Hàng trăm người vây bắt kẻ hiếp dâm

03/08/2011 00:04
Cảnh sát, dân phòng bao vây khu rừng nguyên sinh nhưng vẫn chưa bắt được kẻ hiếp dâm, giết người.
Cảnh sát, dân phòng bao vây khu rừng nguyên sinh nhưng vẫn chưa bắt được kẻ hiếp dâm, giết người.
Trưa 14-7, phát hiện cháu L. đi một mình giữa rừng, Lê Anh Vũ (xã Vĩnh Hòa, Phú Giáo, Bình Dương) đã hành hung và hiếp dâm cháu. Cháu L. may mắn được cứu sống, Vũ bỏ trốn ngay sau khi gây án. Từ đó đến nay công an địa phương ráo riết truy tìm nhưng không phát hiện ra y.
Khoảng 2 giờ sáng 2-8, chị N. (ngụ xã Tam Lập) đi trút mủ cao su sớm, khi đến ngã rẽ vào rừng cao su cách trụ sở UBND xã Tam Lập hơn 1 km thì gặp Lê Anh Vũ. Chị lẳng lặng tìm báo lực lượng công an xã đi tuần gần đó. Vũ cũng vội vàng rẽ trái vào đường có mỏ đá rồi lủi khuất vào rừng cao su.
Nhận được tin báo, lực lượng tuần tra vội bao vây hiện trường, đồng thời báo Công an huyện Phú Giáo chi viện lực lượng truy xét bắt đối tượng. Trong đêm lạnh, mưa tầm tã nhưng lực lượng công an, dân phòng vẫn siết chặt vòng vây tại khu vực mỏ đá.
 Lực lượng công an, dân phòng bao vây truy tìm Vũ sáng 2-8. Ảnh: VÕ BÁ
Lực lượng công an, dân phòng bao vây truy tìm Vũ sáng 2-8. Ảnh: VÕ BÁ
Rạng sáng 2-8, hơn 100 chiến sĩ công an, dân phòng huyện Phú Giáo bao vây khu rừng nguyên sinh và khu vực rừng cao su tại ấp Cây Khô (xã Tam Lập). Đây là khu vực rộng 1 km, dài 4 km, rất hiểm trở, nhiều khe suối.
Lực lượng công an dỡ từng bụi cây, vào xét từng chòi canh mủ cao su để bắt đối tượng. Những người dân trong khu vực cũng được thông báo để cảnh giác. Ông Hoàng, người cạo mủ cao su trong khu vực, cho biết đối tượng sẽ sớm bị bắt giữ bởi sống trong rừng cao su lạnh thấu xương không chịu nổi. Hiện Công an huyện Phú Giáo vẫn tiếp tục bao vây và truy xét.
Theo Công an xã Tam Lập, Vũ nghiện ma túy nặng, từng trộm cắp tài sản. Vừa cai nghiện ma túy trở về, Vũ đã ăn trộm một xe máy và bị phát hiện nên đưa xe đến trả người bị hại. Trưa xảy ra vụ án, Vũ ngủ ngoài chòi canh vườn chôm chôm của gia đình, khi phát hiện cháu L. đi tới y nảy sinh ý định hãm hiếp cháu.
Cháu L. chưa hết bàng hoàng kể: “Con sang nhà cô Sáu (chị của ba) đi trút mủ cao su mướn kiếm tiền mua sách cho năm học mới. Trời mưa nên cô Sáu bảo con về nhà thay đồ khỏi bị cảm, khi đi đến giữa đường thì bị anh Vũ hãm hại”.
Nạn nhân thoát chết là may mắn
Lúc đó khoảng 12 giờ ngày 14-7, phát hiện cháu L. đi một mình giữa rừng, Vũ đuổi theo, quá sợ hãi nên cháu bỏ chạy và bị vấp ngã giữa lô cao su. L. van xin Vũ nhưng Vũ không dừng tay. Cháu L. kể: “Anh Vũ nhận đầu con xuống mương nước, liên tiếp đánh con…”.
Người nhà cháu L. tố cáo: Thực hiện xong hành vi thú tính với cháu L., Vũ còn dã man hơn là cắn và nhét cỏ vào vùng kín của nạn nhân. Vũ lấy quần của cháu tiếp tục quấn để siết cổ. Nghĩ cháu L. đã chết, Vũ kéo cháu tới con suối cách hiện trường 50 m để phi tang. Khoảng nửa tiếng sau, cháu L. tỉnh lại, bò tìm đường về nhà người cô gần đó, kêu cứu và bất tỉnh ngoài lô cao su.
{iarelatednews articleid='9390,9282,8466,8388,8395,7641,7117,6598,6494'}
Theo VÕ BÁ/Pháp luật TPHCM