M.U là một đội bóng lớn, và có nhiều người hâm mộ tại Việt Nam nhưng có lẽ một trong những điều mà họ bị ghét nhiều nhất là một phần từ BLV quá “cuồng nhiệt” và “cháy hết mình”!
(GDVN) - “Một BLV đầu tiên là phải có năng khiếu nhất định từ giọng nói tốt, truyền cảm, tai nghe phải tốt, phải có trình độ, kiến thức văn hóa rộng,” BLV Vũ Huy Hùng nói.
(GDVN) - Trong mắt cựu BLV Vũ Huy Hùng, Tây Ban Nha là một đội bóng có đủ khả năng vô địch khi so sánh với Italia, chính bởi đội hình toàn sao họ đang sở hữu.
Bất chấp những phản ứng của người xem truyền hình, đài truyền hình quốc gia, VTV, dường như vẫn không có động thái nào để các chương trình tường thuật trực tiếp các trận bóng đá tại Euro được tốt hơn. Những sai sót liên tục tái diễn như một sự coi thường người xem.
(GDVN) - Nói về 'Thảm họa Bình luận viên', BLV Quang Huy & Anh Ngọc đã có những chia sẻ về kinh nghiệm nghề và những lời khuyên hữu ích cho các BLV trẻ... Các BLV trẻ VTV cũng tâm sự về nghề nghiệp của mình.
(GDVN) - “Mọi người hãy dành cho Biên Cương sự cảm thông, hãy ủng hộ cậu ấy để cậu ấy tiến bộ. Không nên theo hội chứng đám đông, thấy người ta chê bai mình chẳng hiểu gì cũng hùa vào.”
(GDVN) - Alonso là người hùng của Tây Ban Nha ở trận tứ kết thứ 3 của EURO 2012, nhưng với khán giả Việt Nam thì BLV Biên Cương mới là "ngôi sao" của trận đấu.
(GDVN) - Bằng trí tưởng tượng của mình với một trận đấu nội bộ giữa Hà Lan và Hà Lan, kết hợp với những câu bình luận vốn được xem như “bất hủ” của BLV Tạ Biên Cương, tác giả Tú Anh đã “ra lò” một bài thơ trào phúng độc đáo.
(GDVN) - Bạn đọc Nguyễn Trung Du, hiện là sinh viên đang theo học ở Hà Nội đã gửi cho báo Giáo Dục Việt Nam bài thơ để tặng cho BLV Tạ Biên Cương của VTV3.
"Tạ Biên Cương đã tạo nên được một cái xung điện nhất định vào những đêm có bóng đá. Giọng Cương khá hấp dẫn, mặc dù nói ngọng và đọc tên cầu thủ thì..., chưa kể thỉnh thoảng còn "dựng đứng" lên vì siêu lý lịch của các cầu thủ nữa" - NSƯT Chí Trung.
(GDVN) - “Chỉ cần Biên Cương biết nói “xin lỗi quý vị, chính xác hơn…” thì khán giả sẽ rộng lượng với BLV này hơn. Không ai là không bao giờ mắc sai lầm và bản lĩnh của con người nằm ở chỗ anh ta có dám đối diện với sai lầm, dám nhận lỗi và sửa lỗi…”
(GDVN) - Với cách xã hội hóa nghề BLV, người hâm mộ có thể thoát khỏi cảnh bị tra tấn hoặc phải tắt tiếng khi xem các chương trình tường thuật, bình luận bóng đá.
(GDVN) - “Các BLV trẻ hiện nay đang tìm cách bứt phá. Nhưng phá cách không phải lúc nào cũng tốt, vẫn phải dựa trên những nền tảng có trước, giống như trong bóng đá vẫn phải đá đúng đấu pháp, sau đó mới là sự thăng hoa...”
(GDVN) - "Chém theo kiểu BLV Biên Cương, tuy có những câu bình luận khá tự nhiên, nhưng đây là một phong cách mới, sôi nổi, đặc biệt anh Biên cương có nhiều cách ví von khá hay và ngộ nghĩnh... còn các anh Việt Khuê thì có vẻ hơi giật cục, anh Khắc Cường thì hơi nhàm chán...", độc giả Nguyễn Văn Tấn bày tỏ.
(GDVN) - "Trong bóng đá bình luận văn hoa đôi chút cũng có cái hay. Nhưng đừng nên lạm dụng nó quá, tôi nghĩ anh Biên Cương nên lắng nghe ý kiến của khán giả về bình luận của mình, cái nào tốt thì mình phát huy, cái nào không hay thì rút kinh nghiệm và học hỏi thêm..."
(GDVN) - “Đáng lẽ mỗi BLV nên có một phong cách riêng, đừng rập khuôn bất cứ ai. Nhưng cũng giống như các ca sỹ trẻ, các BLV bóng đá đã dễ dãi để sao chép gần như nguyên mẫu một vài người khá nổi tiếng thuộc lứa đàn anh của mình…”
(GDVN) - “Lâu nay VTV có vẻ ít lắng nghe ý kiến của bạn xem truyền hình. Chuyện "thảm hoạ Tạ Biên Cương" không thể chỉ là sơ suất trong một ngày, trong một câu bình."
(GDVN) - Ngay sau khi báo Giáo Dục Việt Nam đăng bài báo “Bình luận viên Tạ Biên Cương lại 'gây sốt' mùa EURO”, đã có rất nhiều bạn đọc gửi thư, comment để phản hồi. Một số lượng lớn độc giả phản đối phong cách bình luận của BLV Biên Cương nhưng cũng có không ít người bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với BLV trẻ tuổi của Đài Truyền hình VN này.