Chìm tàu làm 9 người chết: Nỗi đau tột cùng nơi quê nhà nạn nhân

06/08/2013 13:27
Chí Hoà
(GDVN) -Trong chốc lát 9 gia đình đã chịu cảnh mất người thân, nơi quê nhà của các nạn nhân không khí tang thương, đau buồn không thể nào tả xiết.
Đau đớn cảnh nước mắt người già tiễn đưa con trẻ

Như tin báo GDVN đã đưa, khoảng 21h, ngày 2/8 tại khu vực Cồn Ngựa (giáp ranh giữa Vũng Tàu và Cần Giờ) xảy ra vụ chìm tàu nghiêm trọng khiến 9 người trên tàu mất tích.Sự việc trên xảy ra trên chuyến tàu khách H9 khởi hành từ Gò Công Đông, Tiền Giang đi Vũng Tàu. Khi đó trên tàu có 29 cán bộ công nhân viên nhà máy Dầu khí ống thép của PVPIPE.
Di ảnh của anh Hiệp
Di ảnh của anh Hiệp

Trong vụ chìm tàu trên có 9 người, được xác định là mất tích, trong đó có 2 nữ và 7 nam. Hiện các thi thể đã được đội cứu hộ tìm thấy. Đặc biệt trường hợp cảm động là anh Trần Hữu Hiệp (SN 1988), trú tại thôn 4, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, đã quên mình để cứu vớt 4 người đi cùng trên tàu gặp nạn.

Nhận được thông tin, chúng tôi đã có mặt tại gia đình nhà nạn nhân. Không khí nơi làng quê yên bình bỗng chìm trong nỗi đau thương. Có mặt tại gia đình anh Hiệp, nhiều người hàng xóm đã không kìm được nước mắt. Trong ngôi nhà đơn sơ, nghi ngút khói hương thi thoảng lại có gào khóc thảm thiết.

Ông Trần Hữu Trọng (SN 1957) là bố của Hiệp từ khi nhận được thông tin con bị nạn, ông như người mất hồn. Đã mấy ngày qua ông không ăn, không ngủ, chỉ ngồi thẩn thờ, miệng lẩm bẩm gọi con về. Trong sự đau buồn ông cho biết.
Bà Thuỷ đau đớn khóc lóc từ khi nghe tin anh Hiệp tử vong trong vụ chìm tàu
Bà Thuỷ đau đớn khóc lóc từ khi nghe tin anh Hiệp tử vong trong vụ chìm tàu

Ông lớn lên trên vùng quê xã Vĩnh Khang, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) Năm 1976 ông lên đường đi bộ đội, năm 1980, xuất ngũ và về quê sinh sống, năm 1981 gặp bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1957), cả hai cùng nên duyên vợ chồng. 

Sau đó vợ chồng ông lên thôn 4, xã Thạch Long, Thạch Thành sinh sống và sinh hạ được 3 người con trai.
Anh đầu là Trần Hữu Đạt (SN 1983), anh thứ hai là Trần Hữu Điệp (1985), và anh Hiệp (nạn nhân trong vụ lật tàu). Cả 3 người con đều được ăn học chu đáo. Hàng ngày gia đình ông chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, hai vợ chồng ông thì luôn bị bệnh tật hành hạ, nhiều lần đã phải đi cấp cứu.

Ông Trọng cho biết; “Hiệp là con út trong gia đình, học xong lớp 12 thì thi đậu vào trường Trung cấp Hóa Chất Phú Thọ. Sau khi tốt nghiệp, Hiệp ra Hà Nội làm thuê một thời gian. Năm 2011, Hiệp vào Nam làm thuê cho công ty dầu khí ống thép. Tết vừa rồi đang về thăm bố mẹ, thế mà đến ngay hôm nay thì nhận được tin giữ của Hiệp, tôi vô cùng xót xa đau buồn lắm chú ơi!…”
Đến giờ này ông Trọng (bố anh Hiệp) vẫn không tin con trai mình đã mất
Đến giờ này ông Trọng (bố anh Hiệp) vẫn không tin con trai mình đã mất

Bà Thìn (mẹ Hiệp) từ khi nhận được tin con gặp nạn, bà chỉ nằm trong buồng, khóc ròng rã suốt ngày đêm. Khi chúng tôi có mặt tại gia đình, người thân mới dìu bà ra ngoài với bộ dạng xanh xao, ốm yếu bà kêu gào thảm thiết “Sao con vội ra đi vậy con ơi! Mới hôm trước con điện về biểu tháng 12 cưới vợ cho anh trai, rồi con sẽ về dự đám cưới anh, mà sao giờ con đi mãi thế này?...”

