Vụ án ngày mùng 2 Tết
Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo mang án giết người, cướp tài sản là gã thanh niên có gương mặt non choẹt, lầm lì.
Theo cáo trạng, Trần Vinh Quang ngụ tại ấp Bến Đình, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Quang sinh năm 1996, khi bị bắt đang là học sinh lớp 9 tại một trường Trung học cơ sở trên địa bàn.
Do bản tính ham chơi nên hàng ngày ngoài thời gian đi học, bị cáo thường lên mạng internet làm quen với một số cô gái, hẹn họ đi chơi. Khi hai bên gặp mặt, Quang đều dùng thuốc kích dục dạng kẹo cao su, mời bạn gái “ăn kẹo” để hai bên quan hệ.
Khoảng 10 ngày trước Tết Nguyên đán năm 2012, Quang lên mạng internet gặp và làm quen với chị N.T.T.H.
Như chiêu bài cũ, Quang cho H. số điện thoại di động để nhắn tin trò chuyện, Quang hẹn H. hai người sẽ gặp mặt và cùng đi chơi ngày 2 Tết (tức ngày 24/1/2012).
Như lời hẹn, khoảng 18 giờ ngày 24/1/2012, Quang điều khiển xe mô tô của gia đình đến đón H. tại khu vực chợ Ngọc Hà, thị trấn Phú Mỹ rồi chở vào khu đô thị mới Phú Mỹ dạo chơi.
Hơn một tiếng sau, khi đi đến đoạn đường tối và vắng người, Quang dừng xe dựng chân chống nghiêng để hai bên đứng dựa vào xe tâm sự. Lúc ấy, Quang lại dùng kẹo cao su như những lần trước.
Điện thoại của H. bỗng rung lên báo có tin nhắn đến nên cô rút ra để trả lời. Nhìn thấy chiếc điện thoại hiệu Q-mobile màu trắng còn mới Quang nảy sinh ý định chiếm đoạt.
Nghĩ rằng chỉ có cách giết chết chị H. mới lấy được điện thoại nên trong đầu Quang lóe lên ý nghĩ độc ác.
Nhân lúc H. mải nhắn tin, Quang lén nhặt một cục gạch lát vỉa hè để lại gần xe máy, tháo dây thắt lưng cầm sẵn chờ cơ hội ra tay. Trời tối lại chẳng mảy may nghi ngờ nên khi nghe Quang đề nghị nhắm mắt lại để bị cáo tỏ tình, H. liền nghe theo…
Thỏa mãn cơn thú tính, hắn lục túi nạn nhân lấy chiếc điện thoại di động và hơn 300.000 đồng rồi đứng dậy bỏ đi.
Dửng dưng nhận tội
Sau khi gây án, Quang bình thản về nhà. Để che giấu hành vi tội ác, bị cáo ngang nhiên dùng điện thoại của H. gọi cho mẹ cô cùng một số người bạn và nhắn tin cho một số người khác nói dối H. để quên điện thoại, hiện H. đã bị bắt cóc, bị đánh đập tại khu vực thị xã Bà Rịa nhằm đánh lạc hướng điều tra.
Xong đâu đấy, Quang tháo sim điện thoại của H. vứt đi, thay sim của mình vào để sử dụng cho đến khi bị bắt.
![]() |
Bị cáo Trần Vinh Quang tại tòa |
Đứng trước vành móng ngựa với mái tóc lởm chởm, gai góc. Tòa hỏi, Quang trả lời khá rành rọt: “Bị cáo quen H. được bao lâu thì xảy ra vụ án?” “Hơn 10 ngày”. “Khi quen, bị cáo có biết H. hơn mình 2 tuổi và H. có biết bị cáo ít tuổi hơn H. không?” – “Có, chuyện đó bình thường nên bị cáo và H. đều biết”.