GDVN- Tiến sĩ Nguyễn Tiến Luận khích lệ hàng nghìn sinh viên nỗ lực học tập và khơi dậy khát vọng làm giàu, cùng góp sức xây dựng dân tộc Việt Nam hùng cường.
(GDVN) - Đại đội 9 bộ binh thuộc Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 18, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2, là một trong những đơn vị đầu tiên có mặt tại dinh Độc Lập ngày 30/4/1975.
(GDVN) - 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ giải phóng đã tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Toàn bộ nội các Việt Nam cộng hòa do Dương Văn Minh đứng đầu đã đầu hàng.
(GDVN) - Sau hơn một ngày đêm chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, đối đầu với kẻ thù đông hơn về số lượng, 8 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, 7 chiến sĩ bị sa vào tay giặc...
(GDVN) -11h30’ ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh, đặt mốc son chói lọi trong lịch sử Việt Nam. Với đại thắng mùa xuân năm 1975, giang sơn ta đã thu về một mối.
(GDVN) - Nhà báo Ngọc Đản: “Có người nói rằng: “Giải phóng Sài Gòn không vỡ một cửa kính” nhưng nói như vậy là nói thế trận chung nhưng thực tế, sự hy sinh của người lính kéo dài cho đến giây phút cuối cùng”.
(GDVN) - Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 vừa
qua đời tại quê nhà. Lễ viếng tổ chức sáng nay (25/6) ở xã Thụy Xuân
(Thái Thụy, Thái Bình). Cùng GDVN nhớ lại khoảnh khắc lịch sử, khi chiếc
xe tăng của quân đội nhân dân Việt Nam húc đổ cánh cửa dinh Độc Lập,
cắm lá cờ lên nóc nhà của ngụy quyền.
Đại tá Bùi Quang Thận, người cắm cờ trên dinh Độc Lập trưa 30/4/1975 vừa
qua đời tại quê nhà. Lễ viếng tổ chức sáng nay ở xã Thụy Xuân (Thái
Thụy, Thái Bình).
(GDVN) - Chiếc xe tăng 390 và 843 là hai chiếc xe tăng từng húc đổ cánh cổng cuối cùng của Dinh Độc lập của chế độ ngụy quyền Sài Gòn trưa ngày 30/4/1975.
(GDVN) - Rất nhiều người có lẽ vẫn thắc mắc tại sao lại có một số chiếc xe tăng cùng mang số hiệu 390 và 843 ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước và đâu là bản “xịn”…?