Trong vài tuần tới Eric Abidal sẽ phải thực hiện cuộc phẫu thuật ghép gan để chữa trị dứt điểm căn bệnh ung thư đã hành hạ anh trong hơn 1 năm qua. Nhưng đối với Abidal, điều đó cũng chưa là gì so với tình trạng hiện tại của đồng hương Muamba, người kém anh tới 9 tuổi.
Sau khi nghe tin Muamba bị đột quỵ trong trận đấu giữa Bolton và Tottenham cuối tuần trước trong khuôn khổ FA Cup, hậu vệ 32 tuổi đã quyết định gửi những lời chúc tốt lành giành cho cầu thủ của Bolton. Trên trang facebook của mình, Abidal viết: “Fabrice Muamba - chúng tôi luôn toàn tâm toàn ý bên cậu và gia đình”.
Abidal hướng về Muamba trong lúc cũng đang chiến đấu với căn bệnh ung thư |
Cả Abidal và Muamba đều đã được các đồng nghiệp, HLV và CĐV khắp nơi gửi lời chúc sau những biến cố về sức khỏe của họ. Đây thực sự là một dấu hiệu tốt lành cho bóng đá châu Âu khi người hâm mộ đã quyết định tạm quên đi mối ân oán giữa các đội bóng để cùng hướng về những người đã hy sinh vì bóng đá và giờ đang vật lộn vì mạng sống.
Đỗ Âu