Cụ ông đạp xe hơn 150km tiếp sức cho các cháu nội ngoại đi thi

03/07/2014 13:27
Hồng Nhung
(GDVN) - Vượt quãng đường hơn 150 km từ Thanh Hóa ra Hà Nội bằng xe đạp, cực lính Điện Biên tiếp sức, động viên các cháu nội, ngoại trong kỳ thi đại học 2014.

Cụ Nguyễn Văn Cần (78 tuổi) – quê ở xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa có hai cháu nội, ngoại đều tham dự kỳ thi đại học năm 2014 tại Hà Nội. Một người cháu nội thi Học viện An Ninh, cháu ngoại dự thi Đại học Xây dựng.

Cụ Nguyễn Văn Cần (78 tuổi) một mình đạp xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội tiếp sức mùa thi cho các cháu
Cụ Nguyễn Văn Cần (78 tuổi) một mình đạp xe từ Thanh Hóa ra Hà Nội tiếp sức mùa thi cho các cháu

Ngày 1/7/2014, trên chiếc xe đạp từ thời Liên Xô cũ, với đồ đạc chỉ gói gọn trong chiếc ba lô cùng với chiếc mũ tai bèo được tặng nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, cụ Cần một mình đạp xe từ nhà ra Hà Nội.

Cụ ông đạp xe hơn 150km tiếp sức cho các cháu nội ngoại đi thi ảnh 2Xem đáp án, tra cứu điểm thi trên Báo Giáo dục Việt Nam

(GDVN) - Nhằm đáp ứng những yêu cầu của độc giả, nhất là các thí sinh thi đại học, cao đẳng, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ đồng hành cùng sĩ tử.

Cụ Cần cho biết, các cháu ra Hà Nội dự thi nhưng không đi ô tô, cụ muốn được động viên, khích lệ tinh thần cho cháu nên tự mình đạp xe. “Dù tuổi đã cao nhưng muốn tự mình đạp xe ra Hà Nội, ông bà tiếp sức mùa thi cho các cháu. Các cháu có thêm động lực để cố gắng hơn. ” – cụ Cần vui vẻ cho biết.

Trước đây, cụ Cần từng tham gia đoàn xe thô chở hàng hóa lên chiến trường Điện Biên Phủ, sau về có làm việc tại Viện nghiên cứu thiết kế trường học. Giờ đây khi đã nghỉ hưu, ở cái tuổi 78 gần đất xa trời, trông cụ vẫn khỏe mạnh và minh mẫn. Cụ cũng cho biết từng tham gia vào đoàn đạp xe xuyên Việt.

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Cần vẫn khỏe mạnh và minh mẫn
Dù tuổi đã cao nhưng cụ Cần vẫn khỏe mạnh và minh mẫn

Nụ cười phúc hậu, chòm râu dài đã bạc trắng cùng thời gian, cụ Cần cho biết đi mất 2 ngày từ Thanh Hóa ra Hà Nội, trên đường đi, cụ có vào thăm chùa Bái Đính để cầu phúc.

Hiện tại, cụ Cần đang nghỉ chân tại chùa Bằng A (Phương Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội). Sau quãng đường đi xa, nắng to, bữa cơm chay nơi cửa Phật làm ấm lòng cụ.

Cụ Cần trong bữa cơm chay tại chùa Bằng A
Cụ Cần trong bữa cơm chay tại chùa Bằng A

Kỳ thi đại học này, cụ mong sao các cháu làm bài thật tốt, thi đỗ đại học không phụ công 12 năm đèn sách.

Hồng Nhung