Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Đau thương sinh viên quên mình bắt cướp

20/09/2012 09:24
Trước hương án là tấm di ảnh một thanh niên trẻ măng với gương mặt khôi ngô. Hoàng Ngọc Tri mới 22 tuổi bắt đầu chuẩn bị bước vào đời thì cũng là lúc vĩnh viễn ra đi.

Thật xót xa khi chúng tôi được biết chỉ mới ngày hôm trước, 15/9, Tri vừa nhận bằng tốt nghiệp Đại học Văn hóa TP HCM. Vụ cướp kinh hoàng đã cướp đi một sinh mạng với bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định và một tương lai phía trước. Càng xót xa hơn nữa là gia đình người xấu số có hoàn cảnh hết sức thương tâm, đã mất một đứa con trong tức tưởi.

Người chứng kiến từ đầu chí cuối sự việc là Nguyễn Thị Kim Huệ, cũng là người yêu của Tri. Bên cạnh quan tài người xấu số, Huệ thẫn thờ như người mất hồn. Trong tiếng được tiếng mất hòa lẫn tiếng nấc của cô gái, người nghe vẫn hình dung ra được một sự kiện kinh hoàng. Người ta thán phục bản lĩnh của Tri, nhưng cũng hối tiếc, xót xa cho Tri.

Ngày 16/9 là ngày định mệnh của Hoàng Ngọc Tri. Buổi sáng Tri và Huệ chở nhau bằng xe máy đi công việc, gần trưa chở nhau quay về căn lán trại, nơi gia đình Tri trú ngụ. Và 10 giờ 30 phút là thời khắc xảy ra vụ việc cướp đi sinh mạng của Tri.

Lúc Tri chở Huệ từ ngã sáu Lăng Cha Cả đến đường Cộng Hòa, đến đoạn trước siêu thị Maxim Marx, bất ngờ Tri nghe Huệ ngồi sau la lên “Cướp!”. Chiếc xe bị một lực mạnh đẩy chao đi, loạng choạng suýt đâm vào người đi bên lề. Tuy sự việc xảy ra đột ngột nhưng với sức khỏe và tinh thần trai trẻ, Tri nhanh chóng giữ lại thăng bằng, định thần nhìn rõ phía trước là một thanh niên mặc áo thun đen, trên tay cầm chiếc cặp có đựng máy tính xách tay của mình. Ngay lập tức, Tri tăng ga rượt theo. Tên cướp thấy bị rượt đuổi, cũng rú ga chạy trốn. Huệ ôm chặt lấy Tri cho khỏi rơi ra ngoài xe.

Đau thương sinh viên quên mình bắt cướp, An ninh Xã hội, bat cuop, cuop giat, nguoi chet, tai nan giao thong, vu cuop, bao, tin tuc, tin an ninh

Bạn gái của anh Hoàng Ngọc Tri như chết lặng trước cái chết của bạn trai(ảnh: Tuổi Trẻ)

Đang ôm chặt bạn, bất ngờ cô nghe đánh rầm một cái. Lúc đó xe của Tri đã đâm thẳng vào đuôi xe của tên cướp, cả ba ngã văng ra, mỗi người một nơi. Mặc dù bấn loạn nhưng trong ý thức cô gái là đang rượt đuổi tên cướp, nên chỉ trong khoảnh khắc là cô định thần lại. Vừa lúc đó, cô nghe Tri hô lớn: “Huệ, giữ cái xách!”, rồi chạy vụt đi. Trong ánh nhìn mờ ảo, cô lòa nhòa thấy Tri đang vùng lên, chạy bộ đuổi theo tên cướp.

Nơi hai chiếc xe tông nhau gần ngã tư đường Cộng Hòa – Hoàng Hoa Thám. Lúc này Huệ cũng không thể nào lý giải nổi, vì sao chiếc cặp xách có máy vi tính đã giành lại được nhưng Tri vẫn quyết đuổi theo. Lại bất ngờ Tri thư sinh, dáng vóc mảnh khảnh nhưng lại chạy nhanh hơn, chỉ trong vài mươi bước đã bắt kịp tên cướp to lớn. Tiếp cận được tên cướp, ngay lập tức Tri ngáng chân và chộp lấy vai tên cướp, vật ngã xuống.

