Cứu sống thanh niên bị đâm thủng phổi, đứt tủy sống

29/01/2014 08:17
CÁT DỰ
(GDVN) - Bệnh viện đa khoa Thanh Hóa vừa cứu sống thành công nam thanh niên bị đâm thủng phổi đứt tủy sống.

Chiều 27/1, bác sĩ Trần Văn Thiết, Trưởng khoa Phẫu thuật - Thần kinh - Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh viện này vừa cứu sống một nam thanh niên bị đâm thủng phổi, đứt 1 phần tủy sống.

Theo đó, vào rạng sáng 23.1, bệnh nhân Nguyễn Viết Hòa (22 tuổi, trú tại xã Hoằng Hà, huyện Hoằng Hóa,Thanh Hóa) nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Hội chẩn ban đầu cho thấy, bệnh nhân bị một con dao (dao gọt hoa quả) đâm đâm xuyên lồng ngực, thủng 2 lá phổi, đứt 1/3 tủy sống, rách động mạch đốt sống.

Bệnh nhân Hòa đã qua cơn nguy kịch
Bệnh nhân Hòa đã qua cơn nguy kịch

Được biết bệnh nhân Hoà nhập viện trong tình trạng chỉ số sinh tồn thấp, toàn thân lạnh toát, da trắng bạch, niêm mạc nhợt nhạt, hai chân liệt hoàn toàn, mạch không bắt được, huyết áp tụt…

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuận cho bệnh nhân. Để lấy lưỡi dao ra bên ngoài, các bác sĩ phải cắt cung sau hai đốt sống D8 - D9, đồng thời mổ cả hai bên ngực để thực hiện phẫu thuật.

Theo bác sĩ Thiết, đây là trường hợp bệnh nhân bị chấn thương đặc biệt, và cấp cứu rất phức tạp. Nhiều lần bệnh nhân bị ngừng tim nên phải mất hơn 4 giờ đồng hồ ca mổ mới hoàn thành.

Cho tới thời điểm hiện tại, bệnh nhân Hòa đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang khoa hồi sức. Người nhà bệnh nhân cho biết, anh Hòa bị thương sau một cuộc ẩu đả với nhóm thanh niên cùng quê trong bữa cơm tất niên.

CÁT DỰ