Bà Hân, một người hàng xóm cho biết; “Hiệp là một người hiền lành, sống chan hòa với mọi người. Khi đi làm ở xa về thường sang thăm bà con lối xóm. Ở đây ai cũng quý mến Hiệp, hồi còn ở nhà, đã có lần Hiệp đã từng cứu sống trẻ con bị đuối nước. Đến giờ Hiệp lại hi sinh mình để cứu sống mọi người, dân làng chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau buồn. Làng quê tôi giờ đã mất đi một người con hiền lành, dũng cảm” 

Khoảng 13h, ngày 3/8 gia đình ông Trọng mới nhận được tin con mình gặp nạn. Chưa hết hụt hẫng khi nhận được tin dữ chị Thúy (chị dâu nạn nhân) cho biết; “Trong lúc tôi đang ngủ trưa thì nhận được một cuộc gọi của công ty sản xuất ống thép dầu khí Tiền Giang điện về báo, trong lúc công ty tổ chức cho công nhân đi du lịch thì bị gặp nạn trên vùng biển Cần Giờ, một số người đã mất tích, trong đó có cả anh Hiệp”

Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân Hiệp
Nỗi đau tột cùng của gia đình nạn nhân Hiệp

Sau khi nhận được thông tin trên chị Thúy hốt hoảng chạy sang báo tin, bố mẹ Hiệp đã ngã khụy khi nhận được thông tin con mất tích. Bà Thìn (mẹ Hiệp) thì ngất lên, ngất xuống không còn biết gì. Sau khi nhận được thông tin gia đình đã nhanh chóng đưa Đạt (anh trai Hiệp) vào trong nam nhận thi thể anh Hiệp. Hiện thi thể anh Hiệp vẫn đang trên đường đưa về quê mai táng. Dự kiến sáng ngày 6/8 thi thể anh được đưa về nhà để mai táng theo phong tục tập quán.

Cứu 4 đồng nghiệp trước khi bị sóng đánh chìm.

Cô Tào Thị Hoạt (là mợ của Hiệp) ở quận 7, TPHCM sau khi xuống nhận thi thể Hiệp, đã bắt máy bay về trước.  Có mặt tại gia đình Hiệp, cô Hoạt ngậm ngùi kể; “Khi nhận được tin cháu Hiệp bị nạn khoảng 1h30 chiều, ngày 3/8, tôi đã tức tốc xuống địa điểm xảy ra tai nạn. Tại đây, tôi nghe mọi người kể, trong lúc tàu bị lật, Hiệp đã vội với một chiếc áo phao cho mình, khi thấy mọi người chơi vơi trong biển nước, một tay Hiệp cố bám lấy dây thừng tàu, còn một tay Hiệp kéo mọi người bám vào thân tàu lật úp đang nổi.

Cứ như vậy, Hiệp đã kéo được 3 người bám vào tàu, trong đó 2 nam và một nữ. Người cuối cùng được anh ném áo phao cho là một người phụ nữ đang mang bầu. Sau khi cứu được 4 người, sức lực Hiệp bị kiệt quệ, Hiệp liền bị sóng đánh chìm và mất tích sau đó,…”

Rất đông anh em, bà con chòm xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân Hiệp
Rất đông anh em, bà con chòm xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân Hiệp

Anh Lê Đức Thủy (Trưởng thôn 4, xã Thạch Long) cho biết; “Hiệp là một người rất hiền lành, chịu thương, chịu khó đi làm ăn. Sống luôn hòa nhã, cởi mở với bạn bè, hàng xóm, ai cũng yêu quý Hiệp. Hiệp là một tấm gương dũng cảm trong lúc cứu người gặp nạn, giờ Hiệp mất đi là một đau buồn vô cùng đối với mọi người,…”

Qua trao đổi với chúng tôi, ông Lê Xuân Thủy (chủ tịch UBND xã Thạch Long) cho biết; “Sau khi nhận được tin, chúng tôi đã xuống thăm hỏi, động viên, phối hợp cùng với gia đình nạn nhân thông nhất phương án mai táng cho anh Hiệp. Hiện thi thể anh Hiệp đang được đưa về nhà vào rạng sáng 6/8. Đây là một sự đau buồn đối với gia đình nạn nhân cũng như chính quyền, nhân dân địa phương chúng tôi.”

Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết mà anh Hiệp vẫn cố gắng cứu sống 4 người, trong đó có một phụ nữ mang bầu mà hi sinh tính mạng của mình. Anh Hiệp qủa là một tấm gương dũng cảm, rất mong mọi người chung tay giúp đỡ gia đình nạn nhân vượt qua nỗi đau mất mát này.
Chí Hoà