con nhái được nấu với muối ớt. Ảnh: LC

Món được bố mẹ cải thiện thêm là...2 con nhái được nấu với muối ớt. Ảnh: LC

Giờ giải trí của cô và trò ở sân trường. Ảnh: LC

Giờ giải trí của cô và trò ở sân trường. Ảnh: LC

Học trò nghèo ham học, muốn đến trường nhưng gập ghềnh vì bữa cơm mùa giáp hạt. Ảnh: LC

Học trò nghèo ham học, muốn đến trường nhưng gập ghềnh vì bữa cơm mùa giáp hạt. Ảnh: LC

Lại Cường