Cả hai giằng co và có lúc Tri suýt khóa tay được tên cướp. Nhưng bất ngờ, tên cướp vùng vẫy mạnh, hắn rút từ trong thắt lưng con dao cán đen, vung tay đâm loạn vào người Tri. Cú đâm đầu tiên Tri tránh được, vết đâm sượt qua cánh tay. Nhưng vì cả hai chưa kịp buông ra nên tên cướp đâm loạn xạ. Tri nghe nhói ở phần ngực trái và phía dưới mạng sườn trái…

Vừa lúc đó Đại úy Võ Sỹ Hoàng, công tác tại Công an quận Tân Phú đi ngang. Ngay lập tức, Đại úy Hoàng buông xe, nhảy vào phá ngay thế đâm của tên cướp đang hăng máu. Thấy có người bất ngờ xông vào tiếp cận, tên cướp ngay lập tức đưa dao gạt ngang, đâm tới rồi bỏ chạy. Đại úy Hoàng tiếp tục đuổi theo sát gót. Chạy đến căn nhà số 134 Hoàng Hoa Thám, thấy bị đuổi rát quá, tên cướp quay ngược lại, rút dao đâm. Đại úy Hoàng đang chạy với tốc độ nhanh nhưng vẫn né được mũi dao đâm thẳng vào mặt, lưỡi dao sượt qua mang tai một vết khá sâu.

Thấy Đại úy Hoàng bị đâm, một người đàn ông gần đó cầm ống pô xe máy tấn công tên cướp. Tên cướp thấy có người tiếp ứng liền bỏ chạy về hướng đường Đồng Xoài. Trên đường chạy, hắn kề dao vào cổ người phụ nữ đang chạy chiếc Air Blade, cướp xe máy hòng tẩu thoát. Nhưng người phụ nữ này nhanh trí rút chìa khóa, nhảy ra khỏi xe khiến chiếc xe đổ kềnh. Tên cướp tiếp tục chạy bộ thoát thân.

Đau thương sinh viên quên mình bắt cướp, An ninh Xã hội, bat cuop, cuop giat, nguoi chet, tai nan giao thong, vu cuop, bao, tin tuc, tin an ninh

Mẹ nạn nhân Hoàng Ngọc Tri (giữa) khóc ngất trước cái chết của con trai (ảnh: Tuổi Trẻ)

Chạy được một đoạn, lần này tên cướp táo tợn không chế một người đi đường khác cướp lấy xe máy. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa rồ ga chạy, anh Cát Văn Thuận, một người chạy xe ôm lưu thông ngược chiều đã quan sát thấy tất cả. Không để cho tên cướp kịp trở tay, từ xa anh đã rú ga lao thẳng vào hắn. Tên cướp ngã dập mặt xuống đường, người dân xung quanh nhanh chóng khống chế được hắn. Tại Công an phường 12, quận Tân Bình, tên cướp khai tên là Cao Trung Lập, ở quận Tân Phú, làm nghề sửa chữa điện tử.

Trong lúc tên cướp đang bị rượt đuổi thì người dân cùng Huệ cấp tốc đưa Tri đi vào Bệnh viện Mỹ Đức đường Ấp Bắc gần đó. Kíp bác sĩ cấp cứu của bệnh viện phát hiện Tri bị đâm trúng tim với vết đâm sâu, ngay lập tức gọi bác sĩ Viện tim 115 sang hỗ trợ. Rất nhanh chóng, lát sau bác sĩ 115 có mặt, nhưng đã không cứu được chàng trai dũng cảm.

Căn lán lụp xụp nơi gia đình Tri trú ngụ từ chiều đến đêm 18/9, có rất đông người đến chia buồn và tiễn biệt người thanh niên xấu số. Phần lớn là người dân lao động từ quê hương Bình Định vào Sài Gòn lập nghiệp, bạn bè cùng lớp đại học của Tri. Ai cũng tiếc thương một thanh niên hiền lành, học giỏi, lại hiếu thảo. Hai năm đầu đại học Tri ở trọ, nhưng sau đó thấy cha mẹ lao động vất vả nên cứ học xong là Tri chạy xe mấy chục cây số từ cầu Sài Gòn về nhà. Về đến nhà là Tri khoác ngay bộ đồ cũ, đi chở thức ăn thừa về cho heo. Sau đó cùng cha mẹ và chị lao vào chuồng heo, tắm rửa, quét dọn, rồi lại quay sang cho heo ăn.

Nhìn những bằng khen, giấy khen đặt trên chiếc bàn thờ lập vội, mới biết rằng 2 năm liền đại học, Tri đạt học lực giỏi, là Ủy viên ban chấp hành Đoàn thanh nhiên của trường. Và cha mẹ Tri chưa kịp tự hào, chưa kịp khoe với ai, đó là tấm bằng tốt nghiệp đại học loại khá. Tri từng tâm sự: Sau khi ra trường em sẽ chọn hoặc là công việc quản lý văn hóa hoặc là công ty quảng cáo sự kiện. Tiếc thay, đến ngày có thể bắt đầu chạm đến ước mơ thì em đã rời bỏ cuộc đời.

Theo Đặng Vỹ (An ninh thế giới)