(GDVN) - Khoảng 14h30 ngày 7/11, tại ngã ba Lạc Long Quân thuộc phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng. Các đối tượng đã sử dụng dao, kiếm đánh chém nhau và người dân có nghe thấy tiếng súng nổ.
Ngày 6.10, nguồn tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan điều tra công an tỉnh đã bắt giữ 3 người dùng súng hoa cải bắn nhau để tranh giành lãnh địa mót than.
(GDVN) - Những con người khét tiếng trong thế giới ngầm, một thời khiến ai cũng phải run sợ mỗi khi nhắc đến tên...Có người đã phải trả giá cho tội ác của mình bằng cả mạng sống, có người được hưởng sự khoan hồng của pháp luật thoát án tử hình nhưng tòa án lương tâm vẫn còn mãi đeo đuổi họ khi đã gieo rắc cái chết trắng...
(GDVN) - Sau hai ngày xét xử vụ bắn súng kinh hoàng trên phố Xã Đàn hồi cuối tháng 4/2011, ngày 7/9, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã quyết định mức án với từng bị cáo.
(GDVN) -Những nữ giang hồ này khi hoạt động ở Hải Phòng hay nơi nào khác, thì
thế lực, sự chuyên nghiệp và tàn bạo của họ không thua kém gì đấng mày
râu.
(GDVN) - Cơ quan CA Hà Nội vừa cho biết đã bắt được một đối tượng bị truy nã toàn quốc có liên quan đến vụ hỗn chiến đẫm máu trên đường Láng cuối năm 2010.
(GDVN) - Bằng thủ đoạn dùng bình xịt hơi cay, dùi cui điện,
dao nhọn và điều khiển xe mô tô đến những khu vực vắng tìm
người đi xe mô tô để uy hiếp, tấn công cướp tài sản, băng nhóm
cướp xe máy gồm 5 tên đã thực hiện hơn 10 vụ cướp và đâm trọng
thương 3 người, trong đó có một nạn nhân bị 15 nhát dao.
(GDVN) - Vừa dừng xe cho vợ con bước xuống thì bất ngờ một thanh niên
nhảy xổ tới, tạt thẳng một ca axít vào mặt Lâm. Hét lên một tiếng, Lâm
ngã xuống mặt đường quằn quại.
(GDVN) -Kể từ đó, gần như thế giới giang hồ cả Sài Gòn – Chợ Lớn đã về thuần
phục với trướng của Đại Cathay. Thằng nhỏ bụi đời thất học ngày nào giờ
có thể làm thay đổi cả xã hội Sài Gòn nếu nó muốn
(GDVN) -Khánh "Trắng", tên thật là Dương Văn Khánh, là một nhân vật cầm đầu
băng đảng xã hội đen gồm 19 tội phạm khét tiếng Hà Nội trong những năm
cuối của thế kỷ 20.
(GDVN) - Tại cơ quan công an, đàn em Thọ kể đã từng chứng kiến cảnh đại ca của mình như tàu lá chuối héo, thất thểu, xiêu vẹo đi về vì đã quá sức trong những cuộc mây mưa.
Lợi nhuận kếch xù từ việc đứng ra thu hồi các khoản nợ đã khiến nhiều
đối tượng, băng nhóm côn đồ sẵn sàng bắt cóc tống tiền, bắt giữ người
trái pháp luật cho đến khủng bố, tra tấn, thậm chí sát hại người vay
tiền.