Chùm ảnh: Yêu lắm những con người Việt Nam

26/02/2012 18:44
Nguyễn Thị Liên/VNE
(GDVN- Những con người mộc mạc, bình dị trên khắp các nẻo đường của Tổ quốc. Ngắm họ, ta thêm yêu dải đất hình chữ S.
Những cụ già hiền hậu
Những cụ già hiền hậu
Những đôi tay chăm chỉ - Phụ nữ H'mông thường không để đôi tay ngơi nghỉ, họ se lạnh ngay cả khi đi chợ bán hàng hay mua hàng.
Những đôi tay chăm chỉ - Phụ nữ H'mông thường không để đôi tay ngơi nghỉ, họ se lạnh ngay cả khi đi chợ bán hàng hay mua hàng.
Dừng chân bên đường
Dừng chân bên đường
Bận rộn với những hàng hóa
Bận rộn với những hàng hóa
Trò chơi của trẻ em nông thôn
Trò chơi của trẻ em nông thôn
Em bé ngây thơ tròn xoe đôi mắt
Em bé ngây thơ tròn xoe đôi mắt
Khi nắng lên
Khi nắng lên
Nụ cười hồn nhiên của trẻ em Hà Nhì
Nụ cười hồn nhiên của trẻ em Hà Nhì
Đi nương về
Đi nương về
Nguyễn Thị Liên/VNE