Kỳ dị dịch vụ bán... “con giống đại gia”

20/05/2012 07:21
Theo Nguoiduatin.vn
Những kẻ bán dịch vụ này cho biết chỉ dành cho khách hàng VIP với mức giá "ngất ngưởng".

Chuyện đàn ông đi bán tinh trùng cho những người có nhu cầu từ lâu đã trở thành chủ đề bàn tán thường ngày trên các bàn nhậu và khắp chốn công sở gần xa. Gần đây, câu chuyện ấy lại thêm phần sôi nổi khi rộ lên "mốt" khẳng định đẳng cấp phái mạnh qua việc bán "con giống" cho thật nhiều người với khả năng thụ thai tối đa nhất.

Bệnh viện Từ Dũ, một điểm nóng về tình trạng mua bán tinh trùng chợ đen

Bệnh viện Từ Dũ, một điểm nóng về tình trạng mua bán tinh trùng chợ đen

Giật mình với chợ đen... bán “giống”

Cuộc sống gia đình ngày càng được chăm sóc với nhiều dịch vụ, sản phẩm hiện đại nhưng cũng nảy sinh không ít tình cảnh trái ngang. Nhiều gia đình vô cùng buồn phiền vì lâm vào cảnh hiếm muộn do người chồng gặp khó khăn trong việc sinh con. Họ tìm đủ cách chạy chữa, tẩm bổ. Nếu vẫn bất thành, nhiều bà vợ đành phải ngậm ngùi nghĩ đến việc đi mua tinh trùng và mang con người khác.

Gõ từ khóa bán tinh trùng trên trang tìm kiếm google, chỉ trong vòng 0,20 giây đã xuất hiện 24 triệu kết quả liên quan đến hoạt động mua bán trên với đủ lời mời chào. Lần theo địa chỉ thuộc top đầu, vào vai một ông chồng bị vô sinh, chúng tôi liên hệ gặp nhân vật tên Bình tại quán nhậu nằm gần cầu Thị Nghè (Q.1, TP.HCM). Bình cho biết, anh đang là nhân viên văn phòng cho một công ty đóng tại Q.1. Thấy bạn bè đi bán tinh trùng, anh cũng mon men làm theo cho biết. Ý định ban đầu là vậy, nhưng nếu biết người nào có nhu cầu thực sự thì anh vẫn sẵn sàng giúp đỡ.

Được lời như cởi tấm lòng, chúng tôi đi thẳng vào chủ đề chính. Khi nghe chúng tôi nói đang khao khát có được đứa con cho vui cửa vui nhà, Bình hồ hởi nói: "Bạn bè em mỗi lần bán tinh trùng đều lấy giá trọn gói là 15 triệu đồng, riêng trường hợp của anh, em chỉ lấy 10 triệu thôi. Chất lượng tinh trùng của em là số "dzách" (số một - PV), em cho tinh trùng 10 lần cả 10 đều thụ thai thành công".

Chia tay Bình, chúng tôi lục tìm số điện thoại và gọi cho Phúc - một cậu bạn học cùng đại học. Phúc được bạn bè biết đến với thâm niên 3 lần bán tinh trùng cho người có nhu cầu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ dò hỏi, chúng tôi cũng có được cuộc hẹn với Phúc tại quán nhậu Cầy tơ nằm gần sân bay Tân Sơn Nhất (Q.Tân Bình). Cụng đến ly bia thứ 3, Phúc mới chịu tiết lộ chuyện bán tinh binh thời gian qua của mình.

Phúc cho biết: "Tui chưa bao giờ có ý định trong đầu là sẽ bán tinh trùng của mình. Nhưng gặp tôi, ai cũng bảo nhìn tướng mạo bề ngoài cũng đoán được tôi có "con giống" tốt. Lời qua tiếng lại thế nào nhiều người đến đặt vấn đề mua bán với tôi. Nghĩ chỉ cần bán "cái vô tận" mà lại có tiền tiêu nên tôi đồng ý luôn. Bây giờ, mỗi tháng tôi có 2-3 người tìm gặp để hỏi mua. Tôi chỉ bán cho vui thôi, đến khi nào không có người hỏi nữa thì nghỉ".

