Cô Thanh đã quên bản thân mình, bỏ qua nguy hiểm ngăn kẻ thủ ác sát hại học sinh

04/05/2019 06:12
Trần Phương
(GDVN) - Thấy kẻ thủ ác ra tay với học sinh của mình quá dã man, cô giáo Trần Thị Thanh đã quên sợ hãi lao vào hung thủ để giải cứu học sinh của mình...

Theo trung tá Nguyễn Hữu Mạnh, phụ trách Phòng Tham mưu (Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, hiện cơ quan công an đang thực hiện lấy lời khai của đối tượng gây ra vụ án là Đỗ Mãnh Chiểu Minh (Sinh năm 1994, thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương).

Đồng thời thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điểu tra, xác minh, xử lý vụ việc.

Lời khai của đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh hiện chưa rõ ràng, mâu thuẫn, lộn xộn.

Được biết, Đỗ Mãnh Chiểu Minh là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em. Người chị của Minh đã xây dựng gia đình, cũng sinh sống gần nhà.

Minh chưa có gia đình, trước thời điểm gây ra vụ án, Minh đang sinh sống cùng bố mẹ ở thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương.

Minh không có việc làm ổn định, chỉ phụ giúp bố mẹ công việc nông nghiệp.

Nhà Minh ở cùng thôn, gần nhà với học sinh đã tử vong do Minh dùng dao đâm là Lê Hữu Ph (học sinh lớp 5A).

Theo ghi nhận của một số người sinh sống cùng thôn thì Minh ít giao tiếp với mọi người.

Cô giáo Trần Thị Thanh kể lại giây phút hung thủ gây án (Ảnh: Minh Hải/thanhnien)
Cô giáo Trần Thị Thanh kể lại giây phút hung thủ gây án (Ảnh: Minh Hải/thanhnien)

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Hồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lang Chánh đã xác nhận vụ việc xảy ra sáng ngày 5/3 tại trường Tiểu học Đồng Lương.

Theo đó, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã đột nhập vào trường Tiểu học Đồng Lương gây ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một em học sinh thiệt mạng và 4 em học sinh cùng cô giáo Trần Thị Thanh (Sinh năm 1978, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A, trường Tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) bị thương.

Hiện sức khỏe của cô giáo Thanh đã đã dần ổn định nhưng tinh thần nữ giáo viên vẫn còn hoảng loạn sau sự việc.

Cô giáo trọng thương khi ngăn cản kẻ xấu vào trường dùng dao đâm học sinh

Trao đổi với báo chí, cô Thanh cho biết, thấy kẻ thủ ác sát hại học sinh của mình cô Thanh đã quên cả sợ hãi lao đến túm áo, ngăn cản hung thủ.

Dù bị thương và bị hung thủ bị đẩy ngã, cô Thanh vẫn bế em Ph.  đi cấp cứu và hô hoán đồng nghiệp ứng cứu.

Lúc cô Thanh ôm Ph. đến bệnh viện cô không biết lúc đó Ph. đã tử vong do vết thương quá nặng.

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong vòng 1 – 2 phút. Cô Thanh cho biết suốt 17 năm dạy học cô Thanh chưa thấy sự việc nào kinh hoàng như vậy.

Chân dung kẻ thủ ác Đỗ Mãnh Chiểu Minh. (Ảnh: Kienthuc)
Chân dung kẻ thủ ác Đỗ Mãnh Chiểu Minh. (Ảnh: Kienthuc)

Theo ông bác sĩ Hoàng Văn Chính, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Lang Chánh, cho biết khi nhập viện, Lê Thị Diệp T. (học sinh lớp 3B) bị một vết đứt ở vùng cổ; Phạm Đức H. (lớp 4B) bị đâm thấu phổi bên phải và một số vết thương khác trên người; Lê Minh Tr. (lớp 4A) bị vết thương bên thái dương phải và đứt vành tai phải; Lê Văn Đ. (lớp 5B) bị vết thương phần mềm ở cổ.

Theo bác sĩ Chính, hiện trường hợp Huynh bị nặng nhất đã chuyển lên Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc để điều trị.

Các nạn nhân còn lại sức khỏe đã ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trần Phương