Đối với nhiều du khách nước ngoài từng đến Hà Nội, giao thông luôn là vấn đề cực kì nan giải. Trong ảnh là một du khách phải vừa đi vừa chạy để nhanh chóng sang được đường bên kia. |
Một việc dường như rất đơn giản là đi bộ qua đường đối với người nước ngoài nhưng thực tế thì ở Hà Nội cũng giống như một hành trình đầy mạo hiểm vì chỉ cần sơ xảy là "dính đòn" |
Cần phải có kinh nghiệm và "kỹ năng đặc biệt" mới có thể sang được đường một cách an toàn. Sang đường theo một nhóm đông là "mánh" được các hướng dẫn viên bày cho các du khách |
Mắt ngó liên tục giữa dòng xe nườm nượp |
Một khách du lịch suýt bị xe ô tô tông dù đang đi ở phần đường dành cho người đi bộ |
Hoặc "dò dẫm" từng bước như thế này và mắt không ngừng quan sát |
Hai vợ chồng người nước ngoài này ngoài việc giơ tay xin đường phải không ngừng... bước đều bước |
Tranh thủ sang càng nhanh càng tốt |
Nếu không sẽ phải... chào cờ như thế này |
Nhiều du khách đi cùng đoàn có người hướng dẫn có lẽ sẽ bớt sợ hơn |
Để sang được đường ở Hà Nội quả là vấn đề không đơn giản với nhiều người nước ngoài |
Người đi bộ cứ đi còn người điều khiển phương tiện cơ giới cứ... làm ngơ |
Căng thẳng tìm lỗi sang đường ! |
Hết sức bình tĩnh để chờ có khe hở là băng sang đường ngay |
Hoàng Lâm