Hành trình 50 năm UED khép lại, một tương lai mở ra

17/11/2025 06:25
PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -50 năm không khép lại một câu chuyện, mà tạo nên điểm tựa vững chắc để viết tiếp một chương mới. Tri ân để bước vững vàng hơn, nhìn lại để đi xa hơn.

Không khí của ngày 15/11 như vẫn còn ngân trong từng lối đi của khuôn viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED). Tiếng vỗ tay, những cái bắt tay ấm áp, những lời chúc mừng chân thành của hàng ngàn người đã đến và trở về… tất cả tạo nên một dư âm khó diễn tả thành lời. Lễ kỉ niệm 50 năm hành trình kết nối và phát triển của nhà trường không chỉ là một sự kiện, mà là khoảnh khắc nửa thế kỉ hội tụ: kí ức, thành tựu và con người đã làm nên UED của hôm nay.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, cảm xúc lại mở ra. UED đã đi đến điểm kết của một chặng đường năm mươi năm, và chính tại đó, cánh cửa của nửa thế kỉ mới đã rộng mở, mang theo khát vọng đổi mới và trách nhiệm phụng sự giáo dục nước nhà.

Những lời tri ân chân thành từ lãnh đạo nhà trường

Nhà trường xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các địa phương đã quan tâm, động viên UED trong dịp lễ trọng đại này. Lẵng hoa chúc mừng của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn là nguồn khích lệ to lớn đối với thầy trò Nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cùng lãnh đạo các vụ, cục của Bộ và nhiều cơ quan Trung ương đã trực tiếp tham dự và chia sẻ niềm vui với Nhà trường trong ngày đặc biệt.

1.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng phát biểu chúc mừng tập thể Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tại Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kết nối và phát triển của nhà trường.

Nhà trường cũng trân trọng cảm ơn Thành ủy – Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo nhiều tỉnh, thành trên cả nước; đại diện các địa phương Trung – Nam Lào; cùng Tổng Lãnh sự quán các nước tại Đà Nẵng. Sự hiện diện và đồng hành của quý vị đã góp phần làm nên một lễ kỉ niệm trang trọng, ấm áp và đầy ý nghĩa.

Chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo Đại học Đà Nẵng và các trường thành viên, cùng các cá nhân, trong đó có Nhà giáo Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng, những người đã dẫn dắt, định hướng và đồng hành cùng UED trong suốt hành trình phát triển. Sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Đại học Đà Nẵng đã giúp Nhà trường mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu và xây dựng uy tín trong cộng đồng giáo dục.

Nhà trường ghi nhận và trân trọng sự hiện diện của mạng lưới các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và đối tác quốc tế – những cộng sự đã đồng hành trong nhiều năm, đặc biệt trong sự kiện lần này. Sự tham dự của hiệu trưởng các trường đại học lớn, các đơn vị kết nối đổi mới sáng tạo… phản ánh vị thế học thuật ngày càng mở rộng của UED trong hệ sinh thái giáo dục đại học Việt Nam.

6.jpg
Lãnh đạo nhà trường tặng hoa tri ân các doanh nghiệp đồng hành, tài trợ.

Chúng tôi đặc biệt tri ân các viện nghiên cứu đã cùng UED triển khai nhiều đề tài khoa học có giá trị thực tiễn; cảm ơn các doanh nghiệp đã góp phần xây dựng hệ sinh thái giáo dục – khoa học – công nghệ, tạo cơ hội học tập, trải nghiệm và làm việc cho sinh viên. Những kết nối quý báu này sẽ tiếp tục là động lực để UED tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới.

Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo qua từng thời kì – những người đã đặt nền móng, mở đường và định hình các giá trị của UED suốt nửa thế kỉ qua.

7.jpg
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tri ân các thế hệ lãnh đạo Nhà trường.

