Chia sẻ thú vị của cô giáo Âm nhạc mang bầu 8 tháng đi thi đoạt giải Nhất cấp TP

13/07/2022 06:51
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- "Gần đến ngày thi, cô Hiệu trưởng nói bầu bí thế này mà tự đi xa thì lo lắm. Vậy là lãnh đạo nhà trường đã thuê nhà trọ gần điểm thi và ở cùng để chăm nom tôi".

Sinh ra tại vùng quê ngoại thành Hà Nội, ngay từ nhỏ Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1991, Phúc Thọ) đã ước mơ trở thành cô giáo dạy Âm nhạc. Lên cấp hai, Thúy được bố mẹ mua cho một cây đàn Organ, đó vừa là niềm vui, niềm hạnh phúc để tiếp lửa cho nghề nhưng cũng là điều gì đó thật "xa xỉ" với con nhà nông dân.

Tốt nghiệp cấp ba, Thúy thi đỗ vào trường vào trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, trong sự ngưỡng mộ của bạn bè. Tốt nghiệp đại học, cô trúng tuyển viên chức vào Trường Tiểu học Ngô Quyền (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Đến nay, cô Thúy đã có 8 năm gắn bó với nghề, mỗi tiết dạy âm nhạc của cô được đan xen vào giữa buổi học, đã xua tan đi sự mệt mỏi của học sinh sau những giờ ghi chép.

Trong quá trình công tác, nữ giáo viên đã gặt hái được nhiều danh hiệu, trong đó kỉ niệm khó quên là về Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học năm học 2020-2021.

Cô Nguyễn Thị Thúy (áo trắng) chụp ảnh cùng cô Nguyễn Thị Lệ Thủy (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền) - một trong những người kề vai sát cánh cùng cô Thúy trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học (Ảnh: NVCC)

Cô Nguyễn Thị Thúy (áo trắng) chụp ảnh cùng cô Nguyễn Thị Lệ Thủy (nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền) - một trong những người kề vai sát cánh cùng cô Thúy trong Hội thi Giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học (Ảnh: NVCC)

Lãnh đạo nhà trường "hộ tống" đi thi

Năm học 2020-2021, cô Thúy tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học khi đang mang bầu 8 tháng và đoạt giải Nhất. Để có được thành công đó là nhờ sự ủng hộ, hỗ trợ nhiệt tình của các thầy cô trong trường.

Cô Thúy chia sẻ, do bản thân đang mang bầu nên việc ôn luyện với cô rất vất vả, khi vừa phải làm giáo án, vừa thuyết trình về một sáng kiến trước ban giám khảo... ban giám hiệu nhà trường đã phải động viên cô rất nhiều.

Hiệu trưởng khi đó là cô Nguyễn Thị Lệ Thủy với kinh nghiệm chuyên môn dày dặn, đã hướng dẫn thêm nữ giáo viên trẻ cách truyền tải đến học sinh, để hấp dẫn trong môn học.

Địa điểm thi được tổ chức tại Trường Tiểu học Đức Thắng (Bắc Từ Liêm), cách trường hàng chục cây số. Thấy vậy, các thầy cô trong ban giám hiệu đã quyết định "hộ tống" cô Thúy đến điểm thi.

"Gần đến ngày thi, cô Hiệu trưởng nói tôi bầu bí thế này mà tự đi xa thì lo lắm. Vậy là lãnh đạo nhà trường đã thuê nhà trọ gần điểm thi và ở cùng để chăm nom tôi", cô Thúy nhớ lại.

Cô Thúy chia sẻ, trong các phần thi, cô được ban giám khảo đánh giá cao tại tiết dạy thực tế.

Lớp học mà cô đứng lớp có khoảng 40 em, cô và trò đều xa lạ nhau, cùng với đó sự tham gia của các thành viên trong ban giám khảo.

Cô Thúy trong buổi dạy thực tế tại trường Tiểu học Đức Thắng (Ảnh: NVCC)

Cô Thúy trong buổi dạy thực tế tại trường Tiểu học Đức Thắng (Ảnh: NVCC)

Cô Thúy chọn ca khúc "Chú voi con ở bản Đôn" của nhạc sĩ Phạm Tuyên để làm tiết dạy. Ở phía dưới, các giám khảo nói vui: "Trông cô giáo y như chú voi con".

Trước khi vào buổi dạy, cô Thúy hỏi tên các học sinh để làm quen, tiếp đó cô hứa hẹn cùng các em quyết tâm trong tiết học.

Sau đó, nữ giáo viên đề xuất một bạn xung phong lên hát lĩnh xướng, tuy nhiên các em vẫn e ngại. Chỉ đến khi cô giáo gợi ý sẽ hát trước thì đã có một bạn mạnh dạn giơ tay.

Phá tan được rào cản ngại ngùng của học sinh, cô Thúy tiếp tục tổ chức học nhóm dựa trên sở thích, đó là nhóm yêu thích vận động cơ thể; Nhóm yêu thích hát; Nhóm yêu thích nhạc cụ: trống con, Tambourine.

Cô Thúy chụp ảnh cùng ban giám khảo, học sinh và lãnh đạo sau khi buổi thi kết thúc. (Ảnh: NVCC)

Cô Thúy chụp ảnh cùng ban giám khảo, học sinh và lãnh đạo sau khi buổi thi kết thúc. (Ảnh: NVCC)

Tiếp đó cô đưa ra phần hướng dẫn về các nội dung, các bạn sai ở đâu thì cô sẽ sửa sai ở đó.

"Việc chia thành nhóm tự chọn để các em nâng cao sự sáng tạo, phát huy năng khiếu của các em. Phần phụ họa được các em rất thích thú", cô Thúy cho hay.

Trưởng thành từ sự chỉ bảo, yêu thương

Chia sẻ thêm về bản thân, cô Thúy cho hay, những thành quả mà cô có được là từ sự chỉ bảo, động viên của các thầy cô trong trường: "Ngay từ những ngày đầu về trường công tác với nhiều sự bỡ ngỡ, nhưng được các thầy cô chỉ bảo, giúp đỡ đã giúp tôi làm quen được với môi trường mới".

Cô giáo Nguyễn Thị Thúy cũng thầm cảm ơn cô giáo dạy Âm nhạc hồi cấp hai, đã truyền lửa đam mê nghề cho bản thân qua những bài hát, điệu múa ngọt ngào. Và quan trọng hơn hết là sự ủng hộ, động viên từ mẹ của cô - một người cũng rất yêu thích ca hát.

"Em không ước mơ làm ca sĩ, nhạc sĩ, mà chỉ muốn làm giáo viên dạy âm nhạc, nên thầy cô đã định hướng cho em học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương", nữ giáo viên chia sẻ.

Chia sẻ về gia đình, cô Thúy cho biết, vợ chồng cô đã có hai cháu, bé gái lớn 5 tuổi cũng có năng khiếu, đam mê múa hát như mẹ.

Cô giáo Nguyễn Thị Xuân Hương (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền) cho hay, cô Thúy rất nhiệt tình trong các hoạt động của nhà trường, và được học sinh rất yêu quý.

"Cô Thúy từng đạt nhiều danh hiệu như giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học năm học 2021-2022; Nhà giáo tâm huyết sáng tạo của quận năm học 2020-2021; Danh hiệu chiến sĩ thua đi cơ sở...", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền cho hay.

Mạnh Đoàn