Tâm tình Người nổi tiếng, kỳ 4:

'Cứ ra đĩa, quậy tung tóe là showbiz sao'?

30/10/2012 07:34
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Nữ ca sĩ nổi tiếng với nhạc Văn Cao - Ánh Tuyết chất chứa tâm sự về cái từ "showbiz" mà theo chị là nó chứa đầy nghịch lý.
Phải gặp Ánh Tuyết ở một quán café đã là một điều rất trái khoáy - vì chị vốn là bà chủ phòng trà có tiếng ở TP.HCM, phòng trà ATB. Dạo trước, khách đến phòng trà còn đông đúc, hễ tôi tới là được chị mời nghe hát và cử nhân viên phục vụ đồ uống miễn phí, như một người bạn thân thiết. Nhưng nay thì khác rồi... Ánh Tuyết ngậm ngùi, buồn rầu cho biết chị vừa phải đóng cửa phòng trà ATB, lần thứ hai. Vì làm gì có khách? Trong thời kỳ kinh tế khó khăn thế này, cái "trái khoáy" lại trở thành "tất yếu", khó tránh khỏi. Vả lại, dòng nhạc mà chị và phòng trà ATB theo đuổi vốn rất "kén" người nghe trong khi hầu hết ca sĩ hiện nay chạy theo xu hướng thị trường, khách của phòng trà vốn đã "chọn lọc", ở thời ai cũng thắt lưng buộc bụng này khách càng "khan hiếm" hơn. Nữ ca sĩ nổi tiếng với nhạc Văn Cao chất chứa tâm sự về cái từ "showbiz" mà theo chị là nó chứa đầy nghịch lý. "Tôi nghĩ trong giai đoạn hiện nay, cả khán giả và người làm âm nhạc đều không định hướng được. Các chương trình dường như đang bị… loạn lạc. Mọi người đều đổ xô đi tìm những cái gì mới. Điều đó rất chính đáng. Nhưng cái mới phải thế nào? Phải phù hợp với khả năng, phù hợp với điều kiện và tính văn hóa của dân tộc. Nghệ thuật không phải là sự gò bó mà nghệ thuật là sự tôn vinh. Trong giai đoạn vừa rồi, tôi thấy showbiz quá sức tưởng tượng. Tôi không hiểu mọi người định nghĩa như thế nào là showbiz? Cứ phát hành đĩa, cứ quậy tung tóe lên để mọi người biết đến là được gọi ngay là showbiz"? Chị trăn trở: "Chúng ta cần định nghĩa lại từ này, vì chúng ta đang làm lệch đi một cách trầm trọng suy nghĩ, đánh giá của công chúng về những người đang làm nghệ thuật. Đó là một điều tôi đau đáu suy nghĩ và rất buồn. Tôi không phải không đua theo được nhưng tôi không muốn lao vào cuộc đua, bởi vì nếu tôi chạy theo, tôi không còn là mình nữa. Quan trọng là tôi cần làm gì để góp phần làm đẹp cho nền văn hóa Việt, làm gì để thỏa niềm đam mê của mình một cách chính đáng nhất. Tôi cần dừng lại một thời gian"...
Ca sĩ Ánh Tuyết - Ảnh: Dương Cầm
Ca sĩ Ánh Tuyết - Ảnh: Dương Cầm
Ca sĩ giọng nữ cao nhìn nhận những khó khăn: “Tôi là người kinh doanh nghệ thuật, nhưng cũng góp phần làm đẹp cho văn hóa Việt, khơi dậy những gì đã mất, đã bị lãng quên. Đó là điều khó, chứ không dễ. Và tôi đã đương đầu với những khó khăn, thách thức, những nan giải đều phải cố gắng vượt qua. Con đường đi tôi biết là rất chông chênh”. Chị cũng không ngại nói lên những điều chắc chắn sẽ có những va chạm: “Những nhà quản lý âm nhạc dường như không quan tâm đến dòng nhạc mà tôi nhiệt huyết, vì đó không phải là dòng nhạc để kiếm tiền. Nhưng họ quên rằng, ít ra dòng nhạc này cũng đang góp phần giữ bản sắc văn hóa Việt. Và có lẽ tôi là người nói ngang quá, bướng bỉnh và thẳng thắn quá cho nên...” Nói về sự chơi vơi của mình trong những ngày tạm ngưng hát, Ánh Tuyết ngậm ngùi. Chị nói, chị buồn vì những anh em gắn bó với mình giờ phải nói lời chia tay. "Tôi cảm thấy thương những khán giả đã từng trung thành, yêu thương giọng hát, dòng nhạc của mình. Mấy ngày qua, tôi tìm cách lao vào những công việc khác để quên đi nỗi buồn". Chị cho biết đang thực hiện một album bolero với mong muốn mọi người không còn quan niệm dòng nhạc này là dòng nhạc rẻ tiền, mà ngược lại rất sang, rất tình cảm, người nhạc sĩ mang những câu chuyện rất đời vào bài hát. "Xong việc, đôi lúc tôi đi cà phê, ngồi một mình để khuây khỏa. Tâm trạng của tôi lúc này chơi vơi lắm"... Nhưng dù gì chị vẫn tâm niệm: "Tôi sẽ mở lại phòng trà trong thời gian sớm nhất. Tôi không thể nào rời bỏ niềm đam mê của mình được. Ngày nào sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn không từ bỏ ý định này".>Kỳ 3: Dương Thùy Linh: Thấm nỗi nhục 'vung tay quá trán' ở Singapore>Kỳ 2: Tâm sự sâu kín, thiêng liêng nhất của đệ nhất mỹ nhân múa Việt Nam >Kỳ 1: Danh hài Vân Dung và câu chuyện nhà 6m2, cái bể nước và con vịt
LTS: Bài viết thuộc chuyên đề có tên: TÂM TÌNH NGƯỜI NỔI TIẾNG. Chuyên đề không nhằm đi vào những chuyện giật gân, soi mói, nói xấu, scandal… vốn đang tràn lan trong giới showbiz và trên internet hiện nay, mà theo đuổi tinh thần nhân văn.

Qua chuyên đề này, Giaoduc.net.vn mong muốn tăng cường phục vụ một nhu cầu tất yếu, chính đáng của bạn đọc là được thông tin chính xác về người nổi tiếng, bạn đọc sẽ thấy được chiều sâu tâm hồn và trí tuệ, những góc khác trong cuộc sống một người nổi tiếng mà không phải ai cũng thông hiểu, thông cảm, đồng cảm...

Mời độc giả đón đọc chuyên đề đều đặn vào buổi sáng các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trên chuyên mục Văn hóa, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam...
Lê Ngọc Dương Cầm