Nhà trường cũng xin tri ân toàn thể viên chức và người lao động ở mọi vị trí: giảng dạy, hành chính, hỗ trợ, phục vụ, kỹ thuật, hậu cần… Mỗi đóng góp – dù thầm lặng hay nổi bật – đều góp phần tạo nên một lễ kỉ niệm chu đáo, trang trọng và đầy cảm xúc. Sự tận tâm của đội ngũ chính là điểm tựa vững chắc cho thương hiệu và bản sắc UED.

Và trên hết, xin cảm ơn các thế hệ người học và thầy cô đương nhiệm – trái tim của UED hôm nay. Sự trẻ trung, nhiệt huyết, sáng tạo và tình cảm của các em sinh viên, các thầy cô đã làm nên bầu không khí ấm áp, tràn đầy sức sống trong ngày hội lớn. Những ánh mắt, nụ cười và niềm tự hào của các thế hệ UED đã thắp sáng hành trình 50 năm của Nhà trường.

2.jpg
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kết nối và phát triển Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Những khoảnh khắc ghi dấu 50 năm

Buổi lễ đã để lại những hình ảnh đẹp và sâu sắc, như những mốc son kết nối quá khứ với tương lai.

Một trong những giây phút trang trọng nhất là khi Nhà trường vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, và Phòng Quản lý Người học – Thư viện đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của bao thế hệ thầy cô và viên chức UED.

3.png
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.
4.jpg
Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Phòng Quản lý người học - Thư viện thuộc Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Cùng thời điểm ấy, Nhà trường công bố chuỗi công trình văn hóa – đổi mới sáng tạo: Công viên Chu Văn An, Cầu Hiền Tài, và Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp. Mỗi công trình là một thông điệp giáo dục: tri ân đạo học, tôn vinh hiền tài và khát vọng sáng tạo của UED trong kỉ nguyên mới.

Những phát biểu định hướng của lãnh đạo Bộ đã gợi mở tầm nhìn mới cho Nhà trường trong thập niên tới. Và đọng lại sau cùng là cảm xúc trong trẻo từ giọng nói của người học, những tiết mục nghệ thuật đầy tự hào – nơi tinh thần nhân văn, hào sảng và trí tuệ của UED được lan tỏa.

Một hành trình khép lại, một tương lai mở ra

Nửa thế kỉ là lời nhắc sâu lắng về cội nguồn, bản sắc và những giá trị mà nhiều thế hệ UED đã dày công vun đắp. Nhưng chính nửa thế kỉ ấy cũng mở ra một cánh cửa mới: kỉ nguyên của dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, khoa học mở và đổi mới sáng tạo.

Từ dấu mốc này, nhà trường tái khẳng định cam kết chiến lược: xây dựng UED trở thành đại học đổi mới sáng tạo; tiên phong trong nghiên cứu khoa học cơ bản và khoa học giáo dục; đồng hành cùng đội ngũ giáo viên và ngành giáo dục cả nước; mở rộng kết nối học thuật – cộng đồng – quốc tế.

Đó không chỉ là định hướng phát triển, mà còn là lời hứa với tương lai – với người học, với ngành giáo dục và với đất nước.

5.jpg
Lễ Kỷ niệm 50 năm hành trình kết nối và phát triển Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

UED ngày mới từ nền tảng 50 năm

Năm mươi năm không khép lại một câu chuyện, mà tạo nên điểm tựa vững chắc để viết tiếp một chương mới. Tri ân để bước vững vàng hơn, nhìn lại để đi xa hơn.

Tinh thần “đoàn kết – trách nhiệm – sáng tạo” đã dẫn dắt UED vượt qua nửa thế kỉ xây dựng và phát triển, và chính tinh thần ấy sẽ mở đường cho những đột phá trong giai đoạn tới.

UED đang bắt đầu hành trình mới với niềm tin vào trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của người thầy Việt Nam. Một UED đổi mới, nhân văn và giàu cống hiến đang được hình thành từ nền tảng giá trị 50 năm.

Tương lai rộng mở trước mắt – và UED sẽ tiếp tục đồng hành cùng giáo dục Việt Nam bằng tất cả tâm huyết của một trường đại học mang sứ mệnh khai sáng.

PGS.TS Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng