Những pha từ chối bắt tay khiếm nhã kiểu Luis Suarez

12/02/2012 09:42
H.Quân
(GDVN) - Đó là những giây phút sẽ còn được nhắc đến nhiều vì nó khiến bóng đá trở thành một môn thể thao căng thẳng hơn bao giờ hết.
Ngày còn ở Arsenal, họ là đồng đội của nhau
Ngày còn ở Arsenal, họ là đồng đội của nhau
Nhưng rồi Gallas và Nasri gây chuyện bởi cái chỗ ngồi trên xe bus của tuyển Pháp. Và khi Gallas chuyển tới Tottenham...
Nhưng rồi Gallas và Nasri gây chuyện bởi cái chỗ ngồi trên xe bus của tuyển Pháp. Và khi Gallas chuyển tới Tottenham...
... Thì Nasri đã quyết định sẽ không bắt tay Gallas, điều mà các cầu thủ Arsenal vẫn làm với Gallas mỗi khi gặp anh
... Thì Nasri đã quyết định sẽ không bắt tay Gallas, điều mà các cầu thủ Arsenal vẫn làm với Gallas mỗi khi gặp anh
Wayne Bridge là bạn thân của John Terry
Wayne Bridge là bạn thân của John Terry
Nhưng anh mắc một sai lầm để đời đó là để bạn gái quá gần với bạn thân
Nhưng anh mắc một sai lầm để đời đó là để bạn gái quá gần với bạn thân
Để rồi mối quan hệ giữa họ hoàn toàn tan vỡ
Để rồi mối quan hệ giữa họ hoàn toàn tan vỡ
Trong khi đó, Luis Suarez là một người lắm mánh khóe để chiến thắng, chứ không có tư thù gì từ trước với Evra
Trong khi đó, Luis Suarez là một người lắm mánh khóe để chiến thắng, chứ không có tư thù gì từ trước với Evra
Lăng nhục đối phương quen mồm thì bị cấm thi đấu, Suarez đã quen chuyện đó. Nhưng anh vẫn để bụng với Evra dù mình mới là kẻ gây sự
Lăng nhục đối phương quen mồm thì bị cấm thi đấu, Suarez đã quen chuyện đó. Nhưng anh vẫn để bụng với Evra dù mình mới là kẻ gây sự
Tạo ra bầu không khí căng thẳng không cần thiết, Suarez thực sự không phải là một VĐV kiểu mẫu
Tạo ra bầu không khí căng thẳng không cần thiết, Suarez thực sự không phải là một VĐV kiểu mẫu
Vào cuối ngày, Evra là kẻ chiến thắng, nhưng thực sự chẳng ai cảm thấy vui vẻ với điều đó
Vào cuối ngày, Evra là kẻ chiến thắng, nhưng thực sự chẳng ai cảm thấy vui vẻ với điều đó
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng căng thẳng, như giữa Steven Gerrard với cậu bé của Chelsea này
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng căng thẳng, như giữa Steven Gerrard với cậu bé của Chelsea này
Có lời đồn đại rằng, Gerrard thường xuyên “tự sướng” trước giờ thi đấu, do đó bọn trẻ không ai dám bắt tay anh (!?)
Có lời đồn đại rằng, Gerrard thường xuyên “tự sướng” trước giờ thi đấu, do đó bọn trẻ không ai dám bắt tay anh (!?)
H.Quân