Hàng nghìn người tiễn đưa đôi vợ chồng bị con trai sát hại

26/06/2012 06:31
Cao Nguyên
(GDVN) - “Vài ngày trước thằng Thắng nó có nói chuyện với tôi, tự dưng nó hỏi “nếu bố mẹ nó mất thì liệu nó có được thừa kế tài sản và nhà cửa không?”, một người sống gần nhà nạn nhân kể lại.
Con đường vào ngõ Thúy Lĩnh như đông hơn mọi ngày, người dân tụm năm, tụm bảy bàn tán xôn xao về vụ đứa con trai bất hiếu đã ra tay tước đoạt mạng sống của cha mẹ mình. Gần 14h chiều, mọi việc tang gia đã được chuẩn bị xong xuôi để tiễn đưa đôi vợ chồng xấu số.

Hai chiếc xe tang đã chờ sẵn đầu ngõ, tiếng khóc, tiếng gào thét ngày một to, khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Đường vào ngôi nhà của hai nạn nhân xấu số đã không còn lối đi, từ già đến trẻ, từ người không quen đến người quen. Tất cả đều chung một nỗi buồn, một sự cảm thông và đặc biệt là căm hận kẻ gây nên tội ác.
Cảnh tang thương tiễn đưa hai vợ chồng ông Dơi về nơi an nghỉ cuối cùng
Cảnh tang thương tiễn đưa hai vợ chồng ông Dơi về nơi an nghỉ cuối cùng
Tuổi đã già, những bước đi khập khễnh nhưng cụ Lụa một người hàng xóm vẫn theo sau chiếc xe tang để tiễn đưa hai vợ chồng ông Lưu Văn Dơi. "Tôi thương cho vợ chồng nó quá, suốt ngày lam lũ vì con cái, sống rất hiền lành, ai cũng quý, mấy ngày trước tôi vừa nói chuyện với nó mà bây giờ nó đã qua đời", cụ Lụa không cầm được nước mắt tâm sự.
Còn chị Th. một người sống gần nhà nạn nhân cho biết: “Vài ngày trước thằng Thắng nó có nói chuyện với tôi, tự dưng nó hỏi “nếu bố mẹ nó mất thì liệu nó có được thừa kế tài sản và nhà cửa không?”. Tôi cứ tưởng nó hỏi đùa, vì nhà nó có mỗi nó là con trai nó không thừa kế thì còn ai vào đấy nữa. Vậy mà hôm qua đã xảy ra vụ việc như thế này”.
Tại cơ quan điều tra, Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi sát hại bố mẹ đẻ của mình. Với khuôn mặt lạnh lùng, nhưng không tránh khỏi sự lo lắng và ân hận, Thắng một mực nói lời xin lỗi đến bố mẹ, với mọi người. Tuy nhiên, Thắng không quên đổ lỗi cho bố mẹ vì không cho Thắng tiền trả nợ lại còn mắng chửi nên Thắng mới có hành động như vậy. Nhưng giờ đây lời xin lỗi, những lời hối hận, và những trách móc đó có còn ý nghĩa gì nữa? Số tiền mà Thắng về xin bố mẹ là do nợ tiền lô đề khoảng 20 triệu đồng, Thắng đã bị chủ nợ đòi nhiều lần nhưng không có tiền trả. Không biết kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy, đành nhờ vả và bám vào bố mẹ, tuy nhiên bố mẹ cũng không cho nên Thắng đã làm liều. 

Đối tượng Lưu Văn Thắng tại cơ quan điều tra
Đối tượng Lưu Văn Thắng tại cơ quan điều tra
Được biết, đối tượng Lưu Văn Thắng đã có một tiền án về tội trộm cắp và phải lĩnh án 3 năm tù giam. Sau khi ra tù, tưởng hắn sẽ trở lại là con người lương thiện, tuy nhiên hắn lao vào chơi game và cờ bạc, lô đề. Năm 2010, hắn lấy vợ và có một con gái 7 tháng tuổi.
Ông Nguyễn Văn Huy, tổ trưởng tổ dân phố 25, phường Lĩnh Nam nơi xảy ra vụ án cho biết: "Thắng là một thanh niên sống theo kiểu khép kín, ít giao tiếp. Do không có công việc nên người dân ở đây ít khi thấy Thắng ra ngoài. Nghe người dân kể lại vụ việc không riêng gì tôi mà ai cũng bất ngờ". 

Ông Nguyễn Văn Huy, tổ trưởng tổ 25 cũng không tin vào đó là sự thật
Ông Nguyễn Văn Huy, tổ trưởng tổ 25 cũng không tin vào đó là sự thật
Trao đổi với phóng viên Thượng tá Trần Văn Tỉnh, Trưởng công an quận Hoàng Mai kể lại: Sau khi nhận được tin báo, cơ quan CSĐT CA quận Hoàng Mai đã huy động toàn bộ lực lượng phối hợp với lực lượng CA ở các phường lân cận hiện trường tiến hành truy bắt hung thủ. Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, siết chặt vòng vây không cho hung thủ trốn thoát, sau gần 1h gây án, hung thủ đã bị CQCA Hoàng Mai tóm gọn.

"Vụ án đau lòng vừa xảy ra là bài học đau đớn cho bao gia đình khác. Đó cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh đối với xã hội khi ngày càng có những vụ án tàn khốc xảy đến mà hung thủ chỉ vì ít phút túng quẫn, làm liều" mà đang tâm làm điều thất đức", Thương tá Tỉnh nói.
Cao Nguyên