Hoa Xuân Oánh nói Đại sứ Nhật Bản "vô tri, vô lý, ngông cuồng"?!

08/01/2014 07:00
Hồng Thủy
(GDVN) - Bà Oánh trả lời: "Cái người mà bạn nhắc đến có phát biểu vô tri, vô lý, ngông cuồng, tôi không muốn bình luận cụ thể"
Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Thời báo Hoàn Cầu ngày 17/1 đưa tin, Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm Thứ Ba lại tiếp tục lên tiếng chỉ trích Nhật Bản, thậm chí nói Đại sứ Nhật Bản tại Anh Keiichi Hayashi đã có những phát ngôn "vô tri, vô lý, ngông cuồng".

Theo tường thuật của Thời báo Hoàn Cầu, tại buổi họp báo có phóng viên đề nghị Hoa Xuân Oánh bình luận việc Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh gọi "chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản là Chúa tể Voldemort" trên tờ Daily Telegraph của Anh thì Đại sứ Nhật Bản Keiichi Hayashi cũng gọi Trung Quốc là Chúa tể Voldemort ở Đông Á.

Bà Oánh trả lời: "Cái người mà bạn nhắc đến có phát biểu vô tri, vô lý, ngông cuồng, tôi không muốn bình luận cụ thể", sau đó Hoa Xuân Oánh lại "nhắc nhở mọi người chú ý sự thực lịch sử Nhật Bản phát động chiến tranh xâm lược Trung Quốc khiến hơn 35 triệu người nước này trở thành nạn nhân."

Hoa Xuân Oánh cho rằng "tội ác của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản không sách nào ghi hết, đồng thời nói lại rằng việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe viếng đền Yasukuni là "công khai tuyên dương cuộc chiến tranh xâm lược năm xưa là chính đáng".

Trên thực tế ông Shinzo Abe đã giải thích rõ, đó chỉ là sự thể hiện lòng biết ơn đối với hàng ngàn người Nhật chết trong chiến tranh để nhắc nhở mình không bao giờ gây chiến tranh.

Về bình luận của Đại sứ Nhật Bản Keiichi Hayashi rằng: "Thật là mỉa mai khi cho rằng một quốc gia đã tăng chi tiêu quân sự của mình hơn 10% một năm trong 20 năm qua lại gọi một người hàng xóm là "quân phiệt...", Hoa Xuân Oánh lý luận, dân số Trung Quốc nhiều gấp 10 lần Nhật Bản, diện tích gấp 26 lần nhưng "chi phí quân sự bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ bằng 1/5 Nhật Bản".

Cuối cùng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Nhật Bản chỉ có dũng cảm nhìn thẳng và chiến thắng "con quỷ trong tâm lý và lịch sử" của chính mình, mới có thể giành được lòng tin của châu Á và cộng đồng quốc tế, nếu không sẽ mãi mãi vẫn là "bị cáo".

Hồng Thủy