Sát thủ gây thảm án tại Tây Hồ lẩn trốn trong chùa cổ

17/04/2011 19:59
(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa bắt được hung thủ giết hại ông Nguyễn Bằng khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một chùa cổ tại Đông Anh (Hà Nội).

(GDVN) – Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa bắt được hung thủ giết hại ông Nguyễn Bằng khi đối tượng này đang lẩn trốn trong một chùa cổ tại Đông Anh (Hà Nội).

Ngày 17/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành lệnh tạm giữ hình sự đối với Đàm Văn Tuyên (SN 1988, thường trú tại Lọng Nghè, Bắc Lũng, Lục Nam, Bắc Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.
Trước đó, khoảng 12h30 ngày 13/4, PC45 nhận được tin báo từ CAQ Tây Hồ phát hiện ông Nguyễn Bằng (trú tại số 17 ngõ 1 Âu Cơ Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội) chết tại nhà.
Ngay sau khi nhận được tin báo, PC 45 đã phối hợp với PC 54, CAQ Tây Hồ và các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, pháp y tử thi, tổ chức điều tra và trưng cầu giám định các loại dấu vế phát hiện và thu giữ trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ án.
Đàm Văn Tuyên tại cơ quan công an
Đàm Văn Tuyên tại cơ quan công an
Sau 72 giờ tiến hành khẩn trương truy bắt, khoảng 14 giờ ngày 16-7-2011, Cơ quan công an đã bắt được đối tượng Tuyên khi hắn đang lẩn trốn tại một ngôi chùa thuộc xã Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội.
Theo tài liệu điều tra ban đầu từ cơ quan Công an, ông Nguyễn Bằng là người độc thân, thường có quan hệ với một số nam thanh niên “dạt nhà”. Ngày 10/4, khi Tuyên đang lang thang ở khu vực Bờ Hồ thì ông Bằng đến làm quen và rủ về nhà ông chơi. Liếc thấy ông có vẻ giàu có, Tuyên đồng ý.
Cả hai vẫy xe taxi về nhà ông Bằng tại số 17 ngõ 1 Âu Cơ. Trên đường về, ông Bằng còn rẽ qua chợ mua thức ăn. Sau khi ăn cơm xong, Tuyên thấy ông Bằng ở độc thân, lại có nhiều tài sản nên nảy lòng tham. Tuyên vờ đi vệ sinh, xuống dưới bếp lấy một con dao phay ở dưới gầm chạn. Khi ông Bằng đang ngồi trên chiếu trúc trải ở nền nhà, Tuyên dùng dao sát hại ông rồi lấy đi 2 nhẫn bạc, một dây chuyền bạc, 1 lắc tay bằng bạc cùng 190 ngàn đồng, một điện thoại di động Nokia. Rồi Tuyên trèo qua cổng sắt, đi bộ ra ngoài đường thuê xe ôm ra bến xe bus.
Tuyên đi về Hà Đông, bán chiếc điện thoại di động cùng số nhẫn, lắc bạc tổng cộng được hơn 2 triệu đồng. Hôm sau Tuyên tìm đường lên chùa Giao Quang, xin làm phụ xây ở đây để trốn.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tạ Minh