Bán để thể hiện đẳng cấp

Chưa thỏa mãn với những nhân vật đã gặp, chúng tôi vào một trang web rao vặt để tìm kiếm thêm thông tin. Sau vài cú nhấp chuột, chúng tôi lập tức bị choáng ngợp trước những lời giới thiệu hết sức chân thật kiểu như: "Em 24 tuổi, cao to, đẹp trai, học viên cao học trường kinh tế. Em chỉ bán cho người có nhu cầu, chị em nào khó khăn, em cho không". Phía dưới mỗi lời rao không khi nào thiếu số điện thoại, email liên lạc của người đăng tin.

Muốn hiến tinh trùng phải được kiểm tra kỹ

Bàn về sức khỏe của người cho tinh trùng, bác sĩ Thành Nam, bệnh viện Từ Dũ, cho biết: Nếu người cung cấp tinh trùng không được kiểm tra kỹ càng về các yếu tố di truyền, thần kinh, xét nghiệm HIV, gan, tinh dịch… thì có rất nhiều khả năng trẻ sinh ra sẽ bị dị dạng hoặc nguy cơ sảy thai, thai chết lưu. Những người hiếm muộn con cái vì không có tinh trùng, tinh trùng yếu nên tìm đến các bệnh viện phụ sản để được tư vấn. Tuy thời gian chờ đợi lâu, nhưng mọi người có thể yên tâm về chất lượng tinh trùng, hạn chế tối đa những hệ lụy về sau.
Điện thoại cho số máy ghi trên trang web, nhận cuộc gọi của chúng tôi là một giọng nói trẻ măng. Sau vài tiếng hỏi thăm, đầu dây bên kia tự giới thiệu anh ta tên Minh, hiện đang là kỹ sư công nghệ thông tin. Minh tự tin cho hay, mình tham gia bán tinh trùng "cho biết mùi đời", không đặt nặng chuyện cơm áo gạo tiền. Khẳng định với chúng tôi, Minh nói: "Tinh trùng của em đã "đóng dấu" an toàn, không mang mầm bệnh nguy hiểm, đảm bảo thụ thai 100%".

Chiều cuối tuần, quán nhậu nào trên đất Sài thành cũng đông nghẹt. Các quý ông, biết la cà là xấu nhưng sức hấp dẫn từ cốc bia sóng sánh bọt vàng, tiếng cụng ly chan chát và hàng tỷ câu chuyện chỉ có trên bàn nhậu, khiến nhiều người cứ nấn ná ở lại chưa muốn về nhà. Ngay sau lưng chúng tôi, bốn quý ông khoảng chừng từ 30-36 tuổi đang rôm rả trò chuyện về việc ai bán tinh trùng nhiều hơn. Câu chuyện được đẩy lên cao trào khi một người trong số đó "khoe" mình đã bán tinh trùng cho tất thảy 4 người và cả 4 đều thụ thai.

Không chịu thua kém, người đàn ông ngồi kế bên tiết lộ mình đã bán tinh trùng 6 lần nhưng chỉ có 3 lần đậu. Trong vai một người dạn dày kinh nghiệm bán tinh trùng, chúng tôi tiếp cận nhóm người trên. Sau 2 ly chào bàn, cả nhóm nhập hội trong hơi men chếnh choáng. Cuối câu chuyện, chúng tôi nghe rõ: "Tháng tới người nào bán tinh trùng ít nhất, phần trăm thụ thai ở mức thấp nhất phải đãi anh em một chầu nhậu tới bến. Người đẳng cấp nhất sẽ được một vé mát-xa miễn phí".

Được một đồng nghiệp từng thâm nhập điều tra thực tế chuyện mua bán tinh trùng tại khu vực quanh các bệnh viện phụ sản mách nước, chúng tôi tìm đến bệnh viện Từ Dũ vào một buổi sáng sớm. Ngồi uống ly cà phê vỉa hè ngay khu vực cổng ra vào, trong lời chào hỏi đầu ngày với bà chủ quán, câu chuyện chuyển sang chuyện mua bán tinh trùng lúc nào không hay.

Bà chủ tên Bích tiết lộ: "Chuyện bán tinh trùng tại đây đã xuất hiện cả chục năm nay. Đa số người bán gặp khó khăn về kinh tế. Nhưng thời điểm gần đây, tôi nghe tin nhiều quý ông lắm của nhiều tiền vẫn đến đây móc nối với xe ôm để rao bán tinh trùng của mình. Nhiều lần dò hỏi, tôi mới biết nhóm người này là một hội ganh đua nhau, lấy chuyện mua bán tinh trùng làm tiêu chí để phân chia đẳng cấp trong nhóm. Thật chẳng hiểu nổi sao người ta lại nghĩ ra được cái trò ganh đua lạ đời vậy".

Ngoài bệnh viện Từ Dũ, quanh khu vực các bệnh viện khác như Hùng Vương, Nguyễn Tri Phương, Gia Định, Chợ Rẫy… chúng tôi cũng thu thập được những thông tin không kém phần hấp dẫn.

Niềm nở đón chúng tôi trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy, một cò chuyên môi giới bán tinh trùng cho biết: "Tôi có danh sách chất lượng tập hợp hơn 20 người thường xuyên bán tinh trùng với giá từ 1 - 20 triệu đồng. "Con giống" đảm bảo đẹp trai, cao to, da trắng… tôi đảm bảo cung cấp ngay khi có nhu cầu. Ngoài ra, còn có "dịch vụ con giống đại gia" đặc biệt dành cho những khách hàng VIP, có nhiều tiền. Người bán tinh trùng loại này thường là những tay ăn chơi muốn thể hiện bản lĩnh đàn ông, khẳng định đẳng cấp với bạn bè. Khách hàng phải chi thật đậm thì mới có được "hàng" loại này".

Rước bệnh vì mua “con giống chợ đen”

Theo các chuyên gia hiếm muộn của Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM, khoảng 5 năm trở lại đây, số cặp vợ chồng thụ tinh nhân tạo bằng ngân hàng tinh trùng ngày một nhiều. Nhu cầu cao nhưng nguồn “con giống” hiến tặng lại có hạn nên tình trạng mua bán tinh trùng tự do thường rất bát nháo, thật giả lẫn lộn. Một bác sĩ làm công tác quản lý tại bệnh viện này cho biết, việc nhiều người tìm đến các phòng khám tư để thụ tinh nhân tạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, đặc biệt là dễ bị nhiễm trùng cấp tính...

Mua tinh trùng ở những phòng khám không được cấp phép còn có thể xảy ra nguy cơ đồng huyết, đó là chưa kể "con giống" không đạt chuẩn sức khỏe hoặc nguồn giống có vấn đề. Ngoài ra, nhiều trường hợp chỉ mong muốn giải quyết nhu cầu tức thời, muốn có con ngay lập tức mà không lường đến những hậu quả về sức khỏe người mẹ và trẻ nhỏ sau này.

Thực tế cho thấy đã có nhiều trường hợp mắc bệnh qua đường tình dục do đi mua tinh trùng từ thị trường chợ đen. Trường hợp chị H., ở TP.HCM là một ví dụ điển hình. Sau khi bàn bạc với chồng chị tìm đến khu gần bệnh viện Hùng Vương dò hỏi mua tinh trùng. Được cò móc nối, chị đồng ý mua tinh trùng của một thanh niên lạ với giá 7 triệu đồng. Sau lần nhận tinh trùng trực tiếp, chị yên tâm mình đã có một đứa con. Tuy nhiên, dần dần chị có những biểu hiện lạ, đi khám phụ khoa chị tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận mình bị giang mai.

Hiện nay, quy định hiến, cho tinh trùng phải đảm bảo các yếu các tố như độ tuổi phải từ 18-55, có trình độ học vấn, sức khỏe tốt, không mắc bệnh tật.

Điểm nóng

Xôn xao clip sex bị phát tán của học sinh lớp 11

Giải mã biệt danh của những trùm giang hồ khét tiếng (P2)

Bố 'bé gái gây cháy' không dám mặc đẹp vì sợ...cháy

GS Hùng Võ: "Nếu có tiền, tôi sẽ mua trụ sở Bộ GTVT để làm biệt thự"

"Nhà ngoại cảm cũng 'bó tay" với cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy"

Cụ 80 lết đi xin nước nấu cơm cho chồng

Cận cảnh hiện trường vụ bé gái 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy

Theo Nguoiduatin.vn