Một ngôi trường đại học không chỉ được nhận diện bằng tòa nhà hay bảng tên, mà bằng tâm thế và biểu tượng của tri thức mà nó gửi gắm cho thế hệ mai sau. Năm mươi năm – hành trình kết nối và phát triển của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (UED) – cũng là hành trình kiến tạo không gian văn hóa học đường, nơi mỗi công trình không chỉ là kiến trúc vật chất, mà là thông điệp của sự học và khát vọng con người.
Biểu tượng văn hóa – hồn cốt của một đại học sư phạm
Là một ngôi trường có truyền thống đào tạo giáo viên, UED đã chọn cho mình con đường phát triển đặc biệt: lấy giáo dục làm nền tảng, lấy văn hóa làm linh hồn và lấy con người làm trung tâm. Vì thế, những công trình văn hóa – nghệ thuật trong khuôn viên trường không chỉ là điểm nhấn thẩm mĩ, mà là sự kết tinh của triết lí giáo dục: học để khai minh, dạy để phụng sự, và sống để lan tỏa giá trị tốt đẹp.
Kỉ niệm 50 năm kết nối và phát triển, nhà trường khánh thành hai công trình biểu tượng mới – Công viên Cầu Hiền Tài (tại tòa nhà Khuê Văn) và Công viên Chu Văn An – như hai mạch nguồn song hành: một bên tôn vinh tri thức và người học, một bên tri ân người thầy và sự học của Việt Nam.
Công viên Cầu Hiền Tài – “From Learning to Leading”
Tọa lạc tại tầng hai tòa nhà Khuê Văn, Công viên Cầu Hiền Tài là một không gian mở mang dáng dấp của tri thức hiện đại. Hình ảnh Cầu Hiền Tài đặt ở trung tâm khuôn viên vườn dạo, tượng trưng cho hành trình “từ học để hiểu” đến “học để dẫn dắt” – tinh thần của người trí thức trong thời đại mới.
Tên gọi “Hiền Tài” gợi nhớ lời dạy của Tiến sĩ Thân Nhân Trung: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Trong bối cảnh chuyển đổi số và cách mạng công nghệ, “hiền tài” hôm nay không chỉ là người giỏi kiến thức, mà là người có tư duy khai phóng, năng lực sáng tạo và tâm hồn nhân bản. Cầu Hiền Tài vì thế là một ẩn dụ đẹp – nơi tri thức được nối dài, lan tỏa và nâng tầm thành giá trị sống.
Công viên Chu Văn An – Biểu tượng của sự học Việt Nam
Trên thế đất cao, hướng về hồ sen tĩnh lặng, tượng Thầy Chu Văn An được đặt ở vị trí trang trọng. Đây là công trình tôn vinh một trong những bậc thầy vĩ đại nhất của nền giáo dục Việt Nam – người đã suốt đời phụng sự cho giáo dục, giữ lòng trong sạch và chính trực giữa thời cuộc.
Phía trước tượng là dòng chữ “Cùng lí – Chính tâm – Tịch tà – Cự bí”, nhắc nhở người thầy hôm nay không chỉ truyền dạy tri thức mà còn giữ vững ngọn lửa của chân lí, đạo đức và bản lĩnh tinh thần. Tượng đài Chu Văn An không chỉ là biểu tượng thẩm mĩ, mà là bài học sống động về nhân cách nhà giáo – mẫu mực và bất biến.
Công viên Phan Chu Trinh – “Chi bằng học”
Công viên Phan Chu Trinh là một trong những công trình văn hóa đầu tiên của UED, nơi đặt tượng cụ Phan – người chí sĩ khai sáng, nhà giáo dục tiên phong đầu thế kỉ XX. Dòng chữ “Chi bằng học” đặt trước bệ tượng như một lời tuyên ngôn giản dị mà vĩnh cửu: “Không gì bằng học.”
Giữa những thay đổi chóng mặt của thời đại số, câu nói ấy vẫn vang vọng, nhắc nhở rằng học không chỉ là phương tiện để tiến thân, mà là con đường để làm người, để khai mở trí tuệ và phụng sự xã hội.
Công viên Khai Minh – Biểu tượng của thế hệ trẻ
Giữa khuôn viên xanh, Công viên Khai Minh là bức tượng hai sinh viên cùng nâng biểu tượng UED – người nữ cầm sách, người nam cầm la bàn. Hình ảnh ấy gợi lên tinh thần cộng tác – sáng tạo – khai mở. “Khai Minh” không chỉ là tên công viên, mà còn là tuyên ngôn giáo dục: “Khai sáng trí tuệ – Minh triết nhân sinh.”
Đây là lời nhắn gửi đến thế hệ trẻ – những người học hôm nay sẽ là người kiến tạo xã hội ngày mai. Họ là hiện thân của tri thức, của ước mơ, và của sức sống đổi mới không ngừng của nhà trường.
UED – Từ biểu tượng đến bản sắc
Bốn công viên – bốn triết lí – bốn biểu tượng, nhưng cùng chung một linh hồn: văn hóa UED. Đó là văn hóa của sự học, khai minh và sáng tạo, nơi mỗi bước chân sinh viên là hành trình tìm lại ý nghĩa của tri thức trong cuộc sống. Từ “Chi bằng học” đến “From learning to leading”, từ tinh thần “Hiền tài nguyên khí quốc gia” đến nhân cách “Cùng lí – chính tâm”, tất cả kết thành một bản giao hưởng – nơi tri thức gặp đạo lí, nơi học vấn hóa thành nhân cách.
Từ không gian đến tâm hồn
Khánh thành các công trình văn hóa – nghệ thuật vào tháng 11 năm 2025, không chỉ là sự kiện kiến trúc, mà là sự kiện của tri thức và tâm hồn. Đó là cách mà Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng tôn vinh 50 năm xây dựng, dạy học và phụng sự. Trong ánh sáng của Khuê Văn, bên bóng thầy Chu Văn An, mỗi thầy cô, người học đều tìm thấy một phần kí ức, một phần lí tưởng và một phần niềm tin rằng, giáo dục chân chính luôn bắt đầu từ con người và hướng